Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.139


Anh Vẫn Chờ Em
viết tiếp 4 câu thơ của Nguyễn Cẩm Thu

“Anh ở phương nào em ở đây...
Chờ..mong..phương nớ..nhớ phương nầy..
Xa xôi cách trở nào ai biết..
Vạn nẻo sầu vương thương nhớ ai...“


Anh vẫn ngẩn ngơ nuối tiếc hoài
Thương người tiền kiếp mái tóc cài
Thiên thu hoa bưởi mùi hương gọi
Quyến rũ hồi xuân nguyệt liễu đài

Đêm nay trăng sáng sương nhiều lắm
Văng vẳng bên tai một giọng đàn
Chiêu Quân phảng phất tình vương lại
Thổn thức năm canh mộng ứa tràn

Oanh yến bay lên tới cổng trời
Tìm nơi âu yếm chốn rong chơi
Aí ân thuê thỏa bầy tiên nữ
Cúc trái đào tiên để lả lơi

Một giấc chiêm bao dòng lệ chảy
Bao giờ ta sẽ ở bên nhau
Bình minh le lói gà xao xác
Quang cảnh buồn thiu gối hạc nhàu…!

23.9.2018 Lu Hà



Hồ Sen Tiên Nữ
cảm xúc thơ Hiền Châu: Sài Gòn Lạ Lắm

Sài Gòn vẫn đẹp như xưa
Tình ngâu ướt át cho vừa trăng lên
Ao sen vại nước thuyền quyên
Rễ si quấn quít nàng tiên ngọc ngà

Thẹn thùng cung cấm Hằng Nga
Ngàn thu chờ đợi gốc đa thỏ buồn
Trần gian đuổi bắt chuồn chuồn
Lả lơi cắn rốn mà cồn cào xuân

Tóc mây lõa xõa bao lần
Ái ân chưa thỏa mấy tuần non tơ
Ngẩn ngơ cá lội lờ đờ
Xôn xao mặt nước vần thơ sóng vờn

Canh ba gà gáy đòi cơn
Chim cu tỉnh giấc giận hờn Nam Kha
Ai thương cát sĩ Lu Hà
Hiền Châu nhắn gửi sa bà khổ đau

Thôi đành hội ngộ kiếp sau
Thanh mai trúc mã trầu cau hẹn thề
Cung đàn dặm nẻo sơn khê
Hoài lang dạ cổ dãi dề canh thâu !

19.9.2018 Lu Hà



Cửa Biển Ngồi Trông

cảm xúc nhạc Huy Phương: Thuyền Xa Bến Đỗ

Tình anh như áng mây trời
Cánh chim phiêu bạt chơi vơi tinh cầu
Thuyền không neo đậu về đâu
Em ơi! bão tố bể dâu đoạn trường

Mặc người áo gấm xông hương
Sờn vai gấu rách còn thương nhau cùng
Bận lòng ân ái thủy chung
Chỉ còn nỗi nhớ não nùng đầy vơi

Nửa chừng xuân, nửa cuộc đời
Chia ly biền biệt lệ rơi đôi hàng
Mong chi hội ngộ phũ phàng
Thời gian hờ hững bẽ bàng phố đông

Hoàng hôn cửa biển ngồi trông
Thuyền ai mất lái bềnh bồng xa xôi
Phận bèo con gái nổi trôi
Mười hai bến nước than ôi sóng tình

Quên đi câu chuyện chúng mình
Trang thư kỷ niệm bóng hình mù sương
Phong trần dầu dãi tha phương
Phồn hoa xứ lạ cố hương tủi sầu !

*Nguyên tác: Thuyền Xa Bến Đỗ
22.9.2018 Lu Hà



Dáng Hình Phảng Phất
cảm xúc nhạc Tú Nhi: khu Phố Ngày Xưa

Khu phố đó bây giờ thê thảm
Chiều mây đen ảm đạm bóng thù
Buồn nghe gió thổi vi vu
Lòng tôi quặn thắt âm u lối mòn

Quạ gào xé héo hon rặng liễu
Dáng người xưa yểu điệu còn đâu
Bao vòng tang trắng quấn đầu
Trẻ thơ khát sữa canh thâu não nề

Màu áo lính sơn khê trầm uất
Nửa vầng trăng oan khuất tình quân
Mẹ hiền chống gậy tủi thân
Cha già ốm yếu bần thần xác xơ

Lê chân bước bơ vơ đầu ngõ
Giọt sương rơi vò võ vai gày
Hoa tàn bướm trắng lắt lay
Thâm quầng khóe mắt đắng cay nỗi niềm

Ôi ghê rợn màn đêm lạnh lẽo
Hồn cô liêu vắt vẻo cành đa
Tiếng cười khanh khách bay xa
Duyên đành dang dở sa bà khổ đau !

21.9.2018 Lu Hà



Em Còn Nhớ Chăng
cảm xúc nhạc Thanh Phong-Trúc Ly: Mình Nhớ Nhau Không

Em còn nhớ đôi ta ngày đó
Rặng trâm bầu lấp ló trăng lên
Tưởng như lạc cảnh thần tiên
Xen vào giấc ngủ triền miên dãi dề

Cũng bởi tại sơn khê cách biệt
Hai đứa mình thảm thiết chia ly
Dở dang thi họa cầm kỳ
Đêm tàn chén rượu nhung y ướt đầm

Hồn sông núi tình thâm ai oán
Cánh chim trời hoạn nạn khổ đau
Lỡ rồi tiệc cưới trầu cau
Má hồng rám nắng bạc màu phấn son

Lê chân bước héo hon xứ sở
Vùi chôn đi nỗi nhớ không tên
Khát khao chi để muộn phiền
Đĩa dầu hao cạn ngọn đèn lẻ loi

Ôm gối chiếc mặn mòi giọt lệ
Mộng điệp hồ kể lể nguồn cơn
Bồ hòn ngậm đắng tủi hờn
Giật mình quờ quặng chập chờn bóng đen!

*tác giả Anh Viêt Thu: Mình Nhớ Nhau Không ?
20.9.2018 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét