Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Thơ Tình Chùm Số 1.260

 

Bạch Viên Tiên Nữ

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

 

Vỡ chén ngọc lưu ly nên phải

Trời chẳng dung khổ ải đọa đầy

Kim Tinh thái muội ai hay

Bạch viên hóa kiếp đắm say nhân tình

 

Cõi trần gian biến hình vượn trắng

Chùa Phi Lan trầm lặng nghe kinh

Huyền Trang sư phụ thương tình

Cửa tùng hé mở độ trình tây hiên

 

Vượn biết nói ngoan hiền dễ bảo

Quét lá vườn chu đáo trước sau

Quản chi mưa nắng dãi dầu

Lâm la niệm Phật khấu đầu thiền trai

 

Đêm thanh náu mé ngoài tăng viện

Ngày nhang đèn lại đến Phật đài

Ba ngôi tam bảo miệt mài

Chở thuyền cứu nạn riêng ai bến từ

 

Pho thủ tự thiên tư sáng láng

Đọc lầu thông cáng đáng nồi hương

Dập dìu du khách thập phương

Giai nhân tài tử yêu thương vợ chồng

 

Nghĩa tào khang non bồng hồ hải

Cảnh gia đình con dại cái mang

Bạch viên đôi lúc mơ màng

Thanh mai trúc mã thiếp chàng ái ân

 

Chốn thiên đình mỹ nhân tuyệt sắc

Vẫn ra vào hồng hạc đào viên

Lê sơn thánh mẫu chư tiên

Mến yêu Thái muội thiên nhiên một tòa

 

Bạch viên nương nhạt nhòa nước mắt

Tay vẫn lần tràng hạt tụng kinh

Ra sân bốc tuyết lau mình

Trăng thanh vằng vặc biến hình nữ nhi

 

Vẻ thanh tú phương phi yểu điệu

Thân ngọc ngà phiêu diếu ban mai

Vườn xuân tha thẩn gót hài

Mặt hoa da phấn nét ngài nở nang

 

Chẳng dám lộ hành trang thủ pháp

Thày Huyền Trang lão nạp vân vy

Chắp tay niệm Phật qui y

Bồ đề nương náu lạy quỳ tạ ơn

 

Trong giấc ngủ chập chờn mây gió

Sư phụ mơ thấy rõ yêu tinh

Biết con vượn trắng biến hình

Lạ lùng Thày lại làm thinh mỉm cười

 

Long thần Phật tới nơi trú ngụ

Thái muội kia tiên nữ trên trời

Bạch viên chuyển cốt thành người

Nay xin trở lại dòng đời nổi trôi.

 

*Nguyên tác lục bát, đường thi: °Lâm Tuyền Kỳ Ngộ°

21.7.2020 Lu Hà

 

 

 

Bạch Viên Tiên Nữ

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2

 

Quyết ra đi xa xôi dặm nẻo

Rời thiền am hắt héo cõi lòng

Sợ rằng tu chẳng thong dong

Người đời này nọ cửa không lụy phiền

 

Trông tươi tốt thuyền quyên thục nữ

Thày tiếc công gìn giữ bấy lâu

Thiền trì tinh tấn thâm sâu

Nưả đường đứt gánh bể dâu đoạn trường

 

Thắp nén nhang Phật đường kính cẩn

Kiếp hóa sinh tủi hận hồng nhan

Hai hàng nước mắt chứa chan

con xin hoàn tục gian nan chẳng sờn

 

Đêm năm canh đòi cơn ân ái

Muốn lấy chồng con cái như ai

Tìm nơi thơm thảo hương lài

Lâm tuyền hoang vắng suối nai lá vàng

 

Giữa rừng sâu mênh mang xanh ngát

Hoa đào bay ngào ngạt bướm ong

Đỗ quyên khắc khoải chờ mong

Se duyên bện chỉ tơ lòng với ai?

 

Chiếm thạch bàn nguôi ngoai sớm tối

Phép thần thông vui với lầu hồng

Ung dung ngọc nữ khuê phòng

Trướng loan gối phụng non bồng thênh thang

 

Trời lại đày một nàng vượn trắng

Gọi Tiểu viên hình dạng giống nhau

Chị em biến hóa trước sau

Hoa thơm quả ngọt vườn rau luống cà

 

Nàng Tiểu viên cũng là tiên nữ

Vương mẫu sai coi giữ vườn đào

Không may có kẻ lẻn vào

Trộm đào trường thọ xới cào ngổn ngang…

 

Thuở bấy giờ có chàng cát sĩ

Quê Quảng Xuyên tài trí hơn người

Nhâm dần tuấn kiệt ở đời

Họ Tôn tên Các thảnh thơi rượu bầu

 

Thơ đầy túi chọn câu thanh nhã

Tài nghệ cao danh giá nho gia

Văn chương đàn hạc trau tria

Dùi mài kinh sử khắc bia bảng vàng

 

Ngày tựu trường xênh xang cất bước

Lạy thung đường quỳ trước nhà huyên

Phen này quyết chí làm nên

Rừng nho biển thánh ơn đền tổ tông

 

Chiếm thủ khoa bõ công đèn sách

Hội, hương, đình hiển hách giang san

Con xin đi tới Tràng An

Cù lao chín chữ chứa chan ân tình.

 

*Nguyên tác lục bát, đường thi: °Lâm Tuyền Kỳ Ngộ°

21.7.2020 Lu Hà

 

 

 

 

Bạch Viên Tiên Nữ

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3

 

Lưu Công Hổ gia đinh thân cận

Như bạn bè cùng dấn thân đi

Tinh thông võ thuật ai bì

Qua miền heo hút rầm rì suối ca

 

Bướm ong bay thướt tha xuất hiện

Cảnh mùa xuân bày biện hoa tươi

Hai chàng vội bước tới nơi

Trai thanh gái lịch buông lời trúc mai

 

Giữa rừng sâu mày ngài mắt phượng

Nàng là ai chẳng vướng bụi trần

Phải chăng tiên nữ thiên thần

Dung nhan yểu điệu tần ngần xốn xang

 

Người con gái bàng hoàng xửng sốt

Giữa rừng xanh chim hót líu lô

Thiếp là cánh én hư vô

Chàng theo mây trắng nhấp nhô sóng vờn

 

Tiểu Viên hát tiếng đờn văng vẳng

Chị Bạch Viên năm tháng một mình

Biết đâu hoa bướm thuận tình

Ngậm vành kết cỏ bóng hình tao khang

 

Tôn Các bước theo nàng trinh nữ

Cùng về nhà tư lự tự tình

Khoan thai đĩnh đạc nho sinh

Lâm Tuyền kỳ ngộ dáng hình tiên nương

 

Chàng ra đi hàn sương ngàn dặm

Biết tìm đâu yếm thắm dở dang

Giang hồ lữ khách muộn màng

Muối tiêu điểm bạc bẽ bàng công danh

 

Hãy dừng lại liễu mành hành quán

Khách chương đài bầu bạn văn chương

Hay rồi trở lại cố hương

Nỗi niềm tâm sự tỏ tường am mây

 

Vốn Trường An bấy nay xuôi ngược

Lỡ độ đường lạc bước tới đây

Nghỉ chân chẳng dám quấy rầy

Khát khao mơ mộng canh chầy quý nương

 

Tiện thiếp xưa bốn phương tứ hải

Cưỡi sóng thần quan ải đằng vân

Chưa hề vướng lụy trần căn

Tu tiên đắc đạo ăn năn cảm phiền

 

Duyên kim cải thuyền quyên mắc mối

Gió trăng nào mạo muội khen chê

Anh hùng dặm nẻo sơn khê

Bâng khuâng chờ đợi dãi dề canh thâu

 

Nắng mưa hoài nát nhầu cây cỏ

Giọt sương rơi đầu ngõ hắt heo

Buồn trông chiếc lá bay vèo

Mùa thu vàng võ trăng treo dặm trường

 

*Nguyên tác lục bát, đường thi: °Lâm Tuyền Kỳ Ngộ°

22.7.2020 Lu Hà

 

Bạch Viên Tiên Nữ

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4

 

Từ ngàn kiếp tơ vương duyên nợ

Sét ái tình nhuốm đỏ tim nhau

Thư cưu trống mái trước sau

Quản chi mưa nắng bạc màu phấn son

 

Thành vợ chồng vuông tròn thương ái

Sáu năm trời hai trẻ ra đời

Tôn Bân, Tôn Lượng con ơi!

Theo cha học đạo làm người thẳng ngay

 

Nàng Tiểu Viên đắm say Công Hổ

Tháng ngày qua ngày nhớ đêm mong

Cậy nhờ tỉ tỉ mới xong

Đại huynh đèn sách nóng lòng ứng thi

 

Một đạo sĩ cư vi bất thiện

Hiệu Nhàn Vân xuất hiện bất ngờ

Bạch Viên đối thủ tình cờ

Thâm thù cừu hận bây giờ gặp nhau

 

Nhớ ngày xưa nghìn thu tu luyện

Vượn nghe kinh chuyển kiếp thành người

Nhàn Vân muốn giết chết tươi

Lén giương cung bắn nực cười mũi tên

 

Bạch Viên nương bắt liền ném trả

Máu mắt phun vật vã ngất đi

Trảm yêu kiếm gỗ là gì

Kim cang hộ mệnh tức thì phóng ra

 

Ngã đạo sĩ kêu la thảm thiết

Bạch Viên nương tha chết là may

Bị mù một mắt tới nay

Cùng tên đồ đệ chuỗi ngày tha phương

 

Nhàn Hạ đó cùng phường gian ác

Tớ lẫn thày khoác lác gần xa

Hàng long phục hổ trừ ma

Hô phong hoán vũ  bắt tà đuổi yêu

 

Pháp thuật cao lắm chiêu lưà đảo

Chữa bệnh bằng tiểu xảo buà mê

Máu bò rồi lại máu dê

Tro than độc được hành nghề kiếm cơm

 

Nhưng trái lại tiếng thơm ngào ngạt

Bạch Viên nương dào dạt hương đời

Dân làng tấp nập tới nơi

Linh chi thảo dược cứu người bệnh đau

 

 

Y thuật cao thuốc mau lành bệnh

Biết bao người tính mệnh nguy nan

Xót thương những kẻ bần hàn

Ra tay chữa chạy tật tàn khỏi ngay

 

Đạo sĩ chột đêm ngày mưu tính

Gieo cấy mầm tả dịch trong miền

Tớ thày ra sức tuyên truyên

Bệnh này bởi tại Bạch Viên khác loài.

 

*Nguyên tác lục bát, đường thi: °Lâm Tuyền Kỳ Ngộ°

23.7.2020 Lu Hà

 

 

 

Bạch Viên Tiên Nữ

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5

 

Thày trò nó bất tài vô đạo

Tội tày trời chồn cáo bất nhiễu nhương

Nhàn Vân cưỡng hiếp Lan Hương

Trăng tròn mười tám nõn nường xinh tươi

 

Con xã trưởng vốn người hiền thục

Bùa chú say phủ phục dấu mình

Mẹ cha ảo giác phiêu linh

Thừa cơ lợi dụng làm tình gái tơ

 

Sai Nhàn Hạ ra bờ suối nước

Sẵn trong tay độc dược hòa tan

Thày trò quỷ dữ dã man

Lương tâm chó gặm thế gian lường gàn

 

Nào ai hay Nhàn Vân, Tôn Các

Từng một thời đàn hạc văn nhân

Sân Trình cửa Khổng quang lân

Bạn bè xa cách dấn thân giang hồ

 

Nghề pháp sư mưu mô thủ đoạn

Kiếm trảm yêu bấn loạn tinh thần

Đủ trò xảo quyệt vô luân

Tới thăm hắn lại xa gần rỉ tai

 

Đại tẩu vốn là loài vượn trắng

Con yêu tinh cải dạng thành người

Xem ra thần sắc rã rời

Khí âm phong tỏa là nơi chẳng lành

 

Thanh kiếm gỗ giao tranh ác thiện

Chẳng bao lâu sẽ hiện nguyên hình

Đại huynh đeo ở bên mình

Thấy ngay Viên thị yêu tinh giả người

 

Tôn Các chẳng tin lời đạo sĩ

Cứ bần thần suy nghĩ vẩn vơ

Tôn Bân cầm kiếm ngây thơ

Bạch Viên hái thuốc bất ngờ trở lui

 

Thấy thanh kiếm giật lùi hoảng sợ

Vòng kim cang chống đỡ lại ngay

Nhàn Vân lấp ló lăn quay

Trợn trừng đôi mắt mặt mày tái xanh

 

Kiếm thuật sĩ trở thành vô dụng

Vòng kim cang mới đúng của trời

Khí tiên phát sáng muôn nơi

Nhàn Vân xúc xiểm mớn lời gian manh

 

Tên đạo sĩ dỗ dành trước đó

Tóc Bạch Viên một mớ trắng phau

Mọc ngay ở mé đỉnh đầu

Thuộc loài vượn trẳng  phải đâu của người

 

Lúc Bạch Viên chơi vơi sức đuối

Tôn Các dờ tay bới tóc coi

Qủa nhiên tóc trắng hẳn hoi

Rụng rời hồn vía lệ rơi đôi hàng.

 

*Nguyên tác lục bát, đường thi: °Lâm Tuyền Kỳ Ngộ°

23.7.2020 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét