Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Chùm Thơ Tình Dài 168




Bâng Khuâng Sầu Cảm
thơ đối cảnh với Hiền Châu: Lánh Những Cuộc Vui

Ai hay thục nữ chống cằm
Bâng khuâng cái kén con tằm nhả tơ
Dửng dưng dáng vẻ hững hờ
Hồn mây tẻ nhạt bơ vơ nỗi niềm…

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Thơ Tình Chùm 655

 



Nhớ Qúa
tâm tình với Hiền Châu

Nhớ ai ta lại làm thơ
Mênh mông cánh hạc bơ vơ  giữa trời
Nôn nao thiếu nữ mỉm cười
Tiếng lòng vẫy gọi lả lơi thế này

Thơ Tình Chùm 654





Trách Lão Ông Kia
họa thơ Hoàng Nguyên: Một Thoáng Thu Buồn

Trách lão ông kia rối chỉ tơ
Bao phen lận đận khói hương thờ
Trầm luân bể khổ đời mây đợi
Giông tố sông tình kiếp gió chờ

Thơ Tình Chùm 653




Đêm Xứ Lạ
Tâm tình với Phạm Kim Tiên: Nguyệt Lành

Đêm xứ lạ trăng sao vằng vặc
Bỗng khát khao cánh hạc bay cao
Trái tim nóng bỏng năm nào
Trời mây hun hút nghẹn ngào biển khơi

Thơ Tình Chùm 652

 



Lạc Lối Xưa
hoạ thơ Phạm Mỹ Phương: Đếm Là Ngàn Năm

Cúc đỏ phượng vàng vãi bụi mưa
Đường mòn cỏ úa cũng như vừa
Hắt heo gió thoảng cành khô gãy
Lạnh lẽo sương mờ hạt phấn thưa
Người đã đi rồi bầy chim chóc

Thơ Tình Chùm 651




Ngập Ngừng Làm Thơ
cảm xúc khi lại thấy hình Hiền Châu

Trời ơi! Đến chết mất thôi mà
Em còn đứng đó bồi hồi lòng anh
Đôi chim nhảy nhót trên cành
Trêu chàng cát sĩ hong hanh nắng vàng

Ban mai mà vẫn mơ màng
Đêm qua lạc mộng nhỡ nhàng bến tiên

Thơ Tình Chùm 650

 



Biết Đường Leo
họa thơ Ngọc Toàn: Thách Trèo

Sá chi vực thẳm với dây leo
Hà mỗ lão đây gắng sức trèo
Tráng kiện nông phu bao lực sĩ
Mảnh mai thiếu phụ khối chàng theo

Thơ Tình Chùm 649

 



Ô Kìa Nàng Kim Tiên
cảm xúc ngẫu hứng từ 5 câu ngũ ngôn của Phạm Kim Tiên

Anh vừa mới qua chơi
Thấy em buồn ủ rũ
Chiều thu không tu hú
Khắc khoải tiếc mùa hè

Thơ Tình Chùm 648




Rồi Đây ...
thơ tri ân Hiền Châu

Rồi đây sẽ có một ngày
Hai dòng nước mắt đắng cay ứa trào
Hồn theo cánh gió nghẹn ngào
Trái tim thổn thức sóng đào tình xưa

Thơ Tình Chùm 647




Trời Ơi!
tâm tình với Hiền Châu

Trời ơi! Em vẫn ngồi đây
Đợi anh dòng dã ngất ngây thế này
Tính ra đã được hai ngày
Thương ai đồ điếu xót vay u hoài

Đêm qua suốt cả canh dài

Thơ Tình Chùm 646





Nhớ Nàng Hiền Châu

Mỗi ngày em lại chờ anh
Phản sơn nhẵn bóng bên tranh hoa hồng
Đêm qua lạc lối non bồng
Gió mưa thuê thỏa mây rồng Hiền Châu

Thơ Tình Chùm 645



Ngẩn Ngơ
tặng Trần Hiền Châu và bạn gái

Thiên hạ trầm trồ thật tuyệt vời
Hai cô bống trẻ nụ xuân cười
Bờ môi chúm chím hoa đang thắm
Thi sĩ ngẩn ngơ ở cuối trời

Thơ Tình Chùm 644






Mưa Buồn Thiếu Nữ
chia sẻ tâm tình với 4 câu thơ của Hiền Châu

“Nửa khuya gió thốc màn rung
Mưa ngoài song tạt lạnh lùng chăn đơn
Ấp vào gối nấc từng cơn
Lá non ủ rũ hoa hờn có hay...“

Thơ Tình Chùm 643




Vu Thần Đỉnh Giáp
thơ an ủi Hiền Châu: Đâm Mầm Sợ Hãi

Trăng rằm thổn thức đơn côi
Mắt nai ươn ướt xa xôi tủi sầu
Hàng hiên lã chã mưa ngâu
Gieo mầm tuyệt vọng canh thâu dãi dề

Trái tim khao khát gọi về

Thơ Tình Chùm 642

 



Tiếng Hát Trên Bờ Biển
chia sẻ tâm tư với Nguyễn Hoài Hương: Dã Tràng Ơi!

Cung đàn hạc nỉ non nhân thế
Cái oanh vàng thỏ thẻ nguồn cơn
Nghe như sóng vỗ giận hờn
Trách bờ cát trắng chập chờn tim mây

Thơ Tình Chùm 641




Giọt  Sầu Bi Tráng
Thơ tri ân nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tôi đã khóc thành giọt sầu bi tráng
Nửa cung đàn vang vọng tới trời xanh
Khi trái đất hoa lá  đã trổ cành
Trái tim hồng yêu thương tình bất diệt

Chùm Thơ Tình Dài 167





Lu Hà Thầm Gọi Hiền Châu

Lu Hà đáng mặt trai tài
Hiền Châu thục nữ trang đài thuyền quyên
Nỗi niềm tủi hận tơ duyên
Đại dương ngăn cách sầu miên u hoài...

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Chùm Thơ Tình Dài 166





Mây Gió Gọi
đối cảm với Mi Pha: Lời Của Gío

Tiếng gió gọi thì thào ân ái
Chòm mây hồng chẳng ngại đường xa
Đưa hồn trở lại quê nhà
Tìm nàng thiếu nữ tên là Mi Pha

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thơ Tình Chùm 640

 
Cung Đàn Sầu Ly
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Cung đàn thổn thức sầu ly
Bài ca ai oán kinh kỳ mưa sa
Trong như tiếng hạc ngân nga
Tơ đồng nức nở châu sa lệ tràn

Gió mây ngơ ngác non ngàn
Hoài Hương trở lại nồng nàn thiết tha

Thơ Tình Chùm 639

 
Thông Cáo Thần Dân
cảm xúc tấm ành của Việt Hà

Dung dăng dung dẻ
Hai bông cúc trẻ
Một chị một em
Hỏi đi đâu thế ?

Hoa bướm đầy mình
Xúng xính bình minh

Thơ Tình Chùm 638




Xin Đừng Quên Nhau
cảm xúc Lời Hiền Châu: Chan Tình Ong Bướm

Lòng thiếu phụ u hoài thổn thức
Hồn Lu Hà nao nức bấy nay
Trái tim cộng hưởng cho hay
Ngàn sao tinh tú đắm say tình người

Thơ Tình Chùm 637




Chưa Kịp Thưởng Châu
chia sẻ tâm hồn thơ với Trần Hiền Châu

Lu Hà chưa kịp thưởng châu
Trăng non xõa tóc mái đầu tuyết sương
Nửa đêm tiếng qụa kêu thương
Hàn San chuông đổ vấn vương u hoài

Thơ Tình Chùm 636




Hồn Thơ Ngây Dại
cảm xúc thơ Hiền Châu: Rủng Rỉnh Vào Thu

Ngọn lửa lòng thiên thần vệ nữ
Xây tượng đài chan chứa trong tôi
Lung  linh ảo giác bồi hồi
Thướt tha dáng điệu xa xôi bóng hồn

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Thơ Tình Chùm 635





Đại Thắng Thần Châu
hoạ thơ Trần Hằng Nga: Cõi Mộng

Đại thắng thần châu thuở thẫn thờ

Thơ Tình Chùm 634



Oan Hồn Thục Đế
hoạ  thơ Trần Hằng Nga: Sóng Tình

Đêm hè thổn thức cuốc bơ thờ
Dây đứt cung thương nức nở thơ

Thơ Tình Chùm 633




Tôn Hương Thủ Tiết
họa bài thơ: Tôn Phu Nhân Quy Thục

Quy Thục kiếm cung chịu phục tòng
Lòng nam dạ bắc gió tây đông
Bình hoa vó ngựa trâm cài tóc
Kiệu mã xe loan dải yếm hồng

Thơ Tnh Chùm 632




Sáng Ban Mai
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu: Ngai Ngái Bay

Lửa lòng thiêu đốt khói rơm bay
Ngây ngất hoàng hôn đóa cúc dày
Cánh phượng chơi vơi rơi lả tả
Hương thu khêu gợi mộng tình say

Thơ Tình Chùm 631

Mảnh Hồn Mờ Xa
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu: Sài Gòn Xông Xênh Nắng Hạ

Bần thần áo trắng tinh khôi
Hiền Châu nắng hạ bồi hồi xạ hương
Sài Gòn sương đọng môi hường
Bâng khuâng đứng đợi vấn vương mãi hoài

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận phần 92




Như vậy tôi đã viết tổng cộng 92 bài tất cả về cái gọi là hiện tượng Hoàng quang Thuận, trừ bài đầu tiên với nhan đề là: Đôi điều về hiện tượng Hoàng quang Thuận.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 91




Trích: Sào Khê

Núi non trùng điệp ẩn trong sương
Kỳ ảo hang sâu độc đạo đường
Thung lũng đan xen màu NON nước
Sơn kỳ thủy tú động ĐẾ vương

Thơ Tình Chùm 630




Cái Lưỡi Mềm Thơm Tho
cảm xúc từ tấm hình nghệ sĩ hài Trang Lê thè lưỡi

Lưỡi xinh mềm thơm tho
Phảng phất mùi cam thảo
Cay cay hương vị quế
Ngọt ngào giọt mật nho

Thơ Tình Chùm 629

 


Buồn Thế Sự
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Chẳng Phai Tàn

Tỉnh mộng hay chưa nức nở đàn
Lửa hồng lò ướt khói tro than
Năm châu cánh hạc hơi sương tỏa
Bốn bể chân chim giọt lệ tràn

Thơ Tình Chùm 628




Hoa Bướm Tìm Nhau
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Vần Ồn

Đàn bướm bảo nhau chớ vội ồn
Nhụy hoa hưng phấn  lúc hoàng hôn
Xăm soi ông lão lông tìm kiếm

Thơ Tình Chùm 627




Đám Cưới Tưng Hửng
họa thơ Lê Thị Hòa: Vết Xăm

Rượu hoa em tưởng nở bừng bừng
Pháo cưới lẽ nào lại dửng dưng
Phận gái phong sương đầy thú cảm
Đời trai cát bụi phải nên dừng
Cô dâu loang lổ phơi màu cá

Thơ Tình Chùm 626

 
Trách Người Họa Sĩ
họa thơ Lê Thị Hòa: Thiếu Nữ Trong Tranh

Họa sĩ khéo tay nét rạng ngời
Non thần đỉnh giáp gió trăng phơi
Đường cong hoa bướm bềnh bồng ảo
Chấm phá kiêu sa chẳng dịu vơi
Mấy bác dê gìa than khóc qủy
Dăm bà trâu nái xót xa người
Thu sầu lá rụng thân vàng võ

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 90





Trích: Làng Sinh Dược

Sinh Dược làng xưa thờ thánh Nguyễn
Thuốc tiên cứu độ chúng dân lành
Đình CHỢ làng ĐỒI, làng Ao Hạ.
Đền THỜ Khổng TỬ mấy khóm tranh

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 89





Trích: Chùa Kim cương

Tiên Long núi Tháp dựa ÁNG sơn
Ngàn NĂM mưa GIÓ tháp ĐÂU còn
Cực thịnh một thời nơi núi biếc
Đền vàng tháp ngọc thủa vàng son.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 88




trích: Chùa Địch Lộng

Véo von tiếng sáo chùa ĐỊCH Lộng
Quốc SƯ thiền ĐỊNH ảo HƯ không
Dấu CHÂN thánh NGUYỄN in vách đá
Phất phơ lau trắng ráng chiều hồng.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 87

Trích: Vua Trần Nhân Tông Thăm Vũ Lâm

Nhân Tông thăm AM động vua cha
Hành CUNG một THUẢ của SƠN hà
Thế núi hình rồng sơn thủy động
Dưới BÓNG tà DƯƠNG

Chùm Thơ Tình Dài 165




Biển Lòng Trỗi Dậy
thơ đối khẩu với Nữ Hoàng Mê Cung: Thân Gửi Bạn Bè FB

Nữ hoàng tuyệt diệu của tôi ơi!
Chúm chím môi xinh nở nụ cười
Ánh mắt long lanh hoài tưởng nhớ
Đêm về thao thức mộng xa chơi...!