Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.129


Đừng Đổ Lỗi Cho Nhau
cảm xúc nhạc Lê Dinh: Tuyết Lạnh



Thôi đừng đổ lỗi cho nhau
Vì ai ra nỗi nhạt màu ái ân
Thư cưu phiêu bạt phong trần
Cao sang chèn ép tủi thân liễu đào

Thơ Tình Chùm Số 1.128


Điều Muốn Nói      
cảm xúc nhạc Tú Nhi: Đoạn Tái Bút



Đoạn tái bút còn điều muốn nói
Đành viết ra buốt nhói con tim
Bấy lâu lầm lỡ cánh chim
Đại dương sâu thẳm mải tìm ngọc châu

Thơ Tình Chùm Số 1.127


Chơi Đánh Đu
cảm hứng với Hiền Châu

Đánh đu đùi dế song song
Quần hồng gót ngọc sầu đong bóng chiều
Kiều Nhi yếm thắm mĩ miều
Bướm ong ve vãn cô liêu nụ hồng

Thơ Tình Chùm Số 1.126


Đôi Dòng Cảm Khái
chia sẻ với Hiền Châu: "Tình vơi...tình khao khát..
Tình đầy...tình phai phôi..."

Tình vơi thấp thỏm đợi chờ
Chất chồng năm tháng hững hờ phôi phai
Nâng niu trái bưởi bông lài
Mùa thu tàn lụi vóc ngài tiêu dao

Thơ Tình Chùm Số 1.125


Nỗi Nhớ Sầu Miên...
cảm xúc thơ Hiền Châu: Nhớ Người...Người Chẳng Nhớ Ta...

Xa nhau đã mấy tháng trời
Mang theo nỗi nhớ trọn lời nước non
Sầu dâng đỉnh núi chon von
Vầng trăng sẻ nửa héo hon tấc lòng

Thơ Tình Chùm Số 1.124


Hoài Cảm Xa Xăm
cảm xúc nhạc Tâm Anh
 
Duyên tình có bấy nhiêu thôi
Mịt mù dĩ vãng nổi trôi bọt bèo
Xanh xao ngọn gió hắt heo
Chiều thu lá rụng chân đèo ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm Số 1.123


Như Đám Tro Tàn 
cảm xúc nhạc Tâm Anh


Vấn vương nuối tiếc làm gì
Chim còn rúc mỏ thầm thì trúc mai
Tro tàn lơ lửng trần ai
Nụ hôn ly biệt dấu hài cỏ may

Thơ Tình Chùm Số 1.122


Giấc Mơ Người Lính Chiến
cảm xúc nhạc Ngân Giang: Đêm Trên Đỉnh Sầu



Mây giăng trên ngọn đỉnh sầu
Đời trai chinh chiến mái đầu phong sương
Ngậm ngùi nhớ tới cố hương
Cao Nguyên lửa đạn biên cương hãi hùng

Thơ Tình Chùm Số 1.121


Thư Viết Đêm Noel
cảm xúc nhạc Ngân Giang
 
Tà áo trắng chiều đông dâng hiến
Chuông nhà thờ xao xuyến chinh nhân
Noel ngọn nến xa gần
Ngàn sao lấp lánh thiên thần hân hoan

Chùm Thơ Tình Dài Số 249


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )   

Nỗi Nhớ Sầu Miên...
cảm xúc thơ Hiền Châu: Nhớ Người...Người Chẳng Nhớ Ta...

Xa nhau đã mấy tháng trời
Mang theo nỗi nhớ trọn lời nước non
Sầu dâng đỉnh núi chon von
Vầng trăng sẻ nửa héo hon tấc lòng

Chùm Thơ Tình Dài Số 248


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )

Tủi Hận Đời Hoa
cảm xúc nhạc Y Vân: Phận Má Hồng




Cha mẹ đã sinh ra là gái
Khóc má hồng tê tái khổ đau
Lần hồi xơ mít lá rau
Lọ lem bếp núc phai màu héo hon