Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.135


Em Nghe Lời Chi Dặn
viết tặng Chị Dương Thị Phương Hằng

Em nghe lời chị dịu dàng
Bút danh hạt thóc nâu vàng làng ta
Lũy tre chòm xóm mặn mà
Chôn nhau cắt rốn sơn hà khổ đau


Cơm vừng muối lạc canh rau
Nắng mưa dầu dãi bạc màu cỏ cây
Nhớ nhung chan chứa từ đây
Nỗi lòng dân tộc chất đầy tháng năm

Mái đình xao xuyến trăng rằm
Ngày mùa điệu múa nong tằm nương dâu
Kìa ai ngồi bến giang đầu
Tha phương xứ sở chân cầu tử sinh

Sông Hương núi Ngự điêu linh
Hàng cây phượng vĩ thần kinh phố phường
Hoa Kỳ lớp học yêu thương
Vòng tròn liên kết quê hương hẹn về

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Cuốc kêu tu hú não nề chị ơi!
Em buồn giọt lệ tuôn rơi !
Việt Nam còn mất cảnh đời lầm than!

2.9.2018 Lu Hà





Còn Niềm Hy Vọng
Chia sẻ tâm sự với Nguyễn Cẩm Thu: Dù Chỉ Một Lần

Nghe hơi thở lặng yên nhìn cuộc sống
Em gái ơi đời trống trải hư vô
Buồn làm chi đàn bướm trắng lô nhô
Hoa tình ái xôn xao đang nở rộ

Hãy ôm chặt dưới vầng trăng cổ độ
Đừng dời anh trong dây phút yêu thương
Bờ môi xinh ngây ngất nụ xuân hường
Cho thiên hạ trầm trồ mà xưng tụng

Bởi số phận phải đâu là rẻ rúng
Đóa hồng nhan tươi thắm ánh bình minh
Thuyền ra khơi lộng gió sóng chân tình
Đâu chỉ một lần thôi người tri kỷ

Sống hay chết có là chi em nhỉ
Hãy vì nhau nghe rặng liễu vi vu
Đất thần kinh êm ái điệu ca trù
Vườn thượng uyển sông hương kìa núi ngự

Em có phải Công Tằng hay Tôn Nữ
Trên lầu hoa ném trái mộng tìm chồng
Để ngàn thu nức nở kiếp má hồng
Lâu đài ấy dã tràng xây bằng cát

Niềm hy vọng bầu trời xanh bát ngát
Trái tim này chỉ có một mà thôi
Hồn thơ anh đã nói hết cả rồi
Từng câu chữ lắng sâu vào tâm khảm !

1.9.2018 Lu Hà




Lưỡng Lự Cầu Xin
Chia sẻ tâm trạng với Nguyễn Cẩm Thu: Vị Yêu Thương

Em thầm ước thời gian trở lại
Thuở nằm nôi êm ái ngây thơ
Mẹ hiền chiếc gối đơn sơ
Vòng tay ấp ủ đợi chờ lớn khôn

Xin xóa hết chuyện buồn con gái
Vì tin người oan trái con tim
Trời xanh phấp phới cánh chim
Niềm vui hạnh phúc biết tìm nơi đâu

Cơn giông tố bế dâu khắc nghiệt
Lụy phong trần da diết chứa chan
Nam Kha dẫn mộng nồng nàn
Lạc đường ong bướm mưa tràn mây xa

Hạt bụi đỏ chiều tà ảo vọng
Bến trầm luân sầu đọng bờ mi
Chợ đời buôn bán thị phi
Hão huyền trăng gió đền nghì trúc mai

Bởi thực tại tương lai ảm đạm
Thời gian còn u ám không thôi
Mười hai bến nước nổi trôi
Hồng nhan tủi phận than ôi lục bình !

1.9.2018 Lu Hà



Nhớ Người Em Gái Sài Gòn
cảm xúc nghe Nguyễn Cẩm Thu hát: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Em ơi! giờ ở nơi đâu
Nghẹn ngào tiếng hát bể dâu đoạn trường
Bâng khuâng trên khắp nẻo đường
Nhớ người em gái phố phường xa xôi

Lục bình bông tím nổi trôi
Cửu Long sóng vỗ bồi hồi lòng anh
Líu lo chim hót trên cành
Hoa cà tà áo kinh thành biệt ly

Sài Gòn soi bóng đèn kỳ
Thuở nào trăng gió nhung y mượt mà
Vén mây thổn thức Hằng Nga
Tủi hờn nhân thế người ta chung tình

Quên sao câu chuyện chúng mình
Mùa thu lá rụng lung linh ráng hồng
Xót xa mái tóc bềnh bồng
Mắt nhung hiền dịu cánh đồng cỏ non

Chớ trêu cảnh ngộ héo hon
Nửa vòng trái đất mỏi mòn ngóng trông
Kiếp nào nên vợ nên chồng
Cơn ngâu Nguyệt Lão mây rồng gặp nhau...!

*Tác giả Tâm Anh: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
1.9.2018 Lu Hà



Trái Tim Chưa Hóa Đá
cảm xúc nghe Nguyễn Cẩm Thu hát: Đừng Nói Yêu Tôi

Phải đâu hóa đá mất rồi
Trái tim anh vẫn bồi hồi trẻ thơ
Chỉ xin em chớ hững hờ
Đừng như con cá lờ đờ bơi xuôi

Lửa lòng âm ỉ không thôi
Yến oanh thức dậy núi đồi gần xa
Đờn ca xao xuyến thiết tha
Đêm qua nồng thắm mặn mà ái ân

Trăng lên đỉnh giáp non thần
Bướm hoa dan díu Vu Phần ngẩn ngơ
Nam Kha thổn thức đợi chờ
Nóng ran đàn kiến hoang xơ động tình

Mây rồng quấn quít hành tinh
Cơn mưa dồn dập lung linh ráng hồng
Cỏ non xanh mướt cánh đồng
Lũy tre xõa tóc dòng sông nồng nàn

Bao nhiêu kỷ niệm chứa chan
Người say không nỡ dối gian nửa lời
Xa nhau góc biển chân trời
Tình yêu dâng hiến nụ cười xuân hoa!

*Tác giả Anh Bằng: Đừng Nói Yêu Tôi
31.8.2018 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét