Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.148


Tình Mồ Côi
cảm xúc nhạc Lam Phương: Tình Bơ Vơ

Em duyên dáng bờ môi tươi thắm
Phút êm đềm thăm thẳm xa xưa
Gió mây hiu hắt hàng dừa
Việt Nam buồn lắm vườn dưa luống cà


Tình sao nỡ đôi ta cách biệt
Đời dối gian thảm thiết mùa thu
Đồi thông ngọn cỏ hoang vu
Hoàng hôn cò lả mù u trái sầu

Hoa điên điển bóng câu vội vã
Canh cua đồng vàng đá phôi phai
Me chua gỏi cá gót hài
Thương người lữ khách canh dài lệ chan

Nghe nức nở cung đàn dang dở
Đứt dây tơ mộng vỡ tan rồi
Mười hai bến nước nổi trôi
Lòng băng con gái xa xôi chuồn chuồn

Đừng nói nữa nụ hôn trăng trối
Đêm cuối cùng nhức nhối con tim
Đại dương vùng vẫy cánh chim
Bơ vơ bướm trắng đi tìm hồn ai…!

*Nguyên tác: Tình Bơ Vơ
18.10.2018 Lu Hà



Đứt Dây Tơ Hồng
cảm xúc nhạc Thành Công: Cây Ngô Đồng

Chiều nắng dại thảnh thơi hóng gió
Cây ngô đồng bé nhỏ thiết tha
Hỡi cô gánh nước Ngân Hà
Trăng vàng đổ xuống quê nhà ở đây?

Cô tưới mãi cho đầy tình ái
Bướm hoa lòng chẳng ngại tỏ bầy
Dập dìu suốt cả canh chầy
Đơm bông trổ mộng ngất ngây tơ hồng

Mà sao nỡ lấy chồng vội vã
Trái tim tôi vàng đá sắt son
Thu buồn tàu lá héo hon
Đông tàn chèo bẻo nước non xứ người

Ôm đàn gảy chân trời góc bể
Tịch tình tang kể lể nguồn cơn
Cỏ khô hiu quạnh tủi hờn
Nửa vầng trăng khuyết chập chờn bóng mây

Ai cắt đứt sợi dây duyên phận
Chốn giang hồ lận đận thân trai
Lầu tây nức nở bi ai
Đầm đìa gối hạc dấu hài biệt ly…!

*Nguyên tác: Cây Ngô Đồng
15.10.2018 Lu Hà



Mưa Lòng Tầm Tã
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Nghe tin anh đã đi rồi
Trái tim sét đánh than ôi cuộc đời
Mưa lòng tầm tã cuối trời
Tiếng ai nức nở lệ rơi đôi hàng

Bước trên hè phố lang thang
Cố nhân mình gọi bóng nàng tiên nga
Phiêu diêu khúc nhạc Ngân Hà
Trần gian lạnh lẽo chiều tà khói nhang

Cuối thu xào xạc lá vàng
Hồn theo cánh hạc mơ màng giai nhân
Ngược xuôi bốn biển phong trần
Đại dương nuối tiếc tần ngần ngẩn ngơ

Bờ môi mặn chát bơ vơ
Chập chờn bướm trắng đợi chờ đầu thai
Chuông chùa xa thẳm bi ai
Nửa vòng trái đất dấu hài sầu tư

Chắp tay cẩn bái chân như
Đường sang Tây Trúc đạo từ Phật quang
Nhạc thơ réo rắt mênh mang
Đa tình khổ lụy dở dang cung đàn!

*Nguyên tác: Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
17.10.2018 Lu Hà




Mực Tím Phai Màu
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Mồng tơi mực tím bạn ơi!
Của người xa xứ một thời yêu nhau
Quản chi áo rách phai màu
Thơ ngây băng tuyết trầu cau hẹn hò

Bao la ôi những cánh cò
Quê nhà hiu quạnh nằm co một mình
Quên sao câu chuyện ái tình
Gần kề lối rung rinh mận đào

Thương tôi sớm tối nghẹn ngào
Nhà tranh vách đất vượt rào em sang
Duyên tơ sao nỡ phũ phàng
Đại dương ngăn cách bàng canh thâu

Trách ai thời cuộc bể dâu
Chia loan rẽ thúy dãi dầu gió sương
Đường trần tám hướng mười phương
Biết đâu mà đến cố hương xa vời

Xót xa cho một mảnh đời
Muối dưa đạm bạc khóc người đằng la
Buồn thiu bươm bướm chiều tà
Mồng tơi ủ rũ nụ hoa héo tàn !

*Nguyên tác: Lá Thư Mực Mồng Tơi
17.10.2018 Lu Hà



Tôi Xa Đà Lạt
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Ngày mai tôi phải đi xa
Phố buồn Đà Lạt quê nhà hoang liêu
Còn đâu vào những buổi chiều
Bên người em gái phiêu diêu giọng đàn

Dương cầm réo rắt khóc than
Giáo đường ngọn nến ứa trào giọt châu
Cầm tay bịn rịn chân cầu
Bao giờ trở lại bể dâu đoạn trường

Rừng thông kỷ niệm yêu đương
Chôn nhau cắt rốn cố hương giận hờn
Cánh chim lẻ bạn cô đơn
Mây trôi bèo dạt từng cơn gió lùa

Thương đôi hoa tím sim mua
Cuốc kêu khắc khoải hai mùa nắng mưa
Tiếng gà xao xác ban trưa
Sương mù ảm đạm gốc dừa khổ đau

Xót xa áo trắng phai màu
Quanh năm đạm bạc tương rau dưa cà
Quan san muôn dặm hải hà
Đôi tim tê dại trăng ngà biệt ly…!

*Nguyên tác: Tình Yêu Như Bóng Mây
18.10.2018 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét