Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Thương Người Quân Tử



 

Thơ theo dòng nước cuốn trôi
Ầm ầm thác đổ sục sôi tâm hồn
Nghe như dòng chữ trào tuôn
Trái tim sao nỡ bồn chồn tháng năm

Canh khuya tầm tã mưa dầm
Hàng hiên thánh thót âm thầm trần gian
Lao xao mộng tưởng trăng ngàn
Bồng bềnh lơi lả điệu đàn nỉ non
Buông tuồng ướt đẫm môi son
Không gian đứng lại trống dồn một thôi...
Nhớ ai ngồi gốc cây hoè
Khóc đàn kiến lưả luân hồi nổi trôi
Thương người quân tử xa xôi
Trùng dương dặm thẳm ngậm ngùi thở than!

26.12.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét