cảm tác theo hồn thơ
Iamusa Nguyen: Em ...Đi Tìm Muà Thu
Em đi tìm lại muà thu
Giưã rừng hoang vắng trăng
tà mờ soi
Động hoa ngào ngạt anh ơi!
Đèo sâu thăm thẳm chơi vơi
màu hồng
Tình yêu thắm thiết mặn nồng
Cuả anh hiến trọn thiên đường
cuả em
Bướm ong xào xạc gió êm
Bên dòng suối chảy nỗi niềm
thiên nga
Vòng tay lưu luyến say xưa
Dịu dàng giọng nói thiết
tha trăng ngàn
Trái tim ngây ngất vô ngần
Lưả tình bốc cháy tuổi
xuân một thời
Biến thành từng hạt mưa
rơi
Tan trong mây gió tả tơi lá
cành
Yêu anh trọn mái đầu xanh
Tuổi đời gió cuốn suối
tình thông reo
Trôi theo ghềnh thác cheo
leo
Nự hôn theo dấu bọt bèo mù
xa
Bâng khuâng giưã giải rừng
thu
Lẻ loi giá lạnh mấy muà đã
qua...
20.11.2011 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét