Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 230



( các bài thơ khổ dài từ 24 câu trở lên )

Đôi Mắt Bồ Câu
cảm hứng thơ với tấm hình của Cindy Huyen Vu

Chao ôi, đôi mắt bồ câu
Sơn thần vệ nữ bể dâu đoạn trường
Trần gian bao nỗi vấn vương
Tiếng thu nức nở cố hương xa vời


Cindy chưa ngỏ nụ cười
Để hồn thi sĩ chơi vơi thế này
Càng nhìn càng ngắm càng say
Hành tinh lạc lối vui vày canh thâu

Nghê thường vũ điệu bóng câu
Dòm song cửa sổ giọt ngâu u hoài
Dìu nhau lên cõi thiên thai
Ngẩn ngơ Từ Thức gót hài dặm băng

Lầu trang khung cửi xích thằng
Trăm năm Nguyệt Lão dở dang tơ hồng
Lu Hà khắc khoải ngóng trông
Xót xa đôi hạc cánh đồng bao la

Cùng nhau gõ cửa Hằng Nga
Một đêm ngủ trọ tiếng gà xôn xao
Gốc đa vườn quế ly tao
Phong tình cổ lụy má đào đẫm sương

Bến sông tủi hận Vương Tường
Chim sa cá lặn mạch tương tràn trề
Bao giờ trở lại miền quê
Bồ câu cúc trái tỉ tê mặng nồng…!

3.10.2017 Lu Hà



Cô Gái Miền Tây
cảm hứng nghe Trung Hậu hát: Trở Lại Bạc Liêu

Bạc Liêu công tử ăn chơi
Phải đâu xứ sở lả lơi ái tình
Phu quân bảo kiếm trung trinh
Hoài lang dạ cổ bóng hình vó câu

Nhớ thương nghệ sĩ Văn Lâu
Kìa nàng Trung Hậu bên cầu khóc than
Yêu nhau giọt lệ chứa chan
Thủy chung ân nghĩa nồng nàn Cà Mau

Dù cho mưa nắng phai màu
Đồng bào sắc tộc trầu cau hẹn thề
Việt Chăm thổn thức Khmer
Xôn xao vũ điệu lũy tre muôn đời

Ba ba chúm chím em cười
Mắt nai duyên dáng người ơi là người
Nưả vòng trái đất sương rơi
Ngọt ngào tiếng hát rối bời lòng tôi

Sờ tay tim đập bồi hồi
Lục bình phiêu bạt nổi trôi sông hồ
Tào khang hoa bướm nhấp nhô
Chớ quên tiên tổ cơ đồ mẹ trao

Đàn chim én lạc ly tao
Trở về tiếng gọi ứa trào mạch tương
Ngó sen trót bẻ tơ vương
Nửa hồn thứ lữ cố hương tủi sầu...!

*Vũ Đức Sao Biển là tác giả bài hát: Trở Lại Bạc Liêu
2.10.2017 Lu Hà



Tôi Là Thi Sĩ
ngẫu hứng trả lời Trần Oanh

Tôi không phải nhà thơ
Sinh ra làm thi sĩ
Trái tim hồng rên rỉ
Với bạn tình mến yêu

Hỡi cô gái yêu kiều
Rằng có thích tôi không?
Dìu lên cõi tang bồng
Đôi ta cùng chan chứa

Này cô em răng rứa
Giờ sống ở nơi mô?
Cơn sóng lòng nhấp nhô
Thuyền bơ vơ cập bến

Bông hoa đời dâng hiến
Chỉ một mình tôi thôi
Nghe thổn thức bồi hồi
Châu sa dòng lệ chảy

Ngọn lửa lòng bốc cháy
Cánh đồng Mê Xi Cô
Con nai vàng ô hô
Đám tro tàn lơ lửng

Thần vệ nữ tưng hửng
Văn nhân không có tuổi
Chỉ thương hoài đắm đuối
Hồn trẻ mãi không gìa...!

30.9.2017 Lu Hà



Mộng Tình Xưa
tâm tình với Jasmin Tuyết

Jasmin ơi! Chuyến Tàu xứ lạ
Đi về đâu lã chã giọt tương
Nghẹn ngào có nhớ cố hương
Lòng ai tê tái vấn vương khóc thầm...

Đêm gía lạnh mưa dầm rả ríc
Lướt trùng mây chim chíc lẻ loi
Đại dương sóng vỗ mặn mòi
Thuơng con cá nhảy xăm soi mạn thuyền...

Nàng cung nữ đào tiên ngự uyển
Chốn lầu quỳnh xao xuyến mãi thôi
Sờ tay lên ngực bồi hồi
Vầng trăng sẻ nửa nổi trôi phận bèo

Ngàn năm trước cheo leo sườn núi
Con nai vàng thui thủi tìm ai?
Ngẩn ngơ lạc lối thiên thai
Động hoa cát sĩ hương lài thoảng bay

Du gối hạc đắng cay trần thế
Vần thơ say kể lể Lu Hà
Hợp tan trong cõi sa bà
Bâng khuâng quán trọ canh gà Thọ Xương

Hòn vọng phu vấn vương thiếu phụ
Đợi chờ chồng gió hú quanh năm
Trách chi cái kiếp tơ tằm
Nhân duyên tiền định đêm nằm thở than...!

29.9.2017 Lu Hà



 Nhớ Ơn Công Lao Tiền Bối
cảm hứng nhạc phẩm của Nguyễn Minh Anh: Tạ Ơn Tam Vị Thánh Tổ

Tiên học lễ ba đời vạn đại
Hậu học văn nhân ái vị tha
Mười hai tháng tám hát ca
Tạ ơn tam tổ cho ta thành tài

Hỡi nghệ sĩ mày ngài mắt phượng
Bậc nam nhi phương trượng hồng nhan
Nghẹn ngào dâng khắp thế gian
Đóa hoa tươi thắm chứa chan ân tình

Khai sáng nghiệp minh tinh vũ trụ
Ân trạch dày khuyên nhủ cháu con
Trọn đời gìn giữ bảng son
Lời ca vũ điệu nước non nhân loài

Cuộc dâu bể trần ai thống thiết
Giọt sầu vương da diết nhớ thương
Dù cho phiêu bạt bốn phương
Mùa xuân én giục cố hương lại về

Ơn tổ phụ dãi dề mưa nắng
Nghệ nhân truyền cay đắng xót xa
Giận hờn lệ nhỏ châu sa
Phong tình cổ lục sa bà khổ đau

Hát phường vải truớc sau nối tiếp
Hồn Nguyễn Du bao kiếp bèo trôi
Từng đêm biểu diễn bồi hồi
Thân thương khán giả xa xôi lại gần

Câu quan họ tần ngần thục nữ
Dạ hoài lang tài tử đờn vang
Gió thu xào xạc lá vàng
Trái tim nồng ấm thiếp chàng se tơ…!

29.9.2017 Lu Hà




Tiếng Hát Đau Thương
cảm hứng nhạc Phạm Duy: Hát Cho Người Ở Lại

Ai đã hát cho người ờ lại
Quê hương tôi tê tái khổ đau
Mẹ hiền tôm tép lá rau
Cha già tần tảo bạc màu áo tơi

Bao cô gái chơi vơi biển cả
Sóng gầm gừ muôn ngả đoạn trường
Bạn bè thất lạc bốn phương
Họ hàng phiêu bạt phố phường làng quê

Việt Nam ơi! Bốn bè thảm khốc
Từng đoàn quân tang tóc cờ vàng
Nấm mồ vô chủ phũ phàng
Dầm mưa dãi nắng lang thang cô hồn

Đường phục quốc châu tuôn lệ chảy
Mong ngày về nắng cháy lưng trâu
Cuốc kêu khắc khoải âu sầu
Tiếng ve rên rỉ mái đầu bạc phơ

Đàn em nhỏ cầu bơ cầu bất
Dưới gầm cầu ngủ gật trên đồng
Chập chờn hoa bướm mênh mông
Tuổi xuân héo úa má hồng tàn phai

Đòn roi vọt hình hài rớm máu
Mắt bồ câu càu cạu sớm chiều
Xanh xao vàng võ phiêu liêu
Bụi trần nhớp nhúa quyết liều một phen …!

1.10.2017 Lu Hà



Hồn Bướm Mơ Tiên
thơ tri ân Cindy Huyen Vu

Cô thục nữ thướt tha chờ đợi
Chàng thi nhân chới với làm sao
Bâng khuâng chén rượu ngọt ngào
Tình ai xao xuyến dạt dào biển Đông

Chốn lầu ngọc tang bồng lạc thủy
Mắt nai nhìn túy lúy cuồng ca
Tần ngần quán trọ sa bà
Đoàn tàu chật ních sân ga lạnh lùng

Đời chỉ một chập chùng sóng vỗ
Thuyền ái tình cổ độ trăng soi
Bàn dân thiên hạ ghé coi
Tim gìa ửng máu mặn mòi thiên nga

Chùm song thất la đà lục bát
Gái hồng nhan bát ngát tầng mây
Trái tim tài tử ngất ngây
Năm canh dìu dặt vui vầy chứa chan

Trải gió bụi cung đàn ai oán
Chinh phụ ngâm sầu cạn đĩa dầu
Ôn Như Hầu khóc bạc đầu
Thương nàng Thị Điểm bể dâu đoạn trường…!

Hồn bướm trắng vấn vương tiên nữ
Để ngàn thu tu hú ve sầu
Phong rêu củi  mục chân câu
Phượng tàn cúc nở bóng câu mơ màng….!

29.9.2017 Lu Hà





Hát Cho Người Lận Đận
cảm hứng bài hát của Quốc An: Hát Cho Người Ở Lại

Ngày xưa đó thiên thần vệ nữ
Chính là em tình tứ bên anh
Líu lo chim hót trên cành
Mắt nai say đắm anh thành thi nhân

Hồn thơ thẩn bần thần câu chữ
Bướm hoa vờn ứ ự bờ môi
Trái tim xao xuyến bồi hồi
Nụ hôn nóng bỏng ôi thôi nữa mà

Khóa chân hạc da ngà âu yếm
Mười ngón tay dấu diếm làm chi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Non bồng lồ lộ rầm rì gió đưa

Trái mít chín em vừa mười tám
Xếp bút nghiên ảm đạm Trường Sơn
Khỉ ho cò gáy chập chờn
Hằng Nga xõa tóc đòi cơn mặn nồng…

Vầng trăng sáng Thiên Bồng Nguyên Súy
Ngô Thừa Ân bi lụy rừng xanh
Trắng tay giấc mộng mong manh
Ngày về thất thểu kinh thành sầu tang

Cung đàn chậm bẽ bàng số phận
Hát cho người lận đận tơ duyên
Tìm đâu ra bến đào nguyên
Trữ La lạc lối phẩm tiên lỡ làng…!

1.10.2017 Lu Hà




Mùa Hạ Ơi !
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Hạ Hồng

Em có nghe xôn xao nắng hạ
Gió thơm nồng lửa dạ lòng son
Chim muông rặng liễu véo von
Thông reo muôn thuở nước non hữu tình

Mưa dào dạt hành tinh chan chứa
Hoa khoe màu vệ nữ ngây thơ
Từng đàn cá lội lờ đờ
Thuyền ai xao xuyến bên bờ ngóng trăng

Kìa Nguyệt Lão xích thằng hoan hỉ
Trốn trần gian thủ thỉ thâu đêm
Dập dìu khúc nhạc êm đềm
Vuốt ve nũng nịu lưỡi mềm môi hôn

Hồn Thục Đế chập chờn muôn dặm
Giấc Nam Kha thê thảm sầu ly
Trần truồng điệu vũ thoát y
Chia loan rẽ thúy kinh kỳ mờ xa

Thì em hỡi đôi ta chỉ có
Cuộc đời này lệ nhỏ máu phai
Ngậm ngùi nghĩ tới ngày mai
Người Nam kẻ Bắc u hoài  vành khăn

Sống và chết nhọc nhằn khổ hạnh
Phận má hồng oán trách chi ai
Nam nhi lạc lối gót hài
Tha phương xứ sở hương lài thoảng bay… !

29.9.2017 Lu Hà






 Hồn Gào Thét Đau Thương
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Hồn Là Ai

Hồn là ai vô loài chẳng biết
Bám riết hoài da diết bấy lâu
Dù cho bạc cả đầu râu
Hồn không rời xác chân cầu tử vong

Từng thổn thức long đong sầu não
Muốn thoát thai lảo đảo qua sông
Thuồng luồng hà bá mênh mông
Tiếng cười sặc sụa điên cuồng là tôi

Đau rùng rợn nổi trôi số phận
Tôi dìm hồn xuống tận cô liêu
Thân tàn ma dại quyết liều
Thổ từng vũng huyết bóng chiều hoang vu

Thê thảm qúa âm u gió thổi
Cả thiên đàng tăm tối ngục sâu
Trần gian lận đận bể dâu
Trái tim tội lỗi dãi dầu nắng mưa

Hồn gào thét say sưa tiếng nhạc
Cùng rong chơi đàn hạc bay cao
Ngả nghiêng lồng lộn trăng sao
Ầm ầm sấm sét hồn nào buông tha

Hồn lạy tạ thiết tha trìu mến
Xin chút tình hò hẹn bướm hoa
Sụt sùi hốc mắt nhạt nhòa
Dửng dưng bạc bẽo qua loa kiếp người!

3.10.2017 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét