Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.151


Chung Dòng Huyết Đào
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long: Thua Một Người Dưng ?

Anh em đâu phải người dưng
Nhà tranh chung mái hạt vừng cắn đôi
Gà cùng một mẹ than ôi
Nỡ nào đấu đá xa xôi hải hồ


Hải âu bướm trắng lô nhô
Hồn côi trăn trối sóng xô cát vàng
Đường đi đôi ngả phũ phàng
Âm dương cách trở họ hàng biệt ly

Tranh giành châu báu nhung y
Mang theo sao được âm ty mấy người
Nhân tình thế thái khóc cười
Sa cơ lỡ vận chơi vơi một mình

Xót xa nuối tiếc gia đình
Mẹ cha sớm tối nghĩa tình thiên thu
Chiều hôm gió thổi hoang vu
Nửa vầng trăng lạnh âm u phiến sầu

Chân trời góc biển nương dâu
Tình thâm cốt nhục mái đầu muối sương
Người đi kẻ ở mà thương
Tha phương thầm gọi cố hương tủi hờn!

*Nguyên tác Tô Tài Năng: Thua Một Người Dưng ?
23.10.2018 Lu Hà




Lẽ Nào Anh Phụ Tình Em
cảm xúc Lý Kiến Hào hát nhạc Tô Thanh Tùng

Xung quanh hạnh phúc còn đây
Mái tranh ấm cúng vui vầy ngây thơ
Lẽ nào anh lại hững hờ
Phong ba bão táp đôi bờ đại dương

Cớ sao ruồng bỏ quê hương
Quên lời thệ hải yêu thương ngọt ngào
Aí ân như trận mưa rào
Bỗng nhiên ráo hoảnh mời chào đón đưa

Xứ người quyến rũ say xưa
Phồn hoa chén rượu phấn thừa đêm thâu
Phượng rơi lả tả chân cầu
Khổ đau thiếu phụ giang đầu đợi ai ?

Chim bay muôn dặm đường dài
Dã tràng xe cát lâu đài tình yêu
Ao nhà bìm bịp sớm chiều
Lìm kìm bơi lội tiêu điều hoàng hôn

Bâng khuâng cửa biển sóng cồn
Cánh buồm vô định lệ tuôn đôi hàng
Con thơ giấc ngủ mơ màng
Cha ơi! Thầm gọi bẽ bàng lòng em…!

Trăng lên đóng cửa buông rèm
Ngọn đèn leo lắt thòm thèm vòng tay
Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Tiếng gà eo óc canh chày khóc than!

*Nguyên tác: Hạnh Phúc Quanh Đây
25.10.2018 Lu Hà




Mong Manh Hy Vọng
viết về cảnh ngộ ca nhạc sĩ Lý Kiến Hào

Vì sao? Tôi hỏi tại sao?
Bão giông ập tới thét gào tả tơi
Ruột đau từng khúc rã rời
Trái ngang nghịch cảnh ai người sẻ chia

Nhiễm trùng máu mẹ nằm kia
Cần ba triệu bạc khắc bia tạ đời
Không cho nhập viện hỡi trời
Nghĩa tình mẫu tử lệ rơi đôi hàng

Đời tôi ca nhạc lang thang
Cầu bơ cầu bất phũ phàng thế gian
Vợ con nheo nhóc bần hàn
Tóc xanh héo úa trăm ngàn khổ đau

Nhà tranh sớm tối tương rau
Bát cơm manh áo bạc màu nắng mưa
Tiếng gà eo óc ban trưa
Đôi chân chống nạng cây dừa thở than

Chập chờn ánh sáng mây ngàn
Mong manh hy vọng giang san đồng bào
Vầng trăng vàng võ xanh xao
Oe oe con khóc ứa trào giọt châu

Hàng hiên lã chã mưa ngâu
Chân cầu ái tử bể dâu ngậm ngùi
Vọng phu thiếu phụ sụt sùi
Trời ơi! Sao nỡ dập vùi thân tôi!

*3triệu VNĐ khoảng 130 dollar
24.10.2018 Lu Hà



Tiếng Hát Miền Trung
cảm xúc Lý Kiến Hào hát nhạc Thy Linh

Nghe tiếng hát sao mà ảo não
Giọng miền trung lảo đảo bước chân
Kiến Hào nức nở thế nhân
Lửa hồng bạc trắng tủi thân nát lòng

Tình đôi lứa long đong duyên phận
Lục bình trôi lận đận khổ đau
Mười hai bến nước úa màu
Nắng mưa tầm tã hàng cau rặng dừa

Dạ hoài lang say xưa khúc nhạc
Bản tình ca xào xạc vi vu
Cung đàn ai oán thiên thu
Hồn mây chấp chới điệu ru vẳng sầu

Đàn cá lạc bể dâu nếm trải
Hòn vọng phu ngang trái đợi chồng
Hoàng hôn cửa bển mênh mông
Ăn sương tiếng quạ rừng thông ngậm ngùi

Bờ cát trắng chôn vùi giọt lệ
Con dã tràng kể lể nguồn cơn
Lâu đài tình ái sạch trơn
Thủy triều cuốn mất tủi hờn ngọc châu

Đêm trăng sáng bóng câu vội vã
Lời thề xưa vàng đá phôi phai
Kim tiền quyến rũ trang đài
Thiệp hồng áo cưới nét ngài phủ phê…!

*Nguyên tác: Bạc Trắng Lửa Hồng
24.10.2018 Lu Hà



Tình Ca Não Lòng
cảm xúc Lý Kiến Hào và Randy Nguyễn hát nhạc Lam Phương

Tiễn đưa con sáo qua sông
Buồn thay bìm bịp ngóng trông chồng hoài
Anh đi biền biệt dấu hài
Heo may ngọn cỏ đêm dài khổ đau

Mùa thu vàng võ úa màu
Giàn trầu ngơ ngác hàng cau ngỡ ngàng
Chập chờn giấc ngủ mơ màng
Nửa đêm vỗ gối bẽ bàng bờ mi

Anh nơi xứ lạ nhâm nhi
Rượu vang má phấn thầm thì bên tai
Nước hoa ngào ngạt nét ngài
Bồng bềnh nhung lụa trang đài thướt tha

Bỏ em ở lại quê nhà
Sương rơi cành liễu bóng tà tịch dương
Trần gian ngang trái thê lương
Như đời con gái nhớ thương khóc thầm

Hải triều gió hú sóng gầm
Hoang xơ bãi cát đầm đầm mưa sa
Cô liêu nửa mảnh trăng ngà
Cung đàn dang dở tình ca não lòng !

*Nguyên tác: khóc Thầm
25.10.2018 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét