Ra vào anh cứ nhớ em
Tình anh sông nước êm đềm chảy xuôi
Phải chăng duyên nợ luân hồi
Tâm hồn thi sĩ u hoài chiều thu
Phải chăng dang dở kiếp nào?
Ngậm ngùi than thở chuyến đò tình
chung
Phải chăng sóng gió phũ phàng?
Cung đàn lạc điệu tơ chùng phím loan
Lỡ làng sáng tối nỉ non
Ngóng trông gió thoảng trăng ngàn mây
bay
Thương con nhạn trắng lẻ loi
Phong thư buộc chỉ mấy lời tri âm
Hạt gieo đúng chỗ nảy mầm
Mưa ngâu thấm đất từ tâm thắm hồng
Mong sao trọn đoá hoa lòng
Cuả người lữ khách tha hương xứ người!
26.12.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét