Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Hương Tiền Kiếp



 



Anh đã gặp em từ dạo thuở
Mắt huyền mơ chan chưá tình đời
Ở đâu trong cõi mù khơi
Tìm trong vạn kiếp xa xôi trập trùng...

Lòng thổn thức mênh mông sóng vỗ

Chén rượu đào thu thảo em ơi!
Để rồi cách biệt trăm nơi
Bụi hồng gió cuốn chơi vơi biển trời...

Hãy để mãi cho đời đắm đuối
Ngàn năm trôi mát rượi hoàng hôn
Hương hoa lơi lả bồn chồn
Từng cơn sóng vỗ đòi cơn dạt dào...

Đừng ngần ngại bơ vơ trần thế
Trái tìm sầu rên rỉ chưa phai
Oan khiên mang xuống tuyền đài
Xót thương duyên phận canh dài mưa chan...

Em đừng sợ  tơ duyên bạc bẽo
Chẳng bao giờ chéo néo giai nhân
Đôi ta chưa có nợ nần
Anh đây em đó dạm ngàn trùng dương...

Hương tiền kiếp vấn vương còn mãi
Cõi trần gian ân ái là bao
Thiết tha anh để lời thơ
Nghìn sau gặp lại bên bờ sông Hương...

Vườn ngự uyển bướm hồng rạo rực
Trúc mai vàng khuân ngọc đài trang
Thướt tha bóng liễu nhẹ nhàng
Hàng Nga cung Quảng dỡ dang bẽ bàng...

cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Gởi Hương Theo Gió...

20.7.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét