Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Thơ 5 Chữ Chùm 17



 



Kính Viếng Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Vì hoàn cảnh bắt buộc
Nguyễn Chí Thiện làm thơ
Bùng lên thành ngọn đuốc
Thiêu cháy lũ côn đồ


Hồ Chí Minh điên đảo
Đống tro tàn lịch sử
Giết hại vạn đồng bào
Buá liềm pha máu đỏ

Hai bảy năm tù tội
Trần truồng dưới bầy sói
Tái tê nỗi khổ đau
Oan hồn người chiến sĩ

Thơ đúc thành viên đạn
Nã vào đầu độc tài
Mác Lê trò nghiã vụ
Cộng sản màu bi ai

Cuối đời đầy chán nản
Chẳng thiết tha trần gian
Chúng vu khống bỉ ổi
Đau xót cho toàn dân

Phúc âm hồn phảng phất
Hoa điạ ngục còn đây
Bao nỗi niềm day dứt
Chan chưá tình vơi đầy

Ôi cuộc đời thi sĩ
Âm vang hồn ngục sĩ
Chống áp bức cường quyền
Dấu in hằn thế kỷ

Kính viếng ông bài thơ
Nén hương lòng tiễn đưa
Cúi đầu đầy cảm phục
Mây gió sầu thiên thu!

7.10.2012 Lu Hà



Cảm Thương Ông Nguyễn Chí Thiện

Cảm thương Nguyễn Chí Thiện
Chẳng hiểu ra làm sao
Thiên hạ cứ đồn thổi
Ông không biết làm thơ?

Ông là thi sĩ cuội
Cộng sản bày đặt ra
Treo đầu dê thịt chó
Hoa điạ ngục lệ nhoà

Tôi thấy ông rất hiền
Đôi mắt buồn triền miên
Thôi đành an nghỉ vậy
Rồi đây sẽ trắng đen

Lịch sử sẽ có ngày
Khui ra hết gian ngay
Trong hồ sơ lưu trữ
Cộng sản sẽ phơi bày

Có đôi dòng ngắn ngủi
Thôi vui lòng ra đi
Phiêu diêu cùng sông núi
Quên bao điều thị phi

Cây ngay dù chết đứng
Trước sau vẫn là cây
Cây cong dù mơn mởn
Đâu phải là cây ngay...!

6.10.2012 Lu Hà




Chó Cắn Áo

Trung tá Vũ Văn Hiển
Theo gương Hồ Chí Minh
Mang dòng máu phát xít
Đòi bẻ cổ dân mình

Nổi khùng như chó điên
Tru lên vì bạc tiền
Tự do cái con cặc
Bọn quan toà mặc nhiên

Cả hoàn cầu lắng nghe
Một bản án ê chề
Buộc tội người yêu nước
Mười hai năm tái tê

Nguyễn văn Hải ngồi tù
Bởi vì dám chống Tàu
Oán hờn quân bán nước
Lịch sử nào buông tha

Hung hăng bầy chó dữ
Con trai anh điếu cày
Bị cắn cho tơi tả
Tự do đè nát vai

26.9.2012 Lu Hà




Con Cầy Hương

Đức vua Trần báo mộng
Có một con cầy hương
Sao không được giải thoát?
Ôi cuộc đời thê lương

Đoàn du khách những ai
Hờ hững chặng đường dài
Mừng vui kià chả nướng
Mang xuống tận tuyền đài...

Chuà giải oan cung nữ
Nghẹn ngào lệ chưá chan
Đáng trách Hoàng quang Thuận
Lạnh lùng ngoảnh mặt qua...

Đức thánh Trần than thở
Bài thơ còn dở dang
Con tìm người viết tiếp
Thi sĩ thật đàng hoàng...

Con cầy hương mắt sao
Hương khói người lao xao
Chết tươi không kịp ngáp
Ngán thói đời tanh tao...!

cảm tác từ thơ 5 chữ cuả Hoàng quang Thuận
16.8.2012 Lu Hà



Còn Đảng Là Còn Tiền

Tôi đâu phải bán nước
Chỉ có chút hàng tươi
Cam quít hồng chanh bưởi
Sao ông lại bắt tôi?

Bán nước không có tội
Bán hàng rong lắm lời
Đây là lệnh cuả đảng
Bà nộp thuế cho tôi

Mẹ tiên sư chúng nó
Nhăn nhở như bầy chó
Giỏi ăn chặn cuả dân
Nhẫn tâm loài thú dữ

Bầy đầu trâu mặt ngưạ
Chúng nó là công an
Rình rập khắp ngõ ngách
Chuyên làm chuyện bất nhân

Nếu đảng thay nhà nước
Nhân sinh được ấm no
Có tự do dân chủ
Thì việc gì mà lo?

Trật tự nơi công cộng
Công an dẹp biểu tình
Đả đảo Tàu xâm lược
Bẽ bàng Hồ Chí Minh?

Công hàm dâng hải đảo
Theo gót quân xâm lược
Toàn dân phải biết ơn
Việc chi mà khóc lóc?

Bà hàng rong mếu máo
Chúng hút máu dân đen
Công an như điả đói
Còn đảng là còn tiền?

4.8.2012 Lu Hà



 Hương Thơm Cà Phê

"Vị đắng ly cà phê
Hương thơm phủ tứ bề
Nồng nàn từng hơi ấm
Cồn cào cõi say mê..."

Vị ngọt cuả cuả tình yêu
Khói lam những buổi chiều
Quện vào từng hơi thở
Làn da trắng mĩ miều

Cà phê nhỏ giọt đe
Thấm đẫm vào nhân duyên
Làn môi cong ướt át
Cô gái hay nàng tiên

 Nàng ngồi như bức tượng
Tủm tỉm cứ cười hoài
Hồn mộng cõi xa xôi
Tôi làm sao với kịp..?

Lavender là ai
Có phải là Tây lai
Tên Việt sao không gọi
Làm sao tìm được đây?

Thơ tiếp theo 4 câu cuả Lavender Victory
4.8.2012 Lu Hà



Giọt Thu Rơi
cảm tác thơ Nguyễn Thanh Sơn: Con Gái - Con Trai

Tình như giọt thu rơi
Lã chã mãi không thôi
Bởi chàng trai buồn bã
Nước mắt cứ chảy hoài

Mồ hôi trên gò má
Nàng nhìn chàng đau khổ
Ơ kià cái ông này
Cứ nhìn tôi ngô ngố?

Thu rơi trên hè phố
Sao thu nỡ hững hờ
Lá thu rơi xào xạc
Trên hè phố bơ vơ...

Hỡi anh chàng tình si
Thôi hãy về nhà đi
Nghé non đã có cọc
Buồn rầu để làm chi?

11.12.2012 Lu Hà



Chiều Buông  Phúc Xá

Tôi lại ngồi làm thơ
Tặng người em gái xưa
Ven bờ đê Phúc Xá
Cuả một thời xa xưa ......

Giòng sông cứ chảy hoài
Như bao nhiêu kiếp đời
Ngậm ngùi theo ra biển
Ánh hoàng hôn buông trôi

Thuở tôi đến bên em
Sấp sỉ mười tám xuân
Mà em chẳng chiụ hiểu
Nỗi lòng người chinh nhân

Tôi phải biết làm sao
Khi em còn ngây thơ
Hay lòng em trống rỗng
Bóng hình tan khói mơ

Thương con tằm ươm tơ
Miệt mài ăn lá dâu
Âm thầm mong thành kén
Cho cuộc tình bơ vơ

Mẹ cha đã hưá hẹn
Sao ta chẳng nghe lời
Cõi dương trần đen bạc
Nơi suối vàng âm u….

31.1. 2009 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét