Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Chùm Thơ Tình Ngắn 173

 

 

Hận Chinh Phu

họa thơ Lâm Như Hoa: Lời Đêm Thâu

 

Hàng hiên tầm tã giọt sương thâu

Nức nở đèn chong lệ ứa sầu

Má phấn duyên tình buồn thổn thức

Hồng nhan bạc mệnh nỗi niềm sâu

 

Chinh phu xa cách đường quan ải

Thiếu phụ phòng không nhạt sắc màu

Oán hận trời gìa bi thảm qúa

Cánh chim lạc nẻo biết về đâu?

 

6.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Hằng Nga Lảo Đảo

họa thơ vô đề của Hiền Châu

 

Sõng sượt Hằng Nga lảo đảo hồn

Đung đưa cành quế gió lơn mơn

Trần gian bao kẻ tình cô quạnh

Tiên giới còn ai ứa lệ dồn

 

Hạt móc vô hình rơi thánh thót

Non ngàn hờ hững giọt sương buồn

Đêm thu chăng tá sầu cô quạnh

Thổn thức buồng the chiếc gối đơn

 

7.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Trăng Vật Vã

cảm xúc khi đọc mấy câu thơ của Hiền Châu

 

Vật vã trăng yêu hồn cựa quậy

Luồn theo kẽ đá gió thơm lây

Thiên thai lạc lối kìa thi sĩ

Có biết Hiền Châu ở chốn này

 

Xúng xính mâm hồng mây xõa tóc

Long lanh đáy nước đẹp vô ngần

Nồm nam hây hẩy lòng xuân động

Xao xuyến tình quân mộng thế trần

 

Cửa mở động hoa giường thất bảo

Gối loan chăn phượng cánh tay tiên

Rồng mây chan chứa tình non nước

Cảnh thực hay mơ khắp mọi miền

 

Trăng sáng hồn đau nợ vấn vương

Trái tim tan nát kiếp tha phương

Nhớ quá đi thôi cô thục nữ

Thương màu tím huế khóc quê hương

 

Biết đến khi nào hỡi cố nhân

Nghìn thu biền biệt bước phong trần

Trúc mai dìu dặt tình trăng gió

Hợp Phố giếng trong ngọc sáng ngần

 

* Hiền châu có nghĩa ngọc lành, mang niềm vui cho thi nhân

7.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Tình Quân Ơi!

cảm xúc tấm hình Rich Nan ướt áo sương mờ

 

Bâng khuâng dạo gót hồng trần

Nhớ lời thề nguyện bướm xuân năm nào

Sầu vương lạc nẻo ly tao

Thuyền tình chấp chới nghẹn ngào bể dâu

 

Sương thu ướt đẩm mái đầu

Xanh lam màu áo chân cầu nỉ non

Lam Kiều say đắm môi son

Nụ hôn Tư Mã có còn nhớ không?

 

Cung đàn dìu dặt mênh mông

Đuốc hoa mộng ước tổ tông họ hàng

Bao lần rẽ sóng sang ngang

Chỉ vò tơ rối dở dang lỡ làng

 

Ai ngờ lại thấy dáng nàng

Trách chi Nguyệt Lão phũ phàng chia ly

Ngậm ngùi nhặt mảnh tàn y

Rừng thông heo hút tinh kỳ mờ xa...

 

Qua đò lệ nhỏ châu sa

Rich Nan thổn thức Lu Hà chàng ơi!

Trùng dương dặm thẳm chân trời

Đôi ta xa cách nửa đời tương tư!

 

5.3.2015 Lu Hà

 

 

 

Chả Mấy Khi

viết tặng Thao Ngọc

 

Mấy khi Ngọc Thảo ghé thăm

Nhà không vườn trống nong tằm mẹt dâu

Ta đang vò võ mái đầu

Bài thơ dang dở úa sầu cỏ hoa

 

Hiên nhà khói tỏa sương nhòa

Ngồi chơi đối ẩm chan hòa nhạc thơ

Thi đường chẳng nỡ hững hờ

Hoa tiên một vẫy thế cờ thong dong

 

Xem qua xao xuyến nỗi lòng

Hồn thơ lai láng theo dòng Hương Giang

Nàng Ban ả Tạ ngỡ ngàng

Ngàn thu có biết đại bàng trổ lông

 

Ngẩn ngơ lạc cõi tiên bồng

Thơ say đàn hạc mây rồng gặp nhau

Mặc cho cây cỏ nát nhàu

Mưa giông bão nồi càng mau họa vần

 

Tri âm tri kỳ giai nhân

Yến oanh thỏ thẻ bần thần ngẩn ngơ

Trắc bằng réo rắc cung tơ

Suối thơ dào dạt đôi bờ đục trong!

 

6.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Bóng Dừa Liễu Xanh

viết tặng Trà Hoa Nữ khi đọc bài: Tuổi 40

 

Bốn mươi lã chã đầm đìa

Cành mai chớm nở trau tria nụ hồng

Tuổi hồng sóng nước bềnh bồng

Nỉ non đàn hạc cánh đồng cỏ tươi

 

Nôn nao xuân đến hoa cười

Bướm ong dìu dặt lả lơi nắng vàng

Tóc nâu óng ả dịu dàng

Cái oanh thỏ thẻ cô nàng kia ơi!

 

Có người ở cuối chân trời

Sáu muơi tuổi vẫn yêu đời nhớ cô

Thuyền tình lướt sóng lô nhô

Chiều lam khói tỏa điệp hồ ngẩn ngơ

 

Nửa đêm lạc nẻo trăng mơ

Tiên nga chờ đợi bên bờ đào nguyên

Long lanh ánh mắt thuyền quyên

Nghẹn ngào giọt lệ lời nguyền năm xưa

 

Sông Huơng núi Ngự hay chưa

Nghìn thu vằng vặc bóng dừa liễu xanh

Tràng An xa cách thôi đành

Chinh nhân vó ngựa kinh thành mờ xa!

 

6.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Giấc Mộng Huy Hoàng

cảm xúc tấm hình Sumy Li

 

Hội hoa hậu buồn sao thiêu thiếu

Sumy Li chẳng dự đua tài

Xinh tươi yểu điệu chương đài

Cành xuân liễu thắm áo dài huyền trang

 

Tóc lõa xõa huy hoàng giấc mộng

Giọt tương tư hoài vọng thiên đình

Thiên thần cảm động hành tinh

Trần gian có kẻ tận tình làm thơ

 

Sầu gót ngọc hững hờ cất bước

Áo đen tuyền thổn thức rằng ta

Xốn xang nóng ruột Hằng Nga

Xót thương cát sĩ Lu Hà bơ vơ

 

Cung đàn hạc dạt dào biển cả

Bản tình ca chan chứa u hoài

Thôi miên lạc cõi thiên thai

Điệp hồ dan díu canh dài mưa ngâu

 

Rượu cứ rót đêm thâu lạc hỉ

Khúc tào khang tri kỷ tri âm

Trời mây sấm chớp vang ầm

Ngàn sau còn nhớ duyên tầm hay không?

 

3.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Xót Xa

 

Bánh trưng đen thủi đen thui

Xót xa cảnh ngộ sụt sùi khóc than

Ai thương kiếp phận bần hàn

Mấy cân gạo nếp nghèo nàn khổ đau

 

Xuân về tức tưởi canh thâu

Chập chờn bếp lửa âu sầu ngủ quên

Hồng nhan tủi cực thuyền quyên

Quanh năm tất bật đồng tiền ngược xuôi

 

Còn năm chiếc bánh mà thôi

Bánh gai chẳng phải chao ôi Ất Mùi

Thương em anh cũng ngậm ngùi

Nửa vòng trái đất tết vui mất rồi

 

Cát Tường Như Ý đành thôi

Cái tên chẳng được nổi trôi sông hồ

Bọt bèo con sóng nhấp nhô

Thuyền tình thấp thoáng hỡi cô má hồng

 

Kiếp sau anh sẽ làm chồng

Đền em nồi bánh mây rồng gặp nhau

Dù cho cây cỏ nát nhàu

Xuân nồng pháo nổ đồng thau đá vàng

 

cảm xúc qua tấm ảnh của Như Ý Cát Tường

16.2.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Gốc Sồi Hẹn Ước

cảm xúc lời bình của Sumy Li bài thơ: Ước Nguyền

 

Lời thề hẹn gốc sồi ân ái

Sumy Li tê tái chàng ơi!

Lá rơi sượng rụng tả tơi

Chiều thu thổn thức lả lơi bến tình

 

Bởi kiếp trước chúng mình đính ước

Nửa chừng xuân nhỡ bước ra đi

Thiếp tôi khóe hạnh đầm đìa

Chinh nhân vó ngựa thầm thì thông reo

 

Nghe kính vỡ hắt heo ngọn gió

Gối loan nhàu giông tố canh thâu

Bão lòng tầm tã mưa ngâu

Trái tim thiếu phụ âu sầu nhớ thương

 

Dù chăng hỡi ngó lòng còn vướng

Mộng hồn đau tơ tưởng cây sồi

Biết bao kỷ niệm bồi hồi

Phù du bèo bọt nổi trôi nẻo nào?

 

Kìa ong bướm xôn xao hoan hỉ

Nửa cung đàn non nỉ thiết tha

Vẳng nghe tiếng gọi Lu Hà

Chư tiên cảm động Hằng Nga mủi lòng!

 

4.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Tuổi Xế Chiều

chia sẻ tâm tình cùng Vũ Lan Phuơng.

 

"Tuổi già như gió mùa thu

Cái răng thì rụng ái u thì bùn"

 

Thôi đành còm cõi trí lùn

Về thời con trẻ lun cun sớm chiều

Đôi ta nay hết yêu kiều

Hom hem móm mém tiêu điều hoàng hôn

 

Mấy khi tắt gió bồn chồn

Xuân tình còn động nụ hôn nhạt nhòa

Quả cà trái mướp xót xa

Bí bầu buồn bã trăng tà mờ soi

 

Da mồi cánh hạc cọc còi

Bước chân xiêu vẹo tả tơi rã rời

Bướm hồng tái tím chơi vơi

Huyền sương chày ngọc lệ rơi đôi hàng

 

Dìu nhau trên đoạn đường làng

Quạ đen xào xạc vành tang nấm mồ

Cỏ may hương khói lô nhô

Vi vu gió thổi sông hồ mờ xa!

 

28.2.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét