Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Kinh Thành Tuyết Sương



 


viết tặng một ca sĩ

Thướt tha y vũ chim công
Nghê thường dạo khúc má hồng chiêm bao
Thiên thai huyền ảo sắc đào
Giai nhân thế tục xôn xao bướm vàng

Ngẩn ngơ lạc lối thiên đàng
Bồng bềnh tiên nữ dịu dàng yến oanh
Thuyền quyên thục nữ biên đình
Chiêu Quân vó ngưạ kinh thành tuyết sương


Ngẩn ngơ bóng nguyệt đoạn trường
Hán - Hồ đôi ngả dặm đường xa xôi...
Lu Hà xao xuyến bồi hồi
Ngẫm trong tiền kiếp một thời xa xưa

Yến Vy da diết mặn mà
Trăng thanh vườn ngọc Hằng Nga thẹn thùng
Mây bay cánh nhạn trập trùng
Đêm nay hồn có bập bùng lưả thiêu...

Mộng sầu thân thế cô liêu
Phù du bèo bọt  biển chiều đợi em
Hoàng hôn dìu dặt êm đềm
Ngân nga cung nữ vương thềm bóng trăng

Khuân vàng hiển lộng đoan trang
Thiên nhiên toà ngọc lâng lâng dạt dào
Vẳng nghe như tiếng ai hò
Chìm trong biển lá cơ hồ ngàn thu...

14.7.2012 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét