Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Ai Ngờ Thơ Của Tôi Cũng Mang Màu Sắc Hiện Sinh ?



Jackie Lương là một hiện hữu của tạo hóa. Một bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ. Em kiêu sa quá. Một kẻ tứ bất tử, phàm phu tục tử như anh biết đến kiếp nào sẽ có đưọc người vợ như Jackie Lương đây? Anh phải ăn chay tụng niệm biết đến bao giờ đây để có được cô Jackie Lương đây hở giời?

Vui Câu Đối Tết Với Hà Sĩ Phu Xuân Giáp Ngọ 2014



Bác Hà Sĩ Phu là một nhân sĩ Bắc Hà. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng tâm hồn thi phú văn phong rất dồi dào. Hàng năm Bác hay làm từng cặp câu đối mừng xuân và còn ra từng vế đối mong mọi người góp vui. Lu Hà là kẻ hậu sinh xin đối đáp lại với bậc tiền bối. Có gì sơ suất mong được chỉ giáo cho

Vui Đối Tết Năm Bính Thân 2016



Tết năm nay bác Hà Sĩ Phu có  16 câu đối và có ra  5 câu mời đối. Lu Hà xin phép đối . Còn 16 câu xin miễn đăng  ở đây. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm xin vào trang Nghĩa Thục có đăng trọn bộ.

Thơ Tình Chùm 854



 



Là Cây Thông
Cảm hứng với Trần Thu Hà

Là cây thông giữa trời mưa gió
Đại bàng ơi! biết tỏ cùng ai
Hoa hồng sao lại có gai
Trần gian bi lụy canh dài thở than

Thơ Tình Chùm 853



 



Ngâm Nữa Đi Em
Cảm xúc khi nghe Trần Thu Hà ngâm thơ

Ngâm nữa đi mây sầu ngơ ngác
Liễu thanh xinh xào xạc ban mai
Nắng vàng nhuộm mái tóc ai
Bướm say vườn ái giao đài mộng mơ

Thơ Tình Chùm 852



Nỗi Lòng Thiếu Phụ Việt Nam
viết tặng nữ sĩ Quỳnh Trâm

Có một người thiếu phụ
Theo thuyền ra biển khơi
Khắc khoải nghe sóng vỗ
Long đong bốn phương trời

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 28



 


Trường Ca Nước Đổ Đầu Vịt
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 145

Hội thảo mãi đến sùi bọp mép
Lý luận hoài tôm tép vào nghe
Dằng dai cơn đói gớm ghê
Thủy cung căng thẳng lê thê dài dòng

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 27



Trường Ca Nước Non Tủi Hổ
Cảm đối thơ Tô Nhật Mỹ

Nguyễn Hoàng Đức cùng Tô Nhật Mỹ
Lệ tuôn trào thế kỷ bi ai
Việt Nam thống thiết u hoài
Lu Hà thổn thức canh dài thở than

Chùm Thơ Tình Dài 195



 



Đừng Tuyệt Vọng
Cảm hứng với Lý Lắc

Đừng tuyệt vọng khi nhìn về qúa khứ
Bọt tình nhơ như một giấc chiêm bao
Nắng ban mai thức dậy gió mây chào
Nghe chim hót bướm bay hoa đào nở

Hồn thiếu nữ vươn lên cùng biển cả
Con thuyền đời lướt sóng ái ra khơi 
Chẳng say mèm yếu ớt lệ tuôn rơi
Buồm lộng gió trăng soi miền thanh khiết

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Nguyễn Chánh Tín Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng




Bại Hoại Luân Thường Đạo Lý

Một thời là Nguyễn thành Luân
Đỉnh cao chót vót việt gian là mày
Phạm ngọc Thảo, chết đắng cay
Phải đâu vì đảng cáo cầy lưu manh

TƯỚNG GIÁP TIẾT LỘ 4 BÍ MẬT VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM.






Trích lời Trần Khải Thanh Thủy: Bố tôi có mối quan hệ cũ với tướng Giáp nên ngay cả khi ông đã mất, hai mẹ con tôi vẫn nhiều lần được theo những người bạn của bố đến thăm tướng Giáp tại nhà ông (số 25 Hoàng Diệu) cũng như dự các cuộc họp truyền thống của trường Lục Quân vào ngày 15 tháng 4 hàng năm.

Thư Trả Lời Thi Hữu Bút Xuân Trần Đình Ngọc




Anh Trần Đình Ngọc thân mến,
Tôi rất thú vị khi đọc bài viết của anh gửi cho tôi và bạn đọc. Để đáp lại thịnh tình của anh, tôi viết bài trả lời ngay để anh khỏi phải chờ lâu.

Thư Trả Lời Nhà Nghiên Cứu Sử Học Nguyễn Việt Phúc Lộc

Trích: Anh Lu Hà,
Cách đây hai hôm tôi có trả lời thư cho nhà văn Điệp Mỹ Linh và nói, "trong thời gian qua TLYT trải qua rất nhiều sóng gió"...
Đối với tôi, bây giờ, đến hay đi chỉ là vô thường. Tiếc một điều, chưa làm được chuyện gì cho đất nước, chỉ thế thôi.
Nhìn lại những người đã từng đến với tôi rồi ra đi, họ có

Thơ Cảm Tác Từ Một Bức Ảnh Post Trên Mạng Facebook

Ông Bạn Ca Sĩ Sợ Gì Kia Chứ ?

Nào ai lấy mất của ông?
Hai tay giữ chặt trái hồng đào tiên
Long lanh ánh mắt thề nguyền
Quyết tâm bảo vệ thuyền quyên suốt đời

Tâm Sự Đôi Dòng Về Thơ Ca Cộng Sản Nhuốm Máu Tươi Phản Nghệ Thuật

Nhân dịp Bác Tưởng Năng Tiến viết bài về cố thi sĩ Phùng Cung, những đóng góp cuả ông trong văn đàn chống nền mạo hoá mácxít và lên án bọn thi si lớp 2 như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, v.v… Tôi cũng xin có bài tâm sự với Bác và các bạn đọc về dòng văn thơ tuyên huấn cuả người cs

Tâm Tình Cảm Hứng Cùng Mai Hoài Thu Từ Bài Thơ “ Vô Vọng “

Tôi tiện tay mở băng clip nghe bài thơ Vô Vọng của Mai Hoài Thu được nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm diễn ngâm theo điệu hát xẩm Bắc bộ. Theo tôi hát xẩm là của những người mù hành khất ăn xin ngày xưa trên các nẻo đường suốt từ Bắc vào Nam. Tôi không ngờ cái điệu xẩm này lại buồn thảm

Tâm Sự Văn Chương Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghiã

Tôi muốn tâm sự với các bạn về nền mạo hoá Mácxít mà cố Hồ Chí Minh đã cố tình du nhập vào Việt Nam. Sau này đám văn thi sĩ lớp 2 gọi là nền văn chương hiện thực xã hội chủ nghiã. Nói như lời cuả cố thi sĩ Phùng Cung đã gọi là bọn văn hoá lớp 2 để ám chỉ những người như Trường Chinh,

Ngày Về Và Những Cảm Xúc Chân Thành Của Tôi

Hôm nay tôi mở trang Mai Hoài Thu trong Facebook và nghe bài hát “Ngày Về “ được phổ từ thơ Mai Hoài Thu của hai nhạc sĩ Vĩnh  Diện, Nguyễn thị Ngọc Diễm do hai ca sĩ Ngọc Quy và Ngọc hiền hát. Kỳ lạ thay, cùng một bài thơ nhưng hai bản nhạc nghe tiết tấu âm điệu khác hẳn nhau. Người thì trầm hùng sâu lắng kẻ thì lâm ly nức nở u hoài

Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ

Trả lời Vanessa Le về ý nghĩa của bài thơ

Nữ thi sĩ Vanessa Le làm bài thơ “ Khổ Thân Con Gái „ và được Lu Hà tôi tri âm lại bằng bài thơ “ Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ “

Vanessa có hỏi: “ Lu Hà ơi! VL chưa hiểu 2 câu này làm ơn giải thích hộ nhé
Tìm đâu ra lẽ công bằng
Thói nhà Phu Tử lá vàng xuân rơi…

“ Hoang Vắng “ Nỗi Buồn Của Nàng Thơ Mai Hoài Thu

Mai Hoài Thu với những khoảnh khắc còn lại...

Đời người thật vô thường lênh đênh nay đây mai đó xuôi ngược tất bật khắp nẻo trần gian vòng quanh trái đất cũng chỉ vì hai " Sinh Tồn " Đến khi trở về nơi đã sinh ra ta, nơi đã từng ấp ủ đời ta bao nhiêu ước mơ mộng đẹp. Nơi chớm nở mối tình đầu thì chính lại là nơi hờ hững hắt hủi ta, thật là đau xót biết chừng nào khi ta đọc những dòng này :

Đôi Dòng Nhận Xét Khách Quan Về Bà Kim Chi

Gần đây dư luận xôn xao về chuyện bà Kim Chi không nhận bằng khen của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bà Kim Chi còn nhờ người khác phao tin lên mạng, dù vô tình hay hữu ý theo tôi là có sự tính toán từ trước rất công phu tỷ mỷ của cơ quan tuyên giáo đảng và bộ công an nhằm đánh bóng tiếng tăm bà Kim Chi bằng thủ đoạn làm giảm bớt tí ti chút uy tín ông

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 26

Trường Ca Giấc Mơ Chí Phèo
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 13

Này cá hồi vẫn còn nhớ chứ?
Địa chủ xưa bao bố quấn mình
Trâu gìa nái lợn bất bình
Giàu sang thê thảm sân đình lạy van

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 25

Trường Ca Chớ Nên Lấy Đít Làm Đầu
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 12

Ô tô chạy là nhờ bánh lái
Ghi đông xe nhễ nhại mồ hôi
Tung tăng cá lội quẫy đuôi
Vây đùa rỡn sóng nổi trôi sông hồ

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 24

Trường Ca Dân Chọn Quốc Hội Cộng Hòa
Cảm đối truờng ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 137

Nền dân chủ khang trang pháp hiến
Đa đảng quyền đại diện quốc gia
Xôn xao đông bắc ô kìa
Biển trào sóng vỗ trau tria cầu vồng

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 23

 Trường Ca Các Mác Đại Chí Phèo Thế Giới
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 10

Các Mác đại Chí Phèo thế giới
Nam Cao cười ở dưới suối vàng
Động cơ phát triển trái ngang
Đấu tranh giai cấp thiên đàng dựng xây

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 22

Trường Ca Nghề Làm Quan Dễ Chấm Mút
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 133

Ha Ha Ha! Vua cười ngặt nghẽo
Cả thủy cung léo nhéo hè nhau
Quần thần lớn bé lạy chầu
Ca hồi đại diện ngẩng đầu trình thưa

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Thơ Tình Chùm 851

Ánh Trăng Lơi…
 cảm  họa tức thời thơ Giang Hoa: Du Thuyền…

Phúc âm cầu nguyện giọt mưa rơi
Thiên Chúa buồn vui khối kẻ vời
Tuyết rụng nhân quần ôm thánh gía
Gió đông thiên hạ sóng ra khơi
Xôn xao biển cả du thuyền mộng

Thơ Tình Chùm 850



Phận Liễu Má Đào
Cảm hứng với Lý Lắc

Long lanh sắc nước trinh tuyền
Rì rào gió thoảng thuyền quyên bướm hồng
Ban mai ẻo lả sương rồng
Gai cào dòng nhựa mấy vồng cúc hoa

Thơ Tình Chùm 849

Đoạn Trường Biệt Ly
Cảm hứng với nàng Lý Lắc: Hương Hoa Trên Đất

Chìm trong ái dục sân si
Thấm mùi tang tóc rầm rì liễu hoa
Sương rơi lã chã nhạt nhòa
Rừng khô thấp thoáng kìa tòa thiên hương

Thơ Tình Chùm 848

Hỏi Hoa
Cảm hứng với Lý Lắc

Hoa đã nở cho tình chưa nhỉ ?
Trời đất say hoan hỉ cuộc đời
Hôm nay thấy nửa nụ cười
Nửa kia tê tái lệ rơi đôi dòng…!

Thơ Tình Chùm 847

Tim Em
Cảm hứng với Lý Lắc: Trái Tim Con Người Có Bốn Ngăn

Tim em có đủ bốn ngăn
Ngăn đầu ấp ủ trở trăn u hoài
Than ôi giấc mộng giao đài
Bướm hoa ủ rũ trần ai não nùng

Chùm Thơ Tình Dài 194






Nước Mắt Đoạn Trường
cảm hứng với Lý Lắc

Lý cô nương xinh tươi
Xao xuyến nụ hoa cười
Bâng khuâng bờ môi thắm
Thương nhớ quá ai ơi!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Đôi Điều Muốn Nhắc Nhở Ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Bài thơ  viết theo thể 8 chữ của Phan Huy viết rất hay, tôi xin cảm tác ra thể thơ song thất lục bát. Tiện đây tôi có ý kiến về băng Audio của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Tôi nghe mà thấy ngốt cả người bởi cái giọng chỉ trích cay đắng nghiệt ngã của ông với ngài LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ. Ông

Chia Sẻ Tâm Tình Cùng Mai Hoài Thu “ Đêm Sài Gòn “

“ …Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao...
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!... "

Chuyện Dài Vui Câu Đối Từ Trạng Giải Oan Đến Ngày Nay





Ngày xưa chuyện kể trạng nguyên Mạc đĩnh Chi đi sứ Tàu có thấy một câu đối trên miệng giếng: "Ngân bình kiên thượng tị " nghĩa là: " Bình bạc mũi trên vai "

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ

Lu Hà Và Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Câu Đối Chùm 3

Giai Thoại Về Một Câu Đối Khó Nhất Việt Nam

Tôi vừa mới đọc trên mạng Internet có kể giai thoại giữa nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm và ông Cống Quỳnh mà trong dân gian gọi là Trạng Quỳnh.

Nữ sĩ ra một vế đối mà ngót hai thế kỷ nay, chưa ai đối chỉnh:

“ Da trắng vỗ bì bạch “

Câu Đối Chùm 2

Câu Đối Vịnh Người Chim Bé

Đuôi chuột lòi ra không kẻ đoái
Mu sò khép kín có người thương
Trai tơ à uỗm chi cu tí
Gái ế xa gần khối cụ vương

Câu Đối Chùm 1

Xây dựng đảng hư danh bầy tiến sĩ
Hại quốc dân lưu xú lũ việt gian



Câu đối tặng vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

Nợ đã chết ngay đâu, đòi mà chi, trả mà chi, ông cóc chi
Đảng để sống dai mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, bà đâu có

Vạch Mặt Việt Gian Là Nghĩa Vụ Công Dân Và Lương Tâm

Cộng sản là côn trùng cỏ dại. Việt gian ở quốc nội hay ở quốc ngoại là cái rễ. Cộng sản sống nhờ bởi côn trùng ký sinh trùng nuôi dưỡng cái rễ việt gian, cái rễ việt gian lại làm cho đám có dại cộng sản mau lớn tốt tươi.
Muốn diệt Cộng Sản phải diệt tận gốc cái rễ. Chứ không thể chống cộng chung chung để moi tiền đồng bào, bóc lột mồ hôi nước mắt lợi dụng tình thương của đồng bào với dân tộc

Tôi Cứ Quý Mến Kính Trọng Anh Ngô Kỷ Đấy.

Tôi thấy trên mạng người ta ca ngợi ca sĩ Nguyệt Ánh hay Việt Dzũng gì đó tôi không quan tâm để ý, tôi không phản đối. Tôi hững hờ chả để ý gì. Nhưng tôi thấy vì Việt Dzũng muốn được phủ cờ vàng như một chiến tướng hy sinh oanh

Thư Gửi Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên

Bài thơ " Đôi Mắt Nai" của Huynh, tiểu muội Thi Nguyên đã phổ nhạc nhiều người nghe ở hai trang blog của Lu Hà trầm trồ khen ngợi thật không kém một danh ca nào của Việt Nam. Giọng hát truyền cảm melodie vô cùng. Họ đề nghị huynh nên nhờ Thi Nguyên ngâm thơ hay phổ nhạc thêm nhiều bài khác nữa. Nhất là cô Nguyễn Thị Thu Trâm hay gọi

Thôi Hãy Để Cho Anh Hùng Chống Cộng Việt Dzũng Của Các Bạn Yên Giấc Ngàn Thu

Việt Dzũng đã ngã xuống như một vị thánh tử đạo là lời một linh mục công giáo quốc doanh ở hải ngoại hùng hồn tuyên bố. Các fun của Trúc Hồ, Hồng Thuận, Nam Lộc, Đỗ Phủ v. v… vẫn còn chưa hết cơn say men về thần tượng Việt Dzũng. Vì quá yêu thương ngưỡng mộ Việt Dzũng mà họ đã khuấy động la ó cổ súy om xòm nhảy nhót xung quanh mộ anh, họ đã làm khổ cho linh hồn Việt Dzũng, quấy nhiễu cả giấc ngủ ngàn thu của anh. Thật là tội nghiệp đáng thương hại cho Việt Dũng là anh hùng thật hay anh hùng rỏm đây?

Thơ Tình Đa Nghĩa Và Thơ Đấu Tranh Độc Nghĩa

Từ hôm qua đến hôm nay tâm hồn tôi xao động vì nhiều biến cố sảy ra quá mức tưởng tượng vượt lên trên sức chịu đựng của con người. Tôi đọc trang của cô Vanessa Le trên mạng Facebook, mà tức cảnh cảm hứng thơ tình với cô, tâm hồn thơ của tôi lai láng và rồi lại bực dọc khó chịu khi đọc tin trên

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 21

Trường Ca Vô Học Bạo Lực Lên Ngôi
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 9

Lương Sơn Bạc lục lâm thảo khấu
Dựng cột cờ đại nghĩa chí tôn
Danh không chính thuận cuồng ngôn
Bả vinh hoa qúy ác ôn qủy thần

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 20

Trường Ca Bi Kịch Loài Rắn Bò
Cảm tác từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 7

Kẻ bần tiện làm sao hào hiệp
Nhỏ hay to kìm kẹp trái tim
Phải đâu phụng phệ mà tìm
Chính là teo não lim dim rắn trườn

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 19








Trường Ca Nền Cộng Hòa Tôn Văn
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 127

Các lãnh tụ đầu tàu cơ học
Kéo quốc gia dân tộc đi lên
Ì ạch con nối cha truyền
Dân đen thống thống khổ triền miên bi hài

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 18

Trường Ca Tình Yêu Thiên Đường Tội Lỗi
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 6

Âm dương hữu thể vô cơ
Bàn tay Thiên Chúa giấc mơ nhân loài
Sánh đôi từng cặp trần ai
Tinh khôi thế kỷ thiên thai địa đàng

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 17

Trường Ca Muôn Loài Thụ Tạo
Cảm hứng từ “Đối Thoại Với Thiên Nhiên“ của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Ông bà kể một đêm giông tố
Mái nhà tranh ơn tỏ chi ai
Sinh linh thổn thức đêm dài
Lớn lên mộng tưởng u hoài ngàn sao

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 16

Trường Ca Bổn Phận Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Làm Người
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 3

Cả quần thể thủy cung lố nhố
Ễnh ương gìa bạnh cổ phồng mang
Đúng như vậy, nhưng ngai vàng
Công dân chư tướng sẵn sàng nghe không?

TÂM SỰ VĂN CHƯƠNG VỀ NHỮNG TRÁI BẦU VIỆT NAM




Có hai bạn văn sĩ trẻ là Huỳnh Thị Mỹ Ngọc và Nguyễn Đăng Khoa đăng lên mạng hình ảnh một giàn bầu, tôi tức cảnh sinh tình và đã làm luôn hai bài thơ:

Tâm Sự Thơ Nhạc Với Ca Sĩ Lệ Hải




Cảm tác từ một bức ảnh


Rừng Rực Lửa Thiêu

Mắt nhìn rừng rực lửa thiêu
Trái tim nóng bỏng yêu kiều mĩ nhân
Quỳnh giao say đắm vô vàn
Bướm ong hoan hỉ cung đàn ngẩn ngơ

Nhận Xét Về Hùng Ca Sử Việt: “Thề Không Phản Bội Quê Hương “

Tôi rất ít thời gian nghe nhạc, chỉ trừ những bản tình ca kể về tình yêu  nam nữ đôi lứa, tình cha mẹ quê hương đất nước dễ gây cảm xúc để cảm tác thành thơ. Còn nghe nhạc về thể loại hùng ca, sử ca, chiến đấu ca, dân vận ca hay tuyên truyền ca quả thực không hứng thú lắm.
Theo tôi một đời người một dân tộc hay cả một nhân loại đều có 3 phần: quá khứ hiện tại và tương lai.

Một Tấn Trò Đời Giữa Ngô Kỷ- Việt Dzũng Và Các Fun Hới Mưng

Kính thưa Anh Ngô Kỷ! Lần đầu tiên tôi nhận được Email của Anh. Xin trân thành cám ơn Anh và nhân dịp năm mới. xin kính chúc Anh an khang vui vẻ nhiều may mắn và thành công trong mọi công việc có ích cho quê hương tổ quốc Việt Nam.

Dòng Thơ Truờng Ca Chùm 15

Trường Bi Ca Hoảng Loạn Thủy Cung
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 1

Tin cấp báo từ thềm lục địa
Vua thủy tề đang tỉa chòm râu
Giật mình tôm tép lâu nhâu
Xôn xao thủy tộc đỏ ngầu mắt lên

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 14

Trường Ca Lưới Trời Lồng Lộng
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức (117)

Sóng cuồn cuộn đại dương dữ dội
Đoàn cá voi lao tới bệ rồng
Cấm quân vệ báo thuồng luồng
Thủy tề sốt ruột tây đông vội vàng

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 13

Trường Ca Ngồi Xổm Kiểu Ễnh Ương
Cảm đối từ trường ca cập thời Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 111

Giống ễnh ương thường hay sĩ diện
Miền Đông Dương tùy tiện cầm nhầm
Phương Tây vẫn nín lặng câm
Vườn hoa Thượng Hải gieo mầm văn minh

Thơ Tình Chùm 846





Hỏi Lá Dâu
Họa thơ Giang Hoa: Đời Kỹ Nữ

Kỹ nữ ngày xưa biết ở đâu?
Ăn sương tiếng qụa bóng mây sầu
Sông tình bể ái thuyền quên khách
Thôi Hiệu bâng khuâng đáy nước sâu

Thơ Tình Chùm 845

Vỡ Mộng !
Hoạ thơ Mã Kim Liên: Tàn Mơ

Giật mình nửa giấc mộng đòi cơn
Đỉnh ái mây bay suối tóc vờn
Lồng lộng thiên thai hoa bướm gọi
Phô bày cửa động cõi nào hơn
Tiên cô ẻo lả ôm đàn gảy
Cát sĩ mơ màng ngọn lửa hờn

Thơ Tình Chùm 844




Dáng Nguyệt Đau
Họa thơ Giang Hoa: Canh Thâu

Xuôi ngược trầm luân đã mấy thâu
Xót xa ướm hỏi rặng trâm bầu
Nhà bên thiếu phụ buồn không nói
Bếp lửa tro tàn nhỏ giọt châu
Cách biệt hoài vương sân cỏ mọc

Thơ Tình Chùm 843





Tiếng Quạ Ăn Sương
Hoạ thơ Giang Hoa. Hoài Cảm

Phượng rũ thu tàn cúc nở bông
Ăn sương tiếng qụa héo hon đồng
Hồn mây lạc lõng về quan ải
Cánh hạc bơ vơ lạc bến sông
Đom đóm chập chờn hương vị nhạt

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Luận Bàn Về Thiên Nhiên Hoa Lá Cỏ Cây Bướm Ong






Con Tạo Vô Biên

Khen cho con tạo vô biên
Trúc mai hoa trái đào nguyên tuyệt vời
Thần tiên cũng phải mỉm cười
Thiên nhiên xúc cảm bồi hồi lòng ai?

Luận Bàn Về Một Bài Thơ Cảm Tác Từ Một Bức Ảnh Post Trên Mạng Facebook

Ông Bạn Ca Sĩ Sợ Gì Kia Chứ ?

Nào ai lấy mất của ông?
Hai tay giữ chặt trái hồng đào tiên
Long lanh ánh mắt thề nguyền
Quyết tâm bảo vệ thuyền quyên suốt đời

Luận Bàn Về Chữ “Nhân Vô Thập Toàn “ Cùng Với Tùng Linh

Giọt Mưa Hồi Tưởng
tặng Hoài Vân

Mưa giăng lối ngẩn ngơ hứng gío
Chiều hôm nay em nhớ tới anh
Hàng cây rung hạt long lanh
Lòng em chan chứa tình mong manh chờ

Chia Sẻ Tình Thơ Cùng Nữ Thi Sĩ Mai Hoài Thu

Đã lâu lắm tưởng như tôi đã quyên bẵng đi Mai Hoài Thu, một cô em gái thơ rất dịu dàng đáng yêu thiết tha vô cùng. Thơ Thu, tâm hồn, lời thơ thỏ thẻ tâm tình của Thu đã trở thành những lời hát ru trong những đêm trường mộng tưởng huyền hoặc của tôi.

Chia Sẻ Tâm Tình Thơ Văn Với Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên

 Huynh vừa mới về xong. Đứa con gái đang học lớp 12, có bạn sinh nhật phải rước nó đến tận nhà bạn, nửa đêm 23 giờ lại đến đón. Nói thật vì cảm thấy khó chịu bực bội với thiên hạ, hôm nay lần đầu tiên huynh mới gõ chữ Thi Nguyên và tìm được trang của muội để đọc xem muội viết gì trong đó?

Chán Vô Cùng Và Cũng Vui Vô Cùng Khi Vào Mạng Facebook

Chán vô cùng cứ mỗi khi vào Facebook này cứ như là người trên mây nói chuyện với nhau ấy. Ai cũng nghĩ mình khôn mình giỏi mình biết hết tất cả, chỉ có kẻ khác là khờ  dại thôi. Nói năng linh tinh, phản hồi linh tinh, chả có tí chút gì đáng gọi là suy luận phán đoán phân tích  cả, lại còn tính bảo thủ võ đoán cứ khăng khăng trước sau chỉ có mình là đúng.

Đôi Dòng Cảm Nhận Từ Sông Hậu

Sông Hậu là tên của một con sông cuả miền Nam nước Việt, rất tiếc tôi chưa hề đặt chân lên mảnh đất thi ca này. Tôi phỏng đoán sông Hậu có thể là chi nhánh cuả con sông lớn nhất gọi là Cửu Long Giang ( Rồng Chín Khúc), chi nhánh chia làm tiền giang và hậu giang và cái tên Sông Hậu là từ đó mà ra chăng?

Thư Trả Lời Nhà Nghiên Cứu Sử Học Nguyễn Việt Phúc Lộc

Trích: Anh Lu Hà,
Cách đây hai hôm tôi có trả lời thư cho nhà văn Điệp Mỹ Linh và nói, "trong thời gian qua TLYT trải qua rất nhiều sóng gió"...
Đối với tôi, bây giờ, đến hay đi chỉ là vô thường. Tiếc một điều, chưa làm được chuyện gì cho đất nước, chỉ thế thôi.
Nhìn lại những người đã từng đến với tôi rồi ra đi, họ có

Thân Mến Gửi Bạn Ngô Kỷ Nhân Mùa Chúa Giáng Sinh

Thật ra tôi chưa từng chat hay gửi Email hay mạn đàm gì với anh Ngô Kỷ. Anh Ngô Kỷ cũng chẳng quen biết tôi là ai? Nhưng tôi cứ nhớ anh đấy, lại còn làm thơ gửi tặng anh nhân mùa Thiên Chúa giáng sinh.

Nhớ Anh Ngô Kỷ Nhân Mùa Giáng Sinh

Tâm Sự Văn Chương Cùng Nữ Ca Nhạc Sĩ Vũ Hoài Trang

cảm xúc từ một bức ảnh


Kiều Diễm Chương Đài
tặng Vũ Hoài Trang

Thướt tha kiều diễm vô cùng
Thong dong vẻ ngọc trập trùng biển khơi
Sóng tình dào dạt hương trời
Áo dài yểu điệu xa xôi điệp hồ

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 12

Trường Ca Cấu Trúc Cái Đầu Người
Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 97

Tâu bệ hạ đầu luôn trên cổ
Như đoàn tàu xe cộ đợi chờ
Xả hơi đốt nóng động cơ
Tuân theo nguyên lý ước mơ ngàn đời

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 11

Trường Ca Luật Rừng Thảo Khấu
Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 103

Hỏi thế giới không nơi nào kỳ quặc
Giống Việt Thường Tàu khựa Bắc Hàn sâm
Bánh bao nhân thịt cừu nấu xương hầm
Màn pháp luật sục sôi nồi canh lẩu

Nhân Đọc Một Bài Thơ Tình Bằng Tiếng Đức

Tình Yêu Hoa Bướm
tặng Micha Rostalski

Tình yêu hoa bướm u hoài
Phải đâu xa lạ trăm loài cỏ cây
Hoa thơm cánh bướm đắm say
Xác xơ bi lụy đắng cay ngậm ngùi

Hoài Tường Phong Và Mạng Lưới Thông Tin

Chuyện Anh Hoài Tường Phong làm bài thơ đoạt giải nhất, do chi hội văn hoá tỉnh Cần Thơ miền Nam Việt Nam tổi chức, rồi lại bị các cơ quan công quyền la lối phản đối vì bài thơ Anh viết theo thể tự do nhưng nội dung lại buồn buồn bi

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ

Lu Hà Và Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Cảm Tưởng Về Bài Viết Và Thơ Của Trần Khải Thanh Thủy: Lời Người Dưới Mộ

Một hiện tượng phân tâm học. Đang sống sờ sờ ra đấy nhưng Thủy đã hóa thân thành một Đinh Hùng muốn chui sâu vào lòng huyệt mộ để mượn lời cuả một hồn ma nói về cõi khổ đau nơi dương thế. Cảnh quang nơi dương thế mà Thủy đang sống có khác chi là một điạ ngục trần gian?

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 10

Trường Ca Học Để Làm Gì?
Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 99

Hỡi tất cả thần dân vương quốc
Thủy cung thành thảm khốc tang thương
Muôn lòai thủy sản thê lương
Đói ăn thất học quê hương thảm sầu

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 9

Trường Bi Ca Những Cái Đầu Vô Chủ
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 96

Cơ bắp nổi vặn thừng đau nhức
Không thể thay ý thức tinh thần
Kéo dài thế hệ ngu đần
Thói quen tập thể cù lần trí dân

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Thơ Tình Chùm 842

Thuyền Trăng Hòai Mộng
Họa thơ Giang Hoa: Mảnh Trăng

Sóng vỗ thuyền trăng bọt trắng ngần
Lẻ loi cá lội bến đằng vân
Chập chờn bóng nước mong manh nguyệt
Thổn thức hơi sương đọng ái ân
Mới thế mà nay hồn cách biệt
Tủi hờn tinh vệ kiếp phong trần
Bâng khuâng dạo gót kìa ai đó

Thơ Tình Chùm 841





Sòng Đời Đỏ Đen
Họa thơ Giang Hoa: Đời Kỹ Nữ

Ca kỹ lênh đênh kiếp lục bình
Sòng đời tủi hận đóa hồng xinh
Phôi pha cát bụi năm canh khóc