Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Chùm Thơ Tình Ngắn 40


Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già

Bâng khuâng thơ thẩn khách thơ
Say nhìn xa rặng xanh mờ lô nhô
Chập chờn thấp thoáng bóng mơ
Thấy cô con gái ngẩn ngơ chưa về


Cơ hồ hương vị đê mê
Tình cô chan chưá dầm dề hơi sương
Dáng chiều dần tắt gió buông
Không gian vắng vẻ mênh mông lạnh lùng

Đường rừng đèo dốc trập trùng
Mà cô chẳng chịu về cùng với ta?
Yêu kiều yểu điệu kiêu sa
Lòng tôi đắm đuối thiết tha đợi chờ

Nhà tôi dưới gốc cây đào
Xôn xao ong bướm dạt dào hương hoa
Hương Sơn suối ngát chan hoà
Mẹ cha sớm tối nhạt nhoà nắng mưa

Vườn trầu ao cá cuốc bưà
Rằng cô chẳng ngại tôi đưa về nhà
Hỡi cô đi hái mơ già
Lặng im chẳng nói chiều tà mơ rơi!

cảm tác thơ Nguyễn Bính: Cô Hái Mơ
17.10.2012 Lu Hà



Hỏi Cô Là Ai?

Tây lai hay gái Việt Nam
Trông như pho tượng trăng rằm thiết tha
Cổ cao ba ngấn ngọc ngà
Vắt tay ngang bụng mượt mà luạ nhung

Vòng eo thắt đáy lưng ong
Tóc bồng bồng trải, cầu vồng uốn cong
Lông mày lá liễu mới thương
Mắt nai thơ thẩn đào nương xuân thì

Hỏi cô có phải Tây Thi?
Hay là con cái nhà ai thưa cùng
Kiêu sa nòi giống Lạc Hồng
Giá tôi mà được làm chồng cuả cô

Hưá rằng năm một hai ba
Con đàn cháu đúc cả nhà mừng vui
Xin cô hãy tin lời tôi
Nam nhi quân tử một nhời đóng đinh

Lời thề thấu tỏ non xanh
Trái tim nóng bỏng chân thành trước sau
Cho dù phải đợi ngàn thu
Luân hồi trôi nổi bên bờ sông Tương

Thơ đề lá thắm xuôi giòng
Mong ai vớt được xin đừng chớ quên...!

27.1.2011 Lu Hà



Hỏi Liễu Chương Đài
tặng Jackie Lương

Thấy em xinh đẹp mến thương
Tóc xanh môi thắm má hồng nôn nao
Lòng anh xao xuyến cồn cào
Long nương trể nải trái đào thiết tha

Năm châu bốn biển sơn hà
Bướm ong dìu dặt mượt mà gió đông
Thu tàn em có biết không
Tuyết rơi vài hạt mênh mông đượm sầu

Ngẩn ngơ ai đứng bên cầu
Hồn mây bát ngát mái đầu phong sương
Hẳn rằng nhớ Jackie Lương
Buồn trông cánh nhạn đại dương xa mờ

Hàng phong vi vút đôi bờ
Đa tình tự cổ mong chờ đợi ai
Tràng An hỏi liễu Chương Đài
Chồi non lá thắm canh dài hoài vương

Thiên đình se sợi chỉ hồng
Sổ duyên Nguyệt Lão long đong kiếp nào?
Bao giờ mĩ tửu bồ đào
Kim bôi hợp cẩn nghẹn ngào đuốc hoa.

18.11.2013 Lu Hà



Hội Ngộ Tâm Linh

Mấy khi gặp kẻ si tình
Cùng thuyền cùng hội năm canh nghẹn ngào
Lạc vào cõi mộng chiêm bao
Nỗi niềm thổn thức dạt dào biển Đông

Lênh đênh sóng gió bão bùng
Thuyền ai nghiêng ngả má hồng xôn xao
Mấy muà Xuân lại Thu qua
Hoa tàn lá rụng sầu tư cõi lòng

Sông Tương nước chảy xuôi dòng
Bến bờ sinh tử  dở dang lỡ làng
Thuyền tình lay động gió băng
Mà sao nàng vẫn dửng dưng thế này?

Mưu sinh chật vật tháng ngày
Mưa dầu nắng dãi sương rơi não nùng!
Tâm linh hội ngộ vấn vương
Hồn thơ lãng đãng trăng vàng nỉ non

Cõi tiên diù dặt ái ân
Sáng ra tỉnh mộng thở than vắn dài!

28.12.2010 Lu Hà



Hỏi Người Còn Nhớ

Trông xa chiếc bách buồn trôi
Bên bờ sông vắng đơn côi lạnh lùng
Côn trùng rên rỉ não nùng
Vầng trăng sẻ nưả trập trùng ra khơi...

Nhịp sầu ai thổi gãy đôi
Tơ hồng chỉ thắm chia phôi đoạn trường
Sen vàng ngó ý còn vương
Thơ đề lá thắm theo dòng biệt ly...

Từng thu lá rụng định kỳ
Chinh nhân dặm thẳm chai lỳ gió sương
Hỏi người còn nhớ yêu thương
Đoá hoa trinh nữ quê hương lụi dần

Dãi dầu lá uá từng xuân
Tuổi đời con gái héo tàn theo trăng
Hằng Nga cung Quảng bẽ bàng
Thời gian bàng bạc dở dang lỡ làng...!

cảm tác thơ thất ngôn bát cú cuả Trương Phương Linh: Vầng Trăng Chia Phôi
25.11.2012 Lu Hà



Hỏi Người Hàn Quảng
họa thơ Thimyngoc Huynh: Thu Ước Mong

Thơ thẩn vầng hương xỏa bóng trong
Mẩn mê thục nữ mộng hoài mong
Thướt tha cành liễu đời trăng gío
Yểu điệu đài trang phận má hồng
Bốn bể nào ai vần xướng họa
Năm châu còn kẻ ý tương nồng
Băn khoăn ướm hỏi người Hàn Quảng
Cái nợ ba sinh vẫn đợi trông ?

26.5.2013 Lu Hà



Hỏi Thăm Cathy Nguyệt Hằng
nhân ngày 8.3.2013

Nguyệt Hằng thong thả ghé thăm
Vào trang xao xuyến tơ tằm hoài thương
Trầm ngư giưã chốn bụi hồng
Gặp nhau góc bể đoạn trường nỉ non…

Thướt tha kià những mảnh hồn
Nghê thường vũ điệu đòi cơn mặn nồng
Chương đài rặng liễu chiều buông
Quê hương xứ xở dòng sông dạt dào…

Xôn xao kià tiếng ai hò
Thuyền mây lướt sóng cánh cò lả lơi
Hương Giang bèo bọt người ơi!
Phù du bao kiếp nổi trôi lững lờ…

Trong veo cá lội lờ đờ
Dập dìu mái đẩy đôi bờ bướm ong
Paris lạnh lẽo cuối Đông
Mồng ba tháng tám lệ vương đôi hàng…

Ngẫm đời thứ lữ lang thang
Bể dâu bao lớp dở dang lỡ làng
Tháng năm lận đận đãi đằng
Dây cung đàn đứt trái ngang nưả đời…

7.3.2013 Lu Hà



Hỏi Thăm Nguyệt Lão
cảm tác từ "Mùa Xuân Tình Yêu " của Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Mùa xuân rạo rực đóa hoa
Cho lòng hồi hộp chan hòa ban mai
Có cô thiếu nữ đắm say
Biết bao hy vọng tràn đầy màu xanh

Mùa xuân đơm trái hoàng anh
Con chim nhảy nhót trên cành líu lo
Hoàng hôn ánh mắt xanh lơ
Vi vu gió thổi giấc mơ nồng nàn

Sáng ra tỉnh giấc canh tàn
Bâng khuâng tư lự ứa tràn lệ rơi!
Tiên Nga nàng đã đi rồi
Nam Kha quận ấy một thời yêu thương

Cõi tiên mà cũng yêu đương
Lâng lâng ảo giác vấn vương u hoài
Gió xuân lay động cổng trời
Ông tơ bà Nguyệt xót người trần gian ?

15.7.2010 Lu Hà



Hỏi Thăm Nguyệt Lão
cảm tác từ "Muà Xuân Tình Yêu " cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Muà xuân rạo rực đoá hoa
Cho lòng hồi hộp chan hoà ban mai
Có cô thiếu nữ đắm say
Mang theo hy vọng tràn đầy màu xanh

Muà xuân đơm trái Hoàng Anh
Con chim nhảy nhót trên cành líu lo
Hoàng hôn ánh mắt xanh lơ
Vi vu gió thổi giấc mơ nồng nàn

Sáng ra tỉnh giấc canh tàn
Bâng khuâng tư lự lệ tràn bờ mi
Tiên Nga nàng đã đi rồi
Nam Kha quận ấy một thời yêu thương

Cõi tiên sao chịu lỡ làng
Lâng lâng ảo giác vấn vương u hoài
Gió xuân lay động cổng trời
Hỏi ông Nguyệt Lão nhớ người trần duyên ?....

15.7.2010 Lu Hà



Hỏi Thăm

Hoài thu ơi hỡi hoài thu
Ngẩn ngơ sớm tối bên bờ thời gian
Chiều tà lả ngọn đông lân
Nỗi lòng cố quốc khi gần khi xa
Cúc tàn phượng lại nở hoa
Đông qua hè tới hồn thu vẫn sầu
Nhớ thu thì biết làm sao?
Trời xanh thăm thẳm bơ vơ lá vàng!
Lá vàng vương vấn vì thương
Vẫn rơi về cội vô thường người ơi!
Phù du bao kiếp nổi trôi
Sát na một khắc duyên trời một gang!

15.1.2011 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét