Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Chùm Thơ Tình Ngắn 25


Đôi Dòng Cảm Tác
tặng Hoài Trang Vu

Xôn xao bãi biển chiều nay
Rì rào sóng vỗ vơi đầy chưá chan
Lượn lờ cánh trắng hân hoan
Kình ngư nhạn lạc bần thần thiết tha


Hỡi nàng tiên nữ ngọc ngà
Ghé thăm quang cảnh ta bà đắm say
Trần gian cũng lắm đắng cay
Cô đâu thấu hiểu đoạ đầy giai nhân

Tấu ca lên một cung đàn
Nghê thường điệu muá trăng ngàn ngẩn ngơ
Ru hồn tôi lạc cõi mơ
Bồng lai tiên cảnh Động Hồ thuở xưa

Trải bao thế kỷ gió mưa
Trầm luân dâu bể cũng thưà ái ân
Ngậm hờn nuối tiếc vô vàn
Ngàn xưa hợp cẩn nồng nàn kim bôi

Thướt tha mềm mại làn môi
Nụ hôn da diết bồi hồi làm sao
Đến nay lòng vẫn cồn cào
Đôi dòng cảm tác dạt dào tình thơ!

17.10.2012 Lu Hà



Đợi Em

Nắng vàng xao xác bồn chồn
Nghe tim thấp thỏm nhịp buồn xa xôi
Cồn cào đi đứng không thôi
Mắt tìm xa tít chơi vơi nưả chừng...

Tôi mơ chân bước ngập ngừng
Áo chen lá thắm đường rừng mênh mang
Xôn xao hoa bướm nhẹ nhàng
Tình tôi bát ngát dở dang lỡ làng

Tôi chưa từng được ôm nàng
Sầu vương tê tái muộn màng thê lương
Nhẽ nào đất thánh Thăng Long
Ngày chia sáng tối tiếng lòng chưa reo?

Em quên để lá bay vèo
Cho tôi thơ thẩn chân đèo bơ vơ?
Đây rồi màu áo xanh lơ
Muà xuân bừng nở trái đào xinh tươi...

Long lanh đôi mắt em cười
Hôm nay vui thế bồi hồi chim ca
Gió ơi đừng mách kẻo mà...
Thơ tôi trót xé bóng tà chiều buông...!

cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Buổi Hẹn
4.11.2012 Lu Hà



Đời Là Bể Khổ Tình Là Dây Oan

"Cuộc đời cơn lốc đẩy đưa
Đến khi ngoái lại tình xưa chẳng còn
Đâu còn vẻ ngọc nét son
Thân như hoá đá tâm hồn hoá ngây" *

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
Tình đi biền biệt đoạ đầy canh thâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Ba thu dằng dặc chân cầu thở than

Lỡ đường trong cõi trần gian
Bọt bèo trôi nổi trăm ngàn bến mơ
Dở dang mộng tưởng bơ phờ
Giai nhân một thuở bây giờ héo hon

Nằm nghe bể hận trào tuôn
Xôn xao sóng vỗ nguồn cơn tủi sầu
Đoạn trường một cuộc biển dâu
Đời là bể khổ tình là dây oan! *

* Nối tiếp bốn câu thơ cuả Han Dang
* Câu này quen tai như ca dao
* "Không vầng cỏ ấm tay ôm" xin được sưả thành " Đậu còn vẻ ngọc nét son "
3.8.2012 Lu Hà



Đời Làm Lẽ

Chém cha cái kiếp má hồng
Ngán sao một nỗi lấy chồng chung niêu
Thu đông quang cảnh cô liêu
Phòng không lạnh lẽo tiêu điều phấn son...

Từng đêm chị sướng em buồn
Quanh năm vò võ lệ tuôn đôi hàng
Cam phần cát luỹ bẽ bàng
Lưả lòng nguội lạnh dở dang lỡ làng...

Năm thì mười hoạ bên đàng
Lôi em vào bụi cùng chàng ái ân
Hà Đông sư tử dữ rằn
Hỏi tra căn vặn liễu tàn hoa rơi...

Có lời nhắn nhủ ai ơi!
Đàn em trót ế tìm nơi cưả chuà
Chớ ham quyền quý sang giàu
Dấn thân hang cọp dãi dầu nắng mưa...

Rau bèo cám bã sớm trưa
Nưả đêm gà gáy lưa thưa gió luà
Tòm tem nưả thật nưả đuà
Thân phơi còm cõi bốn muà tuyết sương...!

Chú thích: Cát luỹ là dây leo, điạ vị thấp hèn cuả người vợ lẽ.
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Làm Lẽ
5.12.2012 Lu Hà



Đôi Lời Biệt Ly
viết tặng Sư Tử Hà Trần

Thu tàn nguyệt lặn mờ soi
Kìa ai lững thững bên đồi sầu tư
Lá vàng lả tả như từ
Gợi miền thương nhớ vi vu gió lùa

Vằng nghe thoang thoảng chuông chùa
Mây hồng sương trắng bốn mùa đổi thay
Ngậm ngùi nuối tiếc đắng cay
Nắng mưa dầu dãi tháng ngày khổ đau

Xứ người tuyết trắng mái đầu
Xuân về én giục chân cầu thở than
Cố hương xa tít ngút ngàn
Chinh nhân dặm thẳm lệ chan đôi hàng

Thắt lưng dải yếm sang ngang
Trăm năm lỡ hẹn ngỡ ngàng người ơi!
Ngẩn ngơ cánh nhạn cuối trời
Mây về nhắn gửi đôi lời biệt ly !

25.4.2014 Lu Hà




Đôi Lời Nhắn Nhủ Cùng Anh

Gửi anh nụ hôn nồng phiêu lãng
Xóa tan đi cay đắng tình sầu
Tóc mây một dải giang đầu
Luồn sâu gối ấm vi vu gío lùa

Đời ngang trái thương đau thế sự
Biết bao nhiêu thảm họa bi ai
Mộng thơ rặng liễu chương đài
Hồn mây thêu dệt u hoài vẩn vơ

Ngày hạnh phúc mịt mờ sương phủ
Thay lòng em rực lửa giao hòa
Tuổi xuân hưởng trọn trăng ngà
Vườn cây trĩu qủa mặn mà thương yêu

Gửi anh những buổi chiều lộng gío
Cánh điệp hồ bay bổng lên cao
Hồn thơ phong phú dồi dào
Chư tiên cảm động nghẹn ngào Hằng Nga!

cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Gửi Anh
28.5.2013 Lu Hà



Đôi Mảnh Hồn Trinh
cảm tác từ thơ Cao Kiều Hoa: Nếu...

Dẫu cho mai chẳng bên nhau
Từng đêm hai đưá bên cầu Tiền Giang
Bóng hình thèn thẹn dở dang
Chìm trong hơi thở muộn màng chiêm bao

Hồn trinh mộng tưởng nôn nao
Ôm nhau quằn quại dạt dào hương thu
Bọt bèo bao kiếp phù du
Dấu yêu tan vỡ dãi dầu nắng mưa

Mảnh hồn theo gió đong đưa
Dập dìu sóng vỗ cũng vưà canh ba
Đắm say cùng chị Hằng Nga
Đất trời cuồng loạn ngọc ngà bướm hoa

Sương tan vội vã đôi ta
Eo xèo bến nước tiếng gà xôn xao
Chia tay tủi hận má đào
Mỗi người mỗi ngả nghẹn ngào mưa rơi!

2.7.2012 Lu Hà



Đôi Mắt Nai Tơ
viết tặng cô Trần Nguyên mừng xuân Tây Lịch 2014

Trần Nguyên đôi mắt nai tơ
Xinh tươi duyên dáng dạt dào tình ca
Đêm trăng mơ tới Ngân Hà
Giọt sương lã chã Hằng Nga thẹn thùng

Hẹn nhau qua bến thủy chung
Thuyền tình bể ái trập trùng xa khơi
Long đong xứ xở quê người
Nghìn thu duyên nợ lả lơi má hồng

Thấy cô tôi lại nặng lòng
Cảm hồn thi sĩ vấn vương quê nhà
Ngẩn ngơ cánh nhạn la đà
Xôn xao cá lội chiều tà bóng dương

Thương đôi vịt lội giữa dòng
Bèo trôi nước chảy dặm trường ly tao
Trách chi kiếp phận má đào
Tình quân xa cách nghẹn ngào cô ơi!

6.1.2013 Lu Hà





Đời Thi Nhân
tặng nữ thi sĩ Lan Phương

Hỡi những kẻ van xin tình ái
Ngửa bàn tay tê tái âu sầu
Đợi ai ở bến giang đầu
Phù du bèo bọt bể dâu đoạn trường

Người lữ khách qua đường lạnh lẽo
Lá vàng rơi khô héo tàn phai
Xót xa rặng liễu chương đài
Hồng nhan thổn thức canh dài mưa chan

Tình lạc lõng trần gian ảm đạm
Bướm ong buồn thê thảm thế nhân
Mộng hồ phút chốc lìa tan
Bích Câu Kỳ Ngộ hương tàn gió thu

Viên đá cuội phải đâu thạch bích
Cắm vào da xé rách con tim
Tháng năm mải miết đi tìm
Nổi niềm hy vọng đắm chìm biển khơi

Khói nghi ngút chơi vơi nấm mộ
Giải khăn tang thiên cổ mờ soi
Mảnh tình vùi lấp than ôi!
Ngàn thu biền biệt khóc người thi nhân!

6.6.2013 Lu Hà



Đồi Thông Lá Đổ.

Trên đồi nắng trải sóng xoài
Mình tôi mộng ước mãi hoài dáng em
Bóng xanh ấp ủ êm đềm
Sợi vàng óng ánh láng mềm làn da...

Vi vi gió thổi la đà
Bướm ong ngây ngất chiều tà đòi cơn
Xạ hương thơm ngát nụ hôn
Nôn nao trần tục linh hồn thơ bay...

Mà sao tràn ngập đắng cay
Bâng khuâng ngồi ngắm hàng cây lạnh lùng
Chim đàn kêu gọi trập trùng
Thu rơi lá rụng não nùng tha phương...

Lời nguyền non nước quê hương
Tan vào mây gió thê lương xứ người
Thuyền tình theo sóng biển khơi
Vẳng nghe tiếng vọng ở nơi cuối trời..

Lòng tôi tầm tã mưa rơi
Ngậm ngùi đau xót tả tơi tủi hờn
Sầu dâng kỷ niệm vùi chôn
Đồi thông lá đổ nỗi buồn cô đơn...!

8.1.2013 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét