Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.147


Nghĩa Chị Tình Em
cảm xúc nhạc Thành Công: Bí Bầu

Bí bầu nghĩa chị tình em
Quản chi đất cát nhá nhem sớm chiều
Chung giàn da diết yêu kiều
Nụ vàng ong đậu phiêu diêu dáng hồng


Nguyễn Du gối hạc non bồng
Gió mưa thuê thỏa cầu vồng Kim Lang
Tố Nga hai ả thương chàng
Âù ơ bầu bí dịu dàng ái ân

Nâu sồng bí chớ tủi thân
Giường bầu che chở chia phần phấn son
Mỉm cười chim hót véo von
Đàn con ríu rít nước non thái hòa

Họ Vương rơi lệ nhạt nhòa
Gia đình đoàn tụ đuốc hoa mộng vàng
Tao nhân mạc khách ngỡ ngàng
Gần xa khao khát muộn màng cao sang

Bí nhường bầu có sẵn sàng
Cho người quân tử sức càng dẻo dai
Dìu nhau lên đỉnh dao đài
Thị phi miệng lưỡi trần ai xá gì…?

Nửa đêm gà gáy xầm xì
Khi xem hoa nở khi thì trăng lên
Cuộc cờ chén rượu thần tiên
Mắt nhìn âu yếm thuyền quyên thói đời…!

*Nguyên tác: Bí Bầu
14.10.2018 Lu Hà



Gánh Nợ Trần Ai
viết tặng nghệ sĩ Lý Kiến Hào

Cha mất sớm thôi đành ở đợ
Chín tuổi đầu trăn trở mẹ hiền
Thơ ngây con trẻ triền miên
Hai năm trồng bí ưu phiền khổ đau

Mười hai tuổi bạc màu áo rách
Thuyền ra khơi oán trách chi đời
Năm năm chai sạn hỡi trời
Lương nghề may mặc tả tơi phũ phàng

Khu công nghiệp lang thang học hát
Nợ áo cơm chua chát thê lương
Bình Đường dẫn tới Thiên Hương
Đàn anh dìu dắt tình thương dạt dào

Trương Du Hạo nghẹn ngào le lói
Khắp miền tây gọi Lý Kiến Hào
Du dương tiếng nhạc ngọt ngào
Ước mơ sáng tác thì thào bên tai

Bằng nghị lực anh tài phát tiết
Niềm đam mê tha thiết đồng bào
Mất đi mắt trái thì sao
Vỡ xương đầu gối ứa trào giọt châu

Ôi số phận dãi dầu mưa nắng
Vợ con nghèo cay đắng xót xa
Trắng tay không một căn nhà
Tiền đâu phẫu thuật bóng tà tịch dương!

*Tên khai sinh gọi Nguyễn Viết Thu, nghệ danh Lý Kiến Hào
12.10.2018 Lu Hà




Một Giải Sơn Hà
cảm xúc nghe Lý Kiến Hào hát

Có nỗi nhớ trào dâng tha thiết
Miền trung yêu da diết thuở nào
Nụ hôn đằm thắm năm nao
Hương trinh còn đọng nghẹn ngào gió mưa

Chừ không biết sớm trưa rặng liễu
Hàng dừa xanh yểu điệu dáng em
Bâng khuâng đóng cửa buông rèm
Dòm song cửa sổ thòm thèm ánh trăng

Cơn giông tố đất bằng cát bụi
Thuyền lênh đênh sầu tủi quê nhà
Gió Lào hừng hực cháy da
Sông Hương núi Ngự xót xa đợi chờ

Mùa hoa phượng bơ vơ bướm trắng
Đóa tigon cay đắng hồn thơ
Sân trường ai đứng ngẩn ngơ
Phù sa bồi đắp xác xơ bến đò

Chim tu hú buồn lo sao xuyến
Tiếng ve kêu quyến luyến bà ba
Thông reo một giải sơn hà
Hàng cau Vĩ Dạ chiều tà sương rơi

Người thứ lữ chân trời góc biển
Én xuân về đến hẹn lại đi
Thùy dương sóng vỗ rầm rì
Ôm bờ cát trắng thầm thì ái ân…!

*Nguyên tác nhạc Hồng Xương Long: Miền Trung Yêu Dấu
12.10.2018 Lu Hà




Hồn Về Nguồn Cội
cảm xúc từ nhạc Lý Kiến Hào: Nhớ Mẹ Miền Trung

Hò ơ giọng hát miền trung
Bao năm xa cách chập chùng biển đông
Ai về thăm lại cánh đồng
Quê tôi nghèo lắm chất chồng khổ đau

Mẹ già áo rách phai màu
Tảo tần sớm tối dãi dàu nắng mưa
Tiếng gà eo óc ban trưa
Mái tranh dột nát con chưa đủ tiền

Xứ người lao động triền miên
Đồng lương ít ỏi ưu phiền héo hon
Đắng cay phải ngậm bồ hòn
Nghe tin cơn bão nước non khốn cùng

Lửa chài đom đóm bập bùng
Cá tôm khan hiếm não nùng xóm thôn
Điên cuồng lồng lộn sóng cồn
Mong manh bờ cát lệ tuôn đôi hàng

Trời ơi! Sao nỡ phũ phàng
Đất cằn sỏi đá vành tang nấm mồ
Nguyễn Hoàng tạo dựng cơ đồ
Hoành sơn hùng dũng xương khô chất đầy

Thương con chim nhỏ lạc bầy
Hồn về nguồn cội hao gầy xác ve
Đàn em đói bụng khóc nhè
Cha già chống gậy khò khè thở than!

13.10.2018 Lu Hà




Những Mảnh Đời Lang Thang
cảm xúc nhạc Thành Công: Mồ Côi

Đàn em nhỏ phố phường đông đúc
Dắt díu nhau chui rúc bụi bờ
Dòng người qua lại hững hờ
Tay cầm vé số đợi chờ người mua

Cơn gió chướng hai mùa ảm đạm
Nắng cháy da thê thảm chiều mưa
Xót xa thời buổi đò đưa
Bến xe góc chợ cơm thừa canh thiu

Con chim sẻ ỉu xìu co quắp
Phận mồ côi ai chắp cánh bay
Trần gian sao lắm đắng cay
Mẹ cha ghẻ lạnh chuỗi ngày bơ vơ

Đành bán cả tuổi thơ trinh tiết
Nụ hôn nào giết chết hồn em
Thú hoang nhầy nhụa thòm thèm
Ai thương kiếp phận lọ lem rũ tàn

Bao mộng ước nồng nàn yêu dấu
Mái trường xinh bờ dậu cầu ao
Vuốt ve âu yếm ngọt ngào
Nhà tranh tổ ấm dạt dào tình quê

Tòa cao ốc tràn trề sung túc
Chốn thiên đường mai trúc phong lan
Vợ chồng con cái chứa chan
Giàu sang phú quý ủy ban công quyền

Cảnh trái ngược triền miên dai dẳng
Lẽ công bằng đời chẳng quan tâm
Tìm đâu cốt nhục tình thâm
Tiếng rao yếu ướt âm thầm bóng đêm…!

11.10.2018 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét