Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.155


Ly Rượu Cô Đơn
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Hoa Vông Vang Trắng

Hoa vông vang trắng ngẩn ngơ
Hồn cô thiếu nữ thẫn thờ gió sương
Ngày xưa đứng cạnh giáo đường
Đợi người trai trẻ chiến trường về thăm


Lứa đôi kề cận trăng rằm
Tuổi xuân thắm thiết con tằm nhả tơ
Đường về xóm đạo bơ vơ
Bên hồ than thở hững hờ cá bơi

Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi
Chập chờn bươm bướm rong chơi cánh đồng
Điệu hò lả lướt trên sông
Một thời rặng liễu bềnh bồng tóc mây

Nửa vầng trăng khuyết thơ ngây
Cô đơn ly rượu canh chầy nhớ thương
Bao năm xa cách cố hương
Dẫu lìa ngó bẻ còn vương vấn lòng

Phong trần cát bụi long đong
Tang bồng hồ hải em mong anh về
Trai hùng dặm nẻo sơn khê
Chiều tà lá rụng não nề vông vang…!

*Nguyên tác: Hoa Vông Vang Trắng
7.11.2018 Lu Hà



Cô Gái Việt Nam Ơi !
thơ ngẫu hứng

Lương Huệ Mẫn ngậm ngùi giọt lệ
Biết cùng ai kể lể nguồn cơn
Xứ người bóng tối chập chờn
Trăm ngàn hắc ám tủi hờn nước non

Cơn giông tố héo hon rạng liễu
Đóa hồng nhung ai điếu xót xa
Bao giờ trở lại quê nhà
Tự do dân chủ thái hà bình an?

Chiều hải ngoại nồng nàn thương nhớ
Tổ quốc ơi! Muôn thuở còn đây
Bát cơm chén nước vơi đầy
Sớm khuya bầu bí vui vầy xóm thôn

Facebook biển cồn sóng vỗ
Chị em ta ủng hộ đấu tranh
Ngọc tan gương vỡ lại lành
Bạn bè tuấn kiệt đồng hành toàn dân

Em vững gót dấn thân cát bụi
Đừng bi quan sầu tủi đau thương
Trọn lòng mãi với quê hương
Ngày mai nắng sớm phố phường hoan ca

Cung đàn hạc sơn hà tai ách
Kẻ thất phu hữu trách buồn sao?
Nam nhi khoác áo chiến bào
Bâng khuâng tư lự má đào xinh tươi

Hãy giữ trọn nụ cười em nhé
Yến oanh vui thỏ thẻ năm canh
Huyền Trân công chúa đô thành
Vầng trăng sẻ nửa mộng lành ly tao…!

8.11.2018 Lu Hà



Chỉ Một Mà Thôi
tặng Lương Huệ Mẫn

Hoa hồng một đóa mà thôi
Thấy ai tôi lại bồi hồi trái tim
Ngàn năm mải miết đi tìm
Hồn theo cánh gió đắm chìm biển khơi

Trần gian thất lạc trời ơi!
Nửa vòng trái đất lệ rơi đôi hàng
Xích thằng sao nỡ phũ phàng
Loan chia thúy rẽ thiếp chàng biệt ly

Thái Chân thi họa cầm kỳ
Nghê thường vũ điệu nhung y chập chờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Hồn theo đạo sĩ tủi hờn nước non

Đảo tiên Bột Hải héo hon
Trâm cài tráp gỗ vẫn còn trong tay
Cuộc đời sao lắm đắng cay
Thái Lan phiêu bạt chuỗi ngày lầm than

Ngược xuôi sớm tối bần hàn
Chỉ còn trong mộng nồng nàn thiết tha
Biết rằng trong cõi sa bà
Phù du bèo bọt chiều tà tịch dương

Não nùng rời bỏ quê hương
Dù cho ngó bẻ còn vương tơ lòng
Hồng nhan sao lắm long đong
Chắp tay lạy Phật cầu mong độ trì !

8.11.2018 Lu Hà



Mười Hai Con Giáp
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Yêu Cái Đèn Cù

Mười hai con giáp đuổi nhau
Vần xoay chong chóng phai màu nước son
Thời gian vàng võ héo hon
Trái tim dâng hiến tôi còn yêu ai?

Cuốc kêu khắc khoải canh dài
Giấy bồi khung dán u hoài tháng năm
Sân nhà lấp ló trăng rằm
Dậu thưa vườn trống ghé thăm hỏi người

Xa xôi góc biển chân trời
Lấy chồng xứ lạ khóc cười đón đưa
Xinh tươi biết mấy cho vừa
Côn trùng rên rỉ hàng dưa luống cà

Cách ngăn muôn dặm quan hà
Tôi nhìn đắm đuối thiết tha đèn cù
Buồn nghe gió thổi vi vu
Phố phường nhộn nhịp thiên thu vắng nàng

Ngày xưa chân sáo sang ngang
Thương con bướm trắng ngỡ ngàng cánh hoa
Sương rơi lã chã nhạt nhòa
Đìu hiu gác vắng rượu hòa giọt châu!

*Nguyên tác: Yêu Cái Đèn Cù
7.11.2018 Lu Hà



Đóa Hồng Gai
viết tặng Lương Huệ Mẫn

Xinh tươi một đóa hồng gai
Cảnh đời bạc bẽo trần ai lạnh lùng
Ra đi tức tưởi não nùng
Dấn thân phận gái hãi hùng biển khơi

Xứ người giọt lệ tuôn rơi
Ngược xuôi lận đận tả tơi hao gày
Trái tim rớm máu ai hay
Tình yêu dân tộc chuỗi ngày lầm than

Dù cho bão tố gian nan
Đau thương tang tóc bần hàn khổ đau
Bạn bè thân thiết bảo nhau
Chở che đùm bọc trước sau kiên trì

Bụi hồng phiêu bạt chim di
Tương lai hy vọng thầm thì trúc mai
Thơm như hương lụy bông lài
Tóc mây tha thiết mắt nai hiền từ

Cam lồ suối mát chân như
Tự do khao khát tâm tư tỏ bầy
Nhớ thương ly rượu ngất ngây
Giấc mơ hội ngộ vui vầy canh thâu

Trải qua bao cuộc bể dâu
Trần gian thất lạc chân cầu tử sinh
Hôm nay lại thấy cô mình
Nửa vòng trái đất dáng hình sầu bi!

8.11.2018 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét