Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.145


Nụ Cười Vô Tư

Cuộc đời thi sĩ vô tư
Nụ cười sảng khoái nhân từ cao sang
Phật Đà tủm tỉm đạo vàng
Giai không tứ đại anh chàng tình si


Bàn dân thiên hạ thầm thì
Thuyền quyên yểu điệu đền nghì trúc mai
Luân hồi bể khổ khứ lai
Trần gian nặng gánh đôi vai ái tình

Chập chờn cánh bướm vô hình
Bích Câu kỳ ngộ Trang Sinh mộng hồn
Ngàn năm còn đó nụ hôn
Trái tim nóng bỏng bồn chồn lòng ai

Thương yêu vẻ ngọc nét ngài
Chuông chùa thăm thẳm dấu hài đài trang
Bao giờ thuê thỏa thiếp chàng
Tiếng cười ha hả rộng ràng phu thê

Câu thơ để lại lời thề
Kiếp sau hẹn gặp say mê môi hồng
Biết đâu thành vợ thành chồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô!

7.10.2018 Lu Hà



Chân Cầu Biệt Ly
cảm xúc nhạc Hoài Linh: Chuyến Đò Không Em

Đò chiều vắng bóng em rồi
Chập chùng bướm trắng buồn trôi lục bình
Em ơi! kỷ niệm chúng mình
Tan vào dĩ vãng dáng hình mù sương

Ngày nào chung một con đường
Lối mòn sỏi đá sân trường phượng rơi
Mến nhau ánh mắt nụ cười
Lá thư mực tím đầu đời gửi trao

Ngờ đâu giọt lệ ứa trào
Thuyền ai ván đóng em vào thiên thu
Hồn trinh cánh gió vi vu
Thư tình anh đốt âm u tro tàn

Tìm trong giấc mộng nồng nàn
Tiếng gà xao xác khóc than chia lìa
Huyệt sầu nấm mộ khắc bia
Trái tim băng giá bên rìa rừng hoang

Tiễn đưa con sáo sang ngang
Tình xưa đã chết ngỡ ngàng cô dâu
Bước qua vành nón nghiêng đầu
Hững hờ tăm cá chân cầu biệt ly…!

*Nguyên tác: Chuyến Đò Không Em
7.10.2018 Lu Hà


Đau Lòng Anh Lắm Em Ơi!
cảm xúc nghe Bích Chi hát nhạc Thành Công

Giọng em nam bộ miệt vườn
Đau lòng anh lắm từng cơn u hoài
Thương thay cảnh ngộ trần ai
Xóm nghèo lận đận trang đài ủ ê

Ngược xuôi gồng gánh não nề
Gió sương vùi dập dãi dề canh thâu
Nhà tranh vách liếp mưa ngâu
Đầm đìa khóe hạnh giọt châu ứa trào

Lớn khôn yểu điệu khi nào ?
Trai làng nuôi mộng duyên đào hồng nhan
Ước mong hạnh phúc nồng nàn
Ngờ đâu bão tố bần hàn khổ đau

Tảo tần con cá lá rau
Hoa khôi vương miện bạc màu phấn son
Ngậm ngùi thục nữ héo hon
Liễu thanh trót bẻ em còn tuổi xuân

Xót xa mấy độ trăng tuần
Người đưa kẻ đón tủi thân cánh bèo
Mười hai bến nước hắt heo
Thuyền em rách nát tay chèo buông xuôi

Chữ tình chữ hiếu than ôi!
Đàn em nheo nhóc thì thôi chị đành
Trách chi dâu bộc cao xanh
Thế nhân bạc bẽo ngọc thành đá vôi…!

*Nguyên tác: Đời Hồng Nhan
8.10.2010 Lu Hà



Nỗi Lòng Nhạc Sĩ Nghèo
cảm xúc nhạc Kiến Hào: Min Trung Hôm Nao

Nghe tiếng hát nghẹn ngào nức nở
Bài thương ca trăn trở miền trung
Cuồng phong biển cả chập chùng
Lòng người sao nỡ lạnh lùng thế sao ?

Ai có biết đồng bào nhỏ lệ
Hải ngoại nhìn nhạc sĩ tài hoa
Vợ con nước mắt nhạt nhòa
Vỡ xương đầu gối cảnh nhà lầm than

Thượng đế khóc nghèo nàn số phận
Viện phí cao lận đận lo toan
Mái tranh dột nát điêu tàn
Ở nhờ cơ cực tảo tần muối rau

Hòn máu chảy nhuốm màu giọt dưới
Lá lành đùm rách bởi tình thâm
Gần xa thiện nguyện âm thầm
Đủ tiền phẫu thuật từ tâm Phật Đà

Qua Quảng Trị Đông Hà thổn thức
Dòng Hương Giang dạo rực tim ta
Quan san muôn dặm hải hà
Cánh chim viễn xứ quê nhà ta đâu?

Trăng Vĩ Dạ âu sầu dâu bể
Bờ trúc xanh kể lể nguồn cơn
Buồn sao bướm trắng chập chờn
Hàng thông rặng liễu giận hờn nước non!

*Nguyên tác: Miễn Trung Hôm Nao
8.10.2018 Lu Hà



Duyên Phận Lỡ Làng
cảm xúc nhạc Hồng Xương Long

Em ơi! duyên lỡ làng rồi
Vào ra tựa cửa đứng ngồi trông mây
Ngày nào hai đứa ngất ngây
Hoàng hôn dan díu tỏ bầy bướm hoa

Thiên nhiên đúc sẵn một tòa
Cuốc kêu khắc khoải nhạt nhòa bến sông
Nghe tin nàng đã lấy chồng
Quê hương dời bỏ cánh đồng làng ta

Xa xôi muôn dặm hải hà
Đêm đông giá lạnh mẹ cha ngậm ngùi
Hồng nhan lận đận dập vùi
Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi trái tim

Đời người hoang dã cánh chim
Tìm về nguồn cội im lìm bóng trăng
Trách chi Nguyệt Lão xích thằng
Cau khô trầu héo cát đằng bìm leo

Dậu thưa cỏ mọc vắng teo
Ao sâu vườn trống hắt heo gió lùa
Bâng khuâng đồi tím sim mua
Tương cà đạm bạc canh cua thủa nào

Rưng rưng ngấn lệ ứa trào
Cơm không ngon miệng ngọt ngào với ai?
Tháng ngày vẫn chẳng nguôi ngoai
Tiếng gà eo óc canh dài thở than!

*Nguyên tác: Lỡ Hẹn
8.10.2018 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét