Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Tình Xa Nhung Nhớ



 cảm tác thơ Mai Hoa: Người Tình Nhỏ

Tình xa nhớ em đừng bi lụy
Hẹn gặp nhau ân ái như xưa
Trần gian dặm nẻo đường xa
Đi tìm lẽ sống ta bà khổ đau


Đất trời rộng sóng gào biển cả
Vững tay chèo tầm tã mưa rơi
Thuyền tình lưu lạc xa khơi
Mười chờ chín đợi ở nơi xứ nào?

Em hãy nói tình yêu tha thiết
Để lòng anh da diết nhớ em
Từng đêm ngóng đợi bên thềm
Trăng vàng toả sáng êm đềm sương thu

Trỗi khúc nhạc mờ mờ huyền ảo
Cưả thiên đàng tiếp ngự thần tiên
Đưa em dạo cảnh ba miền
Vượt qua tam giới ưu phiền xua tan...

Cùng lội ngược không gian lai khứ
Dìu nhau bơi phụng sự nhân sinh
Tình ta khăng khít bóng hình
Tuy hai là một chúng mình với nhau

Cuộc dâu bể mịt mù nhỏ lệ
Vẫn đồng tâm lặng lẽ đi qua
Mênh mông sáu nẻo ta bà
Xót xa tuyệt vọng nhạt nhoà tim đau

Bao kỷ niệm xa xưa vùi lấp
Hãy xới tung trải khắp nhân gian
Thương em khắc khoải lệ tràn
Người tình bé nhỏ muôn vàn  nhớ nhung!

30.11.2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét