Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.279

 

 

Dư Luận Viên A Dua

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 24

 

Dư luận viên túm năm tụm bảy

Trước bức tranh hết thảy tự hào

Anh hùng đả hổ năm nào

Thợ sao khéo vẽ máu trào hố sâu

 

Bỗng con cọp từ đâu xuất hiện

Tất cả đều mặt biến sắc ngay

Nếu ta có sẵn trong tay

Bút lông mực giấy cọp này vẽ luôn

 

Thợ các ngươi con buôn chính trị

Bênh vực người thống trị muôn loài

Điêu ngoa giả dối bất tài

Côn quyền móng vuốt võ đài giao tranh

 

Bức tranh này mong manh sự thật

Cọp vẽ tranh nghệ thuật cao siêu

Họ hàng ta cũng dám liều

Đấu tranh sắt máu bao nhiêu mạng người

 

Vì bức tranh cuộc đời tàn tạ

Có đáng không vương bá công hầu

Võ Tòng giờ ở nơi đâu?

Lý Qùy khố rách đầu trâu dữ rằn.

 

Hồn phảng phất ăn năn hối hận

Tống triều kia quyết dấn thân vào

Một trăm lẻ tám anh hào

Bức tranh đẫm máu nghẹn ngào điêu linh.

 

*Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Người Giết Cọp“

17.9.2020 Lu Hà

 

 

 

Chớ Vội Oán Trách

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 25

 

Cả một đời trung thành lẽo đẽo

Lại không ngờ chủ xẻo đôi tai

Chó xù vẫn chẳng nguôi ngoai

Băn khoăn trằn trọc canh dài thở than

 

Tưởng thiệt thòi phàn nàn oán trách

Liều mạng nên tai rách tứ tung

Lòng thòng tã mướt khốn cùng

Cáo chồn xâu xé hãi hùng trần ai

 

Chị Muffel bất tài yếu đuối

Cổ lông khoang thấy tội làm sao?

Sói con vặt trụi khi nào

Lột da từng mảng máu trào thịt tươi

 

Bao ngã trọc thảnh thơi xông xáo

Nhà bẹc giê táo bạo xông pha

Ở đời lắm thứ thừa ra

Đều gây phiền toái hại ta không chừng?

 

Không chỗ nắm nửa mừng nửa sợ

Cuộc bon chen thớ lợ bạc đầu

Thân trần mình trụi tóc râu

Hiểm nguy dễ tránh công hầu làm chi

 

Bất cần đời còn gì mà giữ

Tay trắng trơn tứ xứ bôn ba

Ăn xin khắp nẻo sơn ha

Vai mang bị gậy chó ra cắn quần.

 

*Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Chú Chó Bị Cắt Tai“

17.9.2020 Lu Hà

 

 

Căng Thẳng Quá Mất Khôn

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 26

 

Lão sói già xưa nay ranh mãnh

Đàn gà tây lẩn tránh hắn ta

Pháo đài là một gốc đa

Thành cao kiên cố tưởng là khôn ngoan

 

Giới quý tộc ngập tràn cành đậu

Đủ sắc màu áo mũ nhung y

Dân nghèo lính Thổ Nhĩ Kỳ

Ngổn ngang mé dưới nô tỳ xôn xao

 

Chúa sơn lâm tự cao thánh thượng

Sói kiêu căng dưới trướng bá quan

Mị dân miệng lưỡi nồng nàn

Dụ gà xuống đất chứa chan ân tình

 

Gà không xuống sói rình cả buổi

Trời đầy sao chói lọi thiên thần

Chồm lên nhảy xuống nhiều lần

Tru lên rùng rợn xa gần âm vang

 

Sói đói ăn lại càng khẩn thiết

Rồi nằm lăn giả chết thây ma

Không gian vắng lặng trăng ngà

Đủ trò múa rối dụ gà xuống chơi

 

Quá căng thẳng dã dời mệt mỏi

Sự hiểm nguy ập tới bất kỳ

Quáng gà cảnh ngộ lâm ly

Nửa đàn rơi xuống nằm lỳ gốc cây

 

Sói thong thả nhặt đầy vào túi

Thắt đầu dây cắm cúi vác về

Vợ chồng chuốc chén đê mê

Họ hàng chó sói tràn trề tiệc vui.

 

*Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Chó Sói Và Đàn Gà Tây“

17.9.2020 Lu Hà

 

 

 

Thần Tài Cứu Mạng Hại Người

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 27

 

Thần tài tìm ở nơi đâu?

Cứu nhân độ thế dãi dầu tuyết sương

Lắm khi ông lại bất lương

Hại người dương thế nhiễu nhương linh hồn

 

Xông pha biển cả sóng cồn

Con thuyền vô định lái buôn lật chèo

Có người túng quẫn đói nghèo

Vay tiền chẳng được tự treo cổ mình

 

Loay hoay đóng được cái đinh

Ngôi nhà đổ nát rung rinh bức tường

Bụi bay nền đất dị thường

Mắt hoa bước tới ôm rương bạc tiền

 

Nhanh tay đóng tải đi liền

Vội vàng lẩn trốn lại quên chiếc thừng

Lão già keo kiệt coi chừng

Thất thần giây lát lại mừng đinh cao

 

Người ta trả giúp mấy hào

Sợi dây lủng lẳng thắt vào cổ ngay

Thần tài nửa tỉnh nửa say

Ngất ngư chén rượu xưa nay chuyện đời

 

Ta quen cứu mạng hại người

Trò đùa con rối nực cười thế gian

Ai hay tiền bạc ngoại thân

Bán buôn tính mạng tâm thần đảo điên

 

Nhà tù mở rộng thường xuyên

Hố sâu huyệt mộ bạc tiền về đâu?

Nào ai vương bá công hầu

Chết không kịp ngáp bể dâu tình trường.

 

*Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Đống Của Với Hai Người“

18.9.2020 Lu Hà

 

 

 

Lang Băm Chữa Bệnh

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 28

 

Hai ông thày thuốc tới thăm

Lạc quan, tiêu cực xa xăm đủ lời

Một ông bệnh khỏi tức thời

Ông kia ngao ngán đất trời phiêu diêu

 

Bệnh nhân uống cả hai liều

Mánh mung chữa chạy lắm chiêu moi tiền

Hồn người ngơ ngác qui tiên

Thiên đường chào đón tự nhiên đất mừng

 

Hai ông cãi cọ tưng bừng

To mồm tiêu cực chẳng ngừng thắng thua

Lạc quan nếu chỉ thuốc mua

Của tôi chắn chắn sống lâu không chừng

 

Ai ngờ tiêu cực thẳng thừng

Bệnh này ngũ tạng đã mưng mủ rồi

Vi trùng bốn bể xa xôi

Trùng dương nhập cảnh than ôi kiếp người

 

Hai ông thày thuốc lắm lời

Lại còn cá cược nực cười lang băm

Lẽ nào người ốm gắp thăm

Trước khi uống thuốc đêm nằm ngóng trăng?

 

*Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Các Thầy Lang“

18.9.2020 Lu Hà

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét