Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.150


Tình Yêu Biển Cả
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Chuyện tôi kể về nàng tiên cá
Chốn thủy cung biển cả nô đùa
Lên chơi đồi tím sim mua
Chiều hôm ong bướm gặp mùa yêu đương


Rồi tha thẩn quên đường trở lại
Giữa rừng sâu duyên hải hoang xơ
Có chàng hoàng tử đợi chờ
Như trong giấc mộng ước mơ thế trần

Cắt nắm tóc thiên thần vệ nữ
Để nguyện thề gìn giữ tình yêu
Kim châm mỗi bước liêu xiêu
Hồn hoa trinh tuyết sớm chiều bơ vơ

Nghe sóng vỗ ngẩn ngơ bờ cát
Trái tim nàng dào dạt nhớ thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Khóc người yêu cũ đoạn trường sầu tang

Vua cha ép lấy nàng công chúa
Nước láng giềng vó ngựa biên cương
Cung đàng dang dở thê lương
Đôi nơi cách trở tà dương tủi hờn…!

*Nguyên tác: Huyền Thoại Nàng Tiên Cá
23.10.2018 Lu Hà



Đường Về Xứ Quảng
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Đường về xứ Quảng nhấp nhô
Hải âu bướm trắng kinh đô Chà Bàn
Dừng chân ngắm cảnh hoang tàn
Sông Trà xuôi ngược nồng nàn trúc mai

Thiên Ân cát bụi dấu hài
Luân hồi chuông đổ u hoài bóng mây
Ngày xưa đôi lứa thơ ngây
Chiều mưa tầm tã nơi đây hẹn thề

Tang bồng dặm nẻo sơn khê
Loan chia thúy rẽ não nề vầng trăng
Chế Mân định mệnh xích thằng
Huyền Trân chứng tích Gò Vàng ngẩn ngơ

Cham Pa điệu múa bơ vơ
Huỳnh Sa nức nở đợi chờ gió sương
Cung đàn dang dở cố hương
Dòng đời ly biệt tha phương xứ người

Ngậm ngùi đàn én chơi vơi
Thuyền ai chấp chới biển khơi sóng cồn
Trao nhau lần cuối nụ hôn
Bát cơm manh áo lệ tuôn hai hàng…!

*Nguyên tác: Quảng Ngãi Yêu Thương
23.10.2018 Lu Hà



Khúc Nhạc Buồn
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Rừng sâu văng vẳng tiếng hò
Mênh mang ru những cánh cò bay xa
Trời xanh thăm thẳm bao la
Xôn xao điệu múa trăng ngà ngẩn ngơ

Thương hồn ngang trái bơ vơ
Điệp hồ lạc lối giấc mơ ái tình
Siva thần nữ quang vinh
Tháp Chàm ngọn lửa oai linh thuở nào

Bolero giọng ngọt ngào
Cung sầu ai oán rì rào gió mưa
Tiếng gà xao xác ban trưa
Nhịp cầu say đắm đón đưa sớm chiều

Huyền Trân công chúa mĩ miều
Chế Mân nức nở cô liêu bến đò
Chập chờn đom đóm tối mò
Lòng người ai dễ đo dò nông sâu

Sang ngang em sẽ về đâu ?
Dòm song cửa sổ bóng câu vội vàng
Bể dâu ngăn cách thiếp chàng
Sâm thương đôi ngả phũ phàng tơ duyên…!

*Nguyên tác: Thương Khúc Bolero
20.10.2018 Lu Hà



Tiếng Hát Từ Bản Nháp
viết tặng ca nhạc sĩ Lý Kiến Hào

Nghe giọng hát chưa thành bản nhạc
Hoa bướm buồn ngơ ngác trái tim
Miền trung xao xuyến đi tìm
Đại dương sóng vỗ cánh chim hải hồ

Từ Quảng Ngãi san hô cát trắng
Bao chàng trai cay đắng xót xa
Xuống tàu biền biệt mẹ cha
Cầu ao giếng nước gốc đa đợi chờ

Đồng lúa chín bơ vơ em gái
Bóng hình anh quan ải mờ sương
Chân trời góc biển hoài vương
Bát cơm manh áo tha phương tủi sầu

Cuốc khắc khoải giang đầu nhỏ lệ
Cây trúc xanh cô lẻ sầu thu
Đồi thông réo rắt vi vu
Ngắt chùm khế ngọt điệu ru vẳng hồn

Giải đất hẹp biển cồn sóng dữ
Nông dân nghèo gìn giữ thôn hương
Trẻ em nheo nhóc trên đường
Núi rừng tang tóc bản mường xác xơ

Ngọn rau sắn hững hờ sao nỡ
Canh cua đồng bên nớ bờ ny
Chồng đi vợ cố nằn nỳ
Chôn rau cắt rốn biệt ly sao đành ?

Mùa xuân đến nắng hanh hoa nở
Đàn én bay tưởng nhớ miền quê
Bụi trần phủ lấp sơn khê
Đình làng cổ kính lời thề nước non

Ngày trở lại héo hon ủ rũ
Hồn xa xưa công chúa Huyền Trân
Lục bình bông súng tần ngần
Sông Hương núi Ngự bần thần ngẩn ngơ

Thần Siva sa cơ lỡ vận
Cúi đầu nhìn lận đận Khổ đau
Cảnh đời gạo muối tương rau
Thương trăng Vĩ Dạ hàng cau bến đò…!

22.10.2018 Lu Hà



Nghêu Sò Ốc Hến Thương Nhau
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Hò ơ điệu lý con cua
Nắng mưa dầu dãi bốn mùa đổi thay
Trèo lên cành bưởi gió lay
Nồi đồng cối đá tiếng chày huyền sương

Đường xa vạn dặm vấn vương
Sang ngang  phận gái cố hương mặn nồng
Hoa xinh phơi phới bướm đồng
Con cò cái vạc má hồng phôi phai

Mồ hôi thấm ướt bờ vai
Mảnh mai rặng liễu u hoài khổ đau
Nghêu sò ốc hến thương nhau
Trầu cau thôi đã bạc màu vôi tôi

Lục bình bông súng nổi trôi
Chuông chùa xế bóng than ôi luân hồi
Sim mua tím cả sườn đồi
Tình tang sáo sậu tô bồi cát pha

Me chua gỏi cá thương nhà
Cuốc kêu khắc khoải canh gà lệ rơi
Cung đàn định mệnh khóc đời
Chồng gần không lấy hỡi người tình xa

Trời già chia cắt đôi ta
Mai cua vỏ cứng mà ra thế này
Tháng ngày ngậm đắng nuốt cay
Hai càng tám cẳng đọa đày bò ngang…!

*Nguyên tác: Đau Xót Lý Con Cua
21.10.2018 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét