Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 988



Đôi Bờ Ly Tao
cảm hứng khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát

Sông sầu chảy mãi không thôi
Hậu còn nức nở than ôi bến tình
Hồn mây thấp thoáng dáng hình
Ngàn sao lấp lánh hành tinh dạt dào


Cung đàn hoài vọng nôn nao
Thiết tha rượu ngọt rót vào lòng tôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Trần gian tao ngộ nổi trôi cánh bèo

Bắc Ninh lơ lửng câu chèo
Hoài lang dạ cổ suối đèo phương nam
Cánh đồng cò lả khói lam
Thiên thu ảo mộng con tằm nhả tơ

Bần thần thứ lữ ngẩn ngơ
Hoa TiGon nở trăng mơ động hồ
Vu thần đỉnh giáp nhấp nhô
Bướm xinh rạo rực cơ đồ nước non

Yến oanh thỏ thẻ véo von
Tủi thân tinh vệ mỏi mòn đá mang
Bao điều ân ái dở dang
Buồm căng gió lộng mơ màng đêm nay

Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Mạch tương lã chã đắng cay nỗi niềm
Hàng cây vắt vẻo lưỡi liềm
Hàng Nga sõng sượt màn đêm sương trào!

19.8.2017 Lu Hà



Cố Hương Xa Vời
cảm hứng bài hát của Hoài An: Kỷ Niệm Nào Buồn

Bao kỷ niệm buồn vui thương nhớ
Tuổi bướm xuân hoa nở mầm non
Tan trường chim hót véo von
Mà nay sao nỡ héo hon tủi sầu

Cây phượng vĩ bên cầu ủ rũ
Tiếng ve sầu tu hú gọi hè
Hàng me rạng liễu đâu dè
Loan chia thúy rẽ bạn bè lìa xa

Cơn giông tố cảnh nhà tan tác
Phố xá buồn xơ xác hoàng hôn
Đại dương gào thét sóng cồn
Đoàn thuyền chấp chới lệ tuôn đôi hàng

Ôm gối mộng bẽ bàng Chức Nữ
Tình Ngưu Lang muôn ngả đoạn trường
Hồn trinh lạc lõng tha phương
Lòng nào nuối tiếc cố hương xa vời

Kẻ chân trời người nơi góc bể
Cánh thư mây kể lể nỗi niềm
Trăng lên ẻo lả bên thềm
Côn trùng rên rỉ màn đêm mịt mù…!

20.8.2017 Lu Hà




Dòng Sông Buồn Thảm
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Chiều Về Trên Sông

Sương rơi thấm áo hoàng hôn
Cửu Long sóng vỗ bồn chồn cố hương
Rong rêu củi mục thê lương
Cuốn theo day dứt vấn vương ái tình

Đồi xanh ôm trọn dáng hình
Mảnh mai cành liễu rung rinh bướm hồng
Phong trần thỏa chí tang bồng
Thương ai sớm tối cánh đồng cò bay

Bao nhiêu ân ái đắm say
Mà sao  biền biệt đắng cay nỗi này
Sòng đời ảm đạm trả vay
Buồn vui đôi lứa tháng ngày bên nhau

Mấy mùa dang dở trầu cau
Nắng mưa dầu dãi úa màu cỏ cây
Nai buồn ánh mắt thơ ngây
Rừng sâu heo hút mái đầu muối tiêu

Bến sông thấp thoáng yêu kiều
Hò ơ tiếng hát bóng chiều hoang liêu
Màn đêm rầu rĩ bao nhiêu
Đôi vai oằn oại gánh nhiều khổ đau…!

21.8.2017 Lu Hà





Nối Lại Dây Đàn
cảm hứng khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát bài: Sao Người Đành Quyên

Sương lã chã giọt sầu giọt nhớ
Bến Nghé thường cổ độ trăng soi
Thị Nghè cá nước mặn mòi
Bóng người xa khuất lẻ loi mảnh hồn

Hà rầu rĩ biển cồn sóng dữ
Thuyền lênh đênh gió hú mưa gào
Căng phồng kỷ niệm năm nao
Sao đành bỏ lại nghẹn ngào chia ly

Hậu buồn lắm kinh kỳ mờ nhạt
Thành Sài Gòn khao khát tiếng ai
Dìu nhau trên đoạn đường dài
Phố phường chầm chậm u hoài lệ rơi!

Ngày xưa đó lả lơi trăng gió
Bướm hoa vờn thu thảo cầm viên
Giấc  mơ róc rách đào nguyên
Vu thần đỉnh giáp thuyền quyên thư hùng

Lời thề nguyện thủy chung son sắt
Đừng quên nhau bền chặt dây tơ
Nỡ nào gió lại hững hờ
Mây theo ngả khác đôi bờ đại dương

Con đò vắng vấn vương tình ái
Hàng dừa xanh tê tái hiên nhà
Gập ghềnh Gò Vấp xót xa
Mảnh mai vóc liễu thiết tha đợi chờ

Ngày trở lại bài thơ xao xuyến
Điệu dân ca oanh yến thương nhau
Sắm sanh lễ hỏi trầu cau
Tình quê nối lại tươi màu phấn hoa

Câu vọng cổ nhạt nhòa thục nữ
Dạ hoài lang em đã lớn rồi
Nâng niu chén rượu kim bôi
Loan bồng phượng bế bồi hồi nụ hôn!

* Nhạc sĩ Trương Phi Hùng tác gỉa bài:“ Sao Người Đành Quên“
20.8.2017 Lu Hà



Phù Sa Bồi Đắp
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tình Hoài Hương

Trên mảnh đất phù sa bồi đắp
Con đê dài thẳng tắp từ lâu
Sông Thao dòng nước đỏ ngầu
Bao đời vất vả dãi dầu nắng mưa

Tôi yêu lắm vườn dưa ao cá
Chuối nhãn hồng cò lả đồng xanh
Những gian nhà gỗ mái tranh
Dần theo năm tháng học hành lớn khôn

Hàng dâm bụt bồn chồn thôn nữ
Thắt lưng ong mỏ qụa quấn khăn
Giấc mơ êm ái chiếu chăn
Từng đêm trằn trọc băn khoăn ngại ngùng

Từng ướm hỏi thủy chung thề nguyện
Lỡ cung đàn xao xuyến tình xưa
Tiếng gà eo óc ban trưa
Lên đường nhập ngũ đò đưa mái chèo

Khi trở lại cheo leo dốc đá
Em có chồng vàng đá mờ phai
Xót xa rạng liễu trang đài
Hoa tàn bướm dại canh dài thở than

Tôi u uất trần gian cát bụi
Lại ra đi buồn tủi xót xa
Nam nhi nuôi chí hải hà
Quê hương từ giã chiều tà khói lam

Nay nhớ lại trời nam thổn thức
Xóm làng ơi rạo rực thuở nào
Rưng rưng khoé mắt nghẹn ngào
Tha phương xứ lạ thì thào tuyết rơi!

20.8.2017 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét