Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Bàn Luận Đôi Điều Với Ca Nhạc Sĩ Cathy Nguyệt Hằng Khi Lên Mạng Facebook



 


Cuộc sống thật phức tạp vô cùng. Con người vốn sẵn có tính con và tính người, xu hướng trở về tính con mạnh hơn tính người. Cho nên ta cần thơ ca nhạc họa để cản lại con người thành dã thú. Làm người thì khó mà làm con vật thì dễ. Chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ nuông chiều thú tính, khuyến khích con người trở lại con vật. Nhưng các tôn giáo và các nhà hiền trước các sách thánh hiền lại cố gắng thúc đẩy con người giữ được tính người. Trên mạng Face book này luôn xuất hiện những bài thơ, bài văn, ý kiến phản hồi mang tính người. Nhưng ngược lại cũng không thiếu những bài mang tính vật như ´của bon Cam, dư luận viên, những kẻ vô trí, tiểu nhân, hacker v. v…..: Vì vậy tôi muốn bàn bạc chia sẻ tâm tư khinh nghiệm sống cùng nữ ca nhạc sĩ Cathy Nguyệt Hằng như tình huynh muội trong nhà.


Cathy Nguyệt Hằng: Từ hôm qua tới giờ, Cathy bị bứt rứt hết sức luôn, có 1 người bạn trong FB cuả Cathy bị pirater FB, họ cả gan đi Chat với Cathy bằng cách chào Mỹ khg phải Mỹ, Tây khg phải Tây....mà lúc đó tưởng người bạn cuả mình đổi cách nói chuyện và Chào.

Cathy NH gởi đến bạn cuả mình là phải tránh xa những người xấu, thà khg có bạn xấu, còn hơn là có "Nguy Hiễm, con sâu làm rầu nồi canh"

Sau 5 tháng, sau khi rời VietNam trở về Pháp, Cathy NH đã thấy rỏ hết....Những tánh tình mà Cathy Nh khg ngờ được....Than ôi !
May mà hiện tại, Cathy Nh đang ở Pháp, chứ không thôi họ sẽ dùng tên Cathy NH để bán rẽ "Danh Dự " cuả Cathy NH rồi.
Thiệt là đáng tiếc, mình nên thương yêu nhau chứ.....Sao không thay đổi tánh tình thật thà đi ?
Ai làm được gì, thì mình mừng cho họ có phải là hay hơn ?
Chưa bao giờ, Cathy NH có chuyện này xẩy ra.
"Luôn luôn, Cathy NH gởi cái Link nào thì toàn là trên Tường nhà cuả mình thôi"
Cám ơn các bạn.
Paris, 16 février 2013 Cathy Nguyệt Hằng

Lu Hà: Tại vì Cathy tốt bụng dễ tin người mà thôi. Cứ như tôi ai viết gì trực tiếp gửi cho tôi, lời tốt thì đọc nghe chơi nhưng rồi như gió thoảng qua. Tất nhiên họ chẳng dám viết gì xấu, vì mình đâu thèm đọc. Mình cũng chẳng dỗi hơi đâu mà tò mò đọc, dù có gửi vào Email mà là loại người nhàm chán, không có cảm tình là mình xoá toẹt ngay đi. Mình chẳng bao giờ gửi bài vào trang cuả ai cả. Chỉ trừ mấy cô kiều nữ mến Lu Hà này, có gửi bài vào thì mới đọc. Thơ hay, hát hay thì cảm tác cho vui.

Cái trò thông qua bạn bè theo kiểu ném đá dấu tay, mượn dao giết người, dùng ngay chính người thân cuả mình để hạ thủ mình, hủy diệt tâm hồn mình hay đục phá trang cuả mình thì Cathy nên biết. Người xưa có câu: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Sương là nghiã giả vờ tu sưả đường sạn đạo nhưng vây hãm Trần Sương là mục đích chính.

Bọn xấu thường hay rêu rao chửi bới cái nọ chê trách cái kia, phê bình cái nọ, lên án cái kia nhưng mục đích chính thì lại dấu nhẹm đi. Nếu ngây thơ tưởng thật là dễ mắc lưà đấy.

Chúng muốn đánh Cathy không thể trực tiếp vỗ mặt công khai được, chúng sẽ nghiên cứu theo dõi Cathy hay quan hệ với ai, quý mến ai nhất và dùng sơ hở cuả người đó để ăn cắp Password sau đó bước hai sẽ tấn công gián tiếp Cathy đó.

Phân hoá quan hệ, khai thác mâu thuẫn để thủ lợi là những mẹo vặt trẻ ranh quá lỗi thời mà ngày nay khối người vẫn vào tròng như chơi.

1. Khai thác mâu thuẫn
2. Phân hoá nội bộ
3. Tung hoả mù, giả vờ lên án cái này, phê bình cái kia., tưởng thế nhưng không phải thế. Gây sự hiểu lầm như trên đã nói là meọ cuả thằng Tàu: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Sương .

Tại sao chúng phải tốn công mất thời gian vào những việc vô bổ thưà thãi như vậy, vì mục đích gì, chúng có lợi lộc gì?

Theo Lu Hà tôi, Chúng có một tổ chức đàng hoàng, đưá trẻ nhất là 18 tuổi và cao tuổi nhất có thể 70 hoặc 80 tuổi. Chúng đủ thành phần công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, thầu Khoán, doanh nghiệp, giáo viên, nhà báo, nhà thơ nhà văn v. v… với trình độ đủ dùng.

Chúng có lương và tiền thưởng hàng tháng do thành tích công lao khó nhọc cuả từng tên. Người bình thường chúng không quan tâm lắm. Mục tiêu cuả chúng là những người có tiềm năng, khả năng về một lĩnh vực viết lách nào đó. Ví dụ như Cathy Nguyệt Hằng là sáng tác nhạc và ca hát. Như Lu Hà đây là làm thơ viết văn chẳng hạn.

Muốn đánh Cathy chúng phải bỏ thời gian nghiên cứu về tuổi tác, thân thế, sự nghiệp cá tính yêu ghét cái gì? Chúng sẽ tìm những mặt dễ khai thác như hay xúc động, mau nước mắt, đa sầu đa cảm, dễ thương người và tin người.

Để tiếp cận với cách làm quen là bạn nhạc, bạn thơ văn, hay bạn tâm giao. Thời gian đầu là thời gian gây dựng quan hệ tình cảm như là tỉ muội, huynh muội, cha chú, thày trò v.v... Khi Cathy hoàn toàn tin tưởng chúng sẽ xử dụng. Thường để gây tin tưởng chúng sẽ đóng vai nữ và phụ nữ với nhau dễ thông cảm hiểu nhau hơn. Vai nữ này có thể biạ ra một hoàn cảnh tang thương thê thảm như bị người yêu, hay chồng ruồng bỏ, con thơ dại tàn tật, mẹ mù loà, cha điếc lác vân vân và vân vân...

Bước sau là chúng theo dõi trên fb để biết Cathy chơi thân với ai? Chúng sẽ tiếp cận với người mà Cathy quý mến và cũng dùng thủ đoạn làm quen như với Cathy... Khi đã nắm được bạn cuả Cathy chúng tìm cách để ăn cắp Password và giả mạo bạn Cathy để nhiểu loạn thông tin. Cũng có thể chúng lợi dụng bạn Cathy để làm Cathy bi quan, giảm ý chí sáng tạo. Ví du như chúng đánh hơi thấy Cathy đang sắp sưả ra một điã CD nhạc chẳng hạn. Chúng biết giưã Cathy và người bạn cùng sở thích liên doanh. Chúng sẽ tung tin thất thiệt thoá mạ để cho người bạn hiểu lầm Cathy, hay Cathy hiểu lầm người bạn và tạo ra mâu thuẫn không đáng có.

Chúng muốn phá Cathy nhưng chúng không phá trực tiếp mà chúng lại ra mặt tấn công người bạn cuả Cathy và kể lể với Cathy vể những tính xấu cuả người bạn cố tạo ra sự hiểu lầm, cốt làm cho Cathy chán ghét người bạn...?

Khi chúng đã đạt được mục đích tức là Cathy mất bạn và điã CD cũng không hoàn thành. Vì chỉ có người bạn là cổ động viên duy nhất hiểu Cathy về tài năng cũng như xúc cảm âm nhạc.

Như vậy gọi là mẹo dương đông kích tây, đánh chỗ này, phê bình chỗ kia, giả vờ quan tâm cái này giả vờ quan tâm đến bạn cuả Cathy nhưng mục đich chính thì chúng lại muốn tiêu diệt mầm mống sáng tạo cuả Cathy. Mẹo này chỉ linh nghiệm khi Cathy hay bạn Cathy tin chúng như là những người bạn người anh, người chị,người em, người thày tốt.

Tuy rằng chúng hoạt động trong một tổ chức hay một nhóm dưới sự chỉ đạo cuả một tên đầu sỏ thường là tuổi tác cao có kinh nghiệm bề dầy về trò lươn lẹo xảo trá, cũng như có kiến thức qua loa về văn thơ, cổ học... Chúng vẫn có những tên trẻ có hiểu biết cao về máy tính để hacker, thả virus, ăn cắp Nickname, Password v. v... để lưà đảo mọi người trên mạng về trò mua điện thoại khuyến mại gì đó, mua đồ rẻ, ắn cắp mật mã tài khoản qua đường Email v. v...

Đúng ra sòng phẳng mà nói. Ví dụ như Lu Hà tôi quen biết Cathy thì chỉ biết Cathy mà thôi. Giả dụ như Bố tôi có đạp vỡ quan tài bật dậy khuyên tôi là nên giúp đỡ cô Cathy bên cạnh những mặt mạnh còn có những mặt yếu cần khắc phục tôi cũng không nghe huống chi là bạn bè gì đó trên mạng, trên trường không gian ảo?

Nếu đã một người bạn tốt là bạn luôn nghĩ tới sức khoẻ cuả mình, tránh nói những gì để cho mình phải buồn phiền khổ não. Luôn phải biết nói những câu khôi hài để cho bạn vui thì mới là bạn. Chứ bạn kiểu gì mà toàn gậy phiền não cho mình? Hơi một tý lại Cathy ơi! Lu Hà hắn dùng văn thơ sỉ nhục chị, sỉ nhục anh, sỉ nhục thày, sỉ nhục chú. Cô Cathy ơi chú Lu Hà, bác Lu Hà hạ nhục cháu, nào cháu đã biết gì đâu, cháu mới chỉ là học sinh. Cháu ghét chú Lu hà, bác Lu Hà tuy làm thơ tình hay. Chúng cứ vờ vịt con nai vàng hay những kẻ ngẩn ngơ con cá vàng đáng thương hại thì Cathy tính sao? Hoặc có tên hùng hổ dữ tợn: Cathy ơi! Lu Hà là một ngã kiêu căng dạy đời, khinh người như cỏ rác. Những gì Lu Hà viết ra bọn này biết rõ cả, nhưng có điều bọn này khiêm tốn không thèm viết ra mà thôi. Cathy ơi! Lu Hà là một gã có bệnh lý tâm thần hắn chuyên viết bài có tính chất bình luận tâm lý xã hội chính trị để kích bác thiên hạ gây lòng hận thù vân vân và vân vân.... Bây giờ xoá bỏ quá khứ hướng tới tương lai, nắm tay nhau đoàn kết xây dựng xã hội mới dân chủ giàu mạnh mà Lu Hà toàn viết những chuyện ngày xưả ngày xưa từ thời cải cách ruộng đất, từ thời đánh tư sản ở trong Nam, toàn bới chuyện tuyết rơi cuả ngày hôm qua. Schnee von Gestern...Chúng cứ la lối tôi mang tâm bệnh hận thù cá nhân gì đó nên chuyên viết bài để mếch lòng thiên hạ, nào tôi có ám chỉ cá nhân đưá nào đâu? Toàn là những nhận định khách quan, trong trường văn trận bút thì tiếc gì lời gì lý lẽ. Chúng đuối lý lại chạy đến Cathy nhờ vả, vì chúng đã theo dõi từ lâu biết tôi hay văn thơ ca nhạc với Cathy chẳng hạn? Giả sử có chuyện đó, hay như ở Việt Nam sẽ bị chúng bắt cóc tống vào viện tâm thần, một người tỉnh nhất với chúng cũng là điên loạn, không điên cũng tiêm thuốc cho thành điên mới hả.

Theo Lu Hà đã lên xa lộ thông tin, tàu xe nườm nượp ai đi xe với ai thì biết người đó, không nên dây mơ dễ má sang người thứ ba. Tình cảm 1 với 1 chứ không nên có người thứ 3 xen vào góp ý phê bình nhận xét vớ vẩn dù cho có là Bố mình đạp vỡ quan tài ngồi dậy cũng xin Cụ miễn cho đừng can thiệp.

Chúc Cathy vui và nhiều sáng tạo nghệ thuật. Vô tư yêu đời, tránh phiền não vớ vẩn do kẻ xấu mang đến dù bất cứ ai ngoài chồng mình con mình.


Cathy Nguyệt Hằng: Bạn thân cuả Cathy NH có ai nói gì về anh Lu Hà bao giờ....Dạ, đúng Cathy có những người bạn thân mà Cathy hay trò chuyện chung với nhau, thì Cathy nghĩ đâu có đụng chạm ai đâu, nói chuyện cho nhau vui mà. Cám ơn anh LH, 1 lần nưả. Xin các bạn đùng phiền nhé và cầu chúc sự bình an và hạnh phúc cho mọi người.....Mình là người Việt Máu đỏ da Vàng, nên thương Yêu Nhau nhé ! Thành thật cảm tạ các bạn.

Cám ơn anh Lu Hà nhắc nhở, nhưng chỉ buồn cho người đời thôi...Tại sao phải là con mọt cuả xả hội ?....Cùng máu đỏ da vàng với nhau mà...Chúc anh cũng thế vui trong cuộc sống và hạnh phúc.


Lu Hà :Tất nhiên bạn thân cuả Cathy đâu có biết gì nhiều về Lu Hà. Cathy đâu có phải là hồng nhan tri kỷ với Lu Hà? Về sau này thì không biết. Đại để Lu Hà tôi chỉ muốn dẫn dải cho thật dễ hiểu, mà ví dụ giả sử như vậy mà thôi.

Lu Hà có lối lập luận theo lối hành văn cụ thể, cố gắng làm sao cho Cathy và bạn đọc hiểu.

Facebook là một trang mạng lớn, ở Việt Nam hay hải ngoại một số tổ chức xấu cũng điên đầu tìm mọi cách chống phá. Một lực lượng văn nghệ sĩ cò mồi được tung ra để lươn lẹo làm quen kết bạn với một số đối tượng có tiềm năng viết lách.

Ngoài ra bọn hacker tin tặc, lưà đảo tín dụng, là tổ chức ngoại vi cũng vào cuộc để kiếm chác dưới sự chỉ đạo chung.

Bài luận cuả Lu Hà mượn chuyện cuả Cathy để phân tích rộng ra cho mọi người suy ngẫm lấy đó làm một bài học và có biện pháp phòng ngừa mà thôi. Lu Hà đã viết thành một lý thuyết hẳn hoi là bọn xấu chỉ vận dụng ba thủ
Pháp chính:

1. Khai thác mâu thuẫn, khai thác yếu nhược điểm cuả đối tượng, khai thác cả tấm lòng vị tha lương hảo, chân thật, đa cảm, đa sầu cuả đối tượng. Muốn vậy chúng cũng phải tạo ra hình ảnh bi thảm bi sầu về bản thân chúng để bóp nát con tim đối tượng, cố làm sao cho đối tượng đau khổ chán nản, buồn bực hay phiền não nghĩ ngợi thương cảm oán trách lung tung....

2. Phân hoá nội bộ, khi thấy đối tượng thân với ai thì chúng nhảy vào tạo ra chỉ có nó là bạn tốt, miễn làm sao cho họ tách nhau ra. Ví dụ như Cathy có người bạn tốt tri kỷ về âm nhạc thì chúng cố gắng làm sao hai người tách nhau ra, tạo cho hai người sự hiểu lầm. Gọi là phân hoá nội bộ, phân hoá tình bạn.

3. Là tạo mục tiêu giả, giả vờ lên án cái này, hằn học cái này, chê trách cái này, phàn này cái này nhưng mục đích chính thì dấu nhẹm. Câu: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Sương là ý đó.

Bài viết cuả Lu Hà là trên cơ sở lý luận chung chung. Chứ chuyện cuả Cathy có gì là ghê gớm đến mức trầm trọng đâu?

Tôi chỉ muốn bàn với Cathy muốn sáng tạo dù ca nhạc hay viết văn làm thơ cái quan trọng là tâm hồn ngay thẳng và luôn vô tư sảng khoái. Tôi biết Cathy cũng thưà thông minh và từng trải đời, không dễ để thiên hạ lợi dụng lòng tốt cuả mình để dắt dây xỏ mũi mình, nhằm hủy hoại sức sáng tạo và cảm hứng cuả mình, dễ ràng làm cho Chathy buồn bực hay phiền não vớ vẩn. Thưà sức cảnh giác với bọn ma mọi luôn giả nghèo giả khổ, giả ngây thơ con nai vàng để tranh thủ mình làm việc không công cho bọn chúng. Cảnh giác với mạng Internet và đám người ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, cảnh giác với những bốgià, ba già, các huynh, tỉ muội không rõ nguồn gốc và các cháu thanh thiếu niên Kim Đồng, Lý tử Trọng. Nói như vậy không phải ai cũng nghi ngờ. Như tôi đây đã có khoảng 2000 bài thơ tình, nếu có tính đa nghi kỵ như Tào Tháo thì làm sao mà còn tin ai để có lắm tình thơ như vậy nhỉ?

Chúc Cathy vui. Lu Hà tôi đã bỏ công suy tư để viết tặng Cathy một bài luận về đời đấy để làm kỷ niệm, và cả người thiên hạ nưã ai đó đọc chắc hẳn cũng lợi lạc. Đấy là với người tử tế lương thiện, chứ bọn lưu manh mạng bị Lu Hà chọc đúng tim đen chắc hẳn cũng cay cú lắm. Vì mẹo mực tưởng cao siêu ghê gớm gì, cuối cùng bị Lu Hà tôi huỵch toẹt móc ra phân tích chi ly như vậy.
Một lần nưã chúc Cathy và các bạn đọc vui.

17.2.2013 Lu Hà 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét