Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Hồn Về Đêm Mưa Gió Bấc



 


Từng đêm trở lại đi anh
Nỗi niềm tê tái như cành phù dung
Hồn say ân ái vô cùng
Tim ngoan đừng ngại trập trùng biển khơi...

Đường xa dù dẫu tàn hơi
Đê mê ngây ngất một thời xa xôi
Chua cay tan vỡ mất rồi
Tình yêu trái đắng chơi vơi não nùng...

Hồn Về



 


hoạ thơ Mai hoài Thu

Hồn còn thơ thẩn vườn mai
Cỏ cây than khóc dấu hài vấn vương
Em ơi! Chiều lạnh xa thương
Hương xưa thoang thoảng dặm đường chim bay

Hồn Về Theo Gió



 


cảm tác thơ Mai Hoài Thu

Hồn về theo gió thu bay
Mang theo hoài niệm mơ say nghẹn ngào
Ngoài thềm lá rụng lao xao
Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau

Hồn Về Theo Gió



 

hoạ thơ Mai Hoài Thu

Hồn về theo gió thu bay
Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu
Ngoài thềm lá rụng lao xao
Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau
Bàng hoàng những lúc bên nhau

Hồng Điều Phân Vân



 


tặng Kim Tiên

Xinh tươi như đoá ngọc lan
Tóc mây óng ánh dưới làn mây xanh
Mảnh mai huyền ảo bồng bềnh
Lâng lâng biêng biếc sóng tình mênh mông
Thuyền quyên thục nữ mơ màng
Ngắm trông hồ nước mà lòng nôn nao

Hồng Nhan Bạc Mệnh



 


hoạ thơ Mai Hoài Thu

Tiền Đường sông nước đoạn trường
Tiếng đàn ai oán như vương vấn sầu
Ngậm ngùi rỏ lệ sa châu
Đọc Kiều lòng cũng quặn đau thấm buồn
Hiu hiu gió thổi sóng cồn
Ngẫm suy ai chẳng ruột gan bồn chồn
Thương cho lá rụng hoa tàn
Trả vay, vay trả trần gian nợ đời
Nhân duyên tiền định luân hồi
Khóc cho số phận một người tài hoa

30.11.2009 Lu Hà



Hồng Nhan Tri Kỷ



 
cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ

Tháng ngày mong mỏi đợi chờ
Xanh xao tiều tụy má đào phôi phai
Trăng tàn lệ nhỏ canh dài
Hằng Nga một thuở trần ai ngậm ngùi

Huế Của Tôi Ơi!



 



chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Huế Xưa

Chiều mưa đổ âu sầu hoài cổ
Lá thu bay gợi nhớ quê hương
Xa nhà mấy chục năm trường
Huế ơi! Thương quá nỗi lòng quặn đau

Huế ơi!



 


Ngồi xem võ thuật Kung Fu
Mà sao tôi cứ vẩn vơ mãi hoài?
Thương người con gái xa xôi
Thuyền quyên yểu điệu chân trời viễn phương
Tha hương rám nắng má hồng
Mảnh mai tơ liễu lỡ làng tuổi xuân

Hương Lan Giáng Trần



 


Hương Lan tiên nữ giáng trần
Xinh tươi như ánh trăng ngàn ngẩn ngơ
Hỏi rằng: quê quán ở đâu?
Miền Nam miền Bắc hay là miền Trung?
Người đâu mà đẹp dịu dàng
Mắt xanh lóng lánh vấn vương má hồng
Loăn xoăn tóc xoã ngang lưng

Hương Lòng Hoài Trang



 
 tặng Hoài Trang Vu

Thu về tình mộng u hoài
Thoảng bay xao xuyến bồi hồi lòng ai
Thướt tha vẻ ngọc chương đài
Mây hồng xiêm luạ canh dài đêm thâu

Hương Nồng Gió Bay



 

cảm tác thơ Thi Nguyên: Đường Thi Vô Ngã

Tinh khôi sáng sớm mỉm cười
Hai tay dang rộng niềm vui nắng vàng
Bình minh rực rỡ rộn ràng
Đong đưa gió thổi má nàng Thi Nguyên

Hương Sắc Hư Không



 


chuyển thể thơ Trúc Mai Linh: Tình Yêu Vô Hình

Tuổi xuân mộng bướm vờn hoa lá
Gió ngất ngây bả lả trăng mơ
Nàng xuân cánh én men thơ
Niềm vui phơi phới dạt dào người ơi!

Hương sắc Ngàn Thu



 


 tặng hương hồn nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Điểm mặt văn bia Quốc Tử Giám
Trăm năm vương vấn án hương trầm
Khói bay thơm ngát hồn nữ sĩ
Tuyệt thế giai nhân quốc ngữ âm

Hương Thơm Cà Phê



 


"Vị đắng ly cà phê
Hương thơm phủ tứ bề
Nồng nàn từng hơi ấm
Cồn cào cõi say mê..."

Vị ngọt cuả cuả tình yêu
Khói lam những buổi chiều
Quện vào từng hơi thở
Làn da trắng mĩ miều

Hương Tiền Kiếp



 



Anh đã gặp em từ dạo thuở
Mắt huyền mơ chan chưá tình đời
Ở đâu trong cõi mù khơi
Tìm trong vạn kiếp xa xôi trập trùng...

Lòng thổn thức mênh mông sóng vỗ

Hương Tình Tiền Kiếp



 


cảm tác thơ Mai hoài Thu: Gởi Hương Theo Gió

Ngày xưa đó nơi nào anh nhỉ
Đôi tình nhân ân ái với nhau
Chiêm bao bên ngọn đèn dầu
Chưá chan mấy bận giọt sầu tương tư...

Hương Tình Tiền Kiếp



 


cảm tác thơ Mai hoài Thu: Gởi Hương Theo Gió

Ngày xưa đó nơi nào anh nhỉ
Đôi tình nhân ân ái với nhau
Chiêm bao bên ngọn đèn dầu
Chưá chan mấy bận giọt sầu tương tư...

Hương Và Mùi



 


cảm tác từ nỗi lòng Mai Hoàng

Hương thơm hoa nở nồng nàn
Bướm ong dìu dặt muôn vàn thanh cao
Mùi thơm trần tục xôn xao
Xạ hương ngây ngất nôn nao lòng người
Say rồi quyến luyến chẳng thôi
Thói quen gây nghiện cho đời xót xa
Tình yêu hương toả là đà
Mùi là biển vọng khổ đau bốn muà...

4.12.2011 Lu Hà