Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Chùm Thơ Tình Dài 174





Dan Díu Trăng Sao
cảm đối với Hiền Châu: Lòng Chẳng Ngó Ngàng

Vắng sao trăng lại mơ màng
Tình trăng cô lẻ bàng hoàng sao rơi
Chau mày chớp mắt lệ rơi
Màn đêm thổn thức chơi vơi ái tình.
..

Nỗi lòng gía buốt hành tinh
Bên song cửa sổ thần linh cảm sầu
Kìa ai lững thững trên cầu
Lá vàng lả tả mái đầu tuyết sương…

Thương chàng cát sĩ vấn vương
Trùng dương xa cách cố hương thuở nào
Sài Gòn mưa gió lao xao
Ngọn đèn hiu hắt má đào bơ vơ…

Thả dòng lá thắm bài thơ
Biển lòng dào dạt đôi bờ liễu buông
Trăng non len lỏi vô buồng
Trái tim nóng bỏng phập phồng hương say

Đôi hồn dan díu canh chày
Chòm sao Bắc Đẩu dịu dàng hiện lên
Ngân Hà sao xuyến chư tiên
Ngất ngây thục nữ thiên nhiên điệp hồ …

Bướm hồng phấp phới nhấp nhô
Bâng khuâng cánh hạc lô xô lối về
Đoạn trường dặm nẻo sơn khê
Tang bồng tên bắn dãi dề trái tim!

28.2.2016 Lu Hà



Nhớ Bà

Bính Thân thổn thức nhớ Bà
Ba mươi năm lẻ dương tà mờ soi
Mây buồn gió núi lẻ loi
Ngân Hà lạnh lẽo trăng soi cửa đền

Chuông chùa thảng thốt chư tiên
Trúc mai xào xạc sầu miên u hoài
A di đà Phật trần ai
Nại Hà sông nước tuyền đài xa xăm

Sương thu nửa mảnh trăng rằm
Bờ ao giếng nước nong tằm quay tơ
Ngậm ngùi tuổi ngọc ấu thơ
Có bà có cháu vẩn vơ lam chiều

Vườn trầu cau mít gốc tiêu
Một hai sớm tối liêu xiêu bóng người
Âm dương cách trở đôi nơi
Tháng năm biền biệt cảnh đời ly tao

Nửa vòng trái đất nghẹn ngào
Nghe tin Bà mất biển gào sóng vang
Nấm mồ cỏ mọc võ vàng
Gửi tiền xây cất khói nhang hương thờ

Xót xa hồn lạc bến thơ
Sông Thao nức nở đôi bờ đục trong
Trời xanh có thấu cho lòng
Bên bồi bên lở long đong cánh cò .

26.2.2016 Lu Hà



Bình Minh Hé Mở

Khương Nha ơi hỡi Khương Nha !
Lu Hà khấp khởi trăng ngà nguyệt soi
Hằng Nga thổn thức mặn mòi
Thương chàng cát sĩ ngồi coi thơ tình…

Ngâm vang cho cả thần linh
Oanh vàng thánh thót hành tinh cảm sầu
Kìa ai ngồi bến giang đầu
Tóc mây lõa xõa bóng câu thẹn thùng…

Hoài lang dạ cổ thủy chung
Thư cưu trống mái chập chùng biển khơi
Thuyền trăng đầy ắp tiếng cười
Bướm hoa dìu dặt lả lơi mắt huyền

Hồn trinh lạc bến đào nguyên
Lờ đờ cá lội thôi miên một tòa
Dang tay níu áo lệ nhòa
Nghìn thu còn nhớ chúc hoa tỏ bày

Sắt cầm thề nguyện canh chày
Để lời thệ hải đắm say mai đào
Yến oanh thỏ thẻ nghẹn ngào
Sương rơi đỉnh núi rì rào hàng thông!

Lửa lòng cuồn cuộn mênh mông
Sóng tình ngây ngất biển hồng núi xanh
Ngẩn ngơ chờ giấc mộng lành
Bình minh hé mở long lanh sắc trời!

*viết tặng nghệ sĩ Khương Nha ( Thu Hà ? )
27.8.2016 Lu Hà



Bồn Chồn
viết tặng Hiền Châu

Thấy ai ta lại bồn chồn
Sương rơi tàu lá hoàng hôn nhuốm sầu
Hỏi rằng: có phải Hiền Châu
Mảnh mai cành liễu dãi dầu nắng mưa

Vào ra từ sáng tới trưa
Đêm qua lối mộng vẫn chưa toại nguyền
Dập dờn sóng nước thuyền quyên
Bướm hoa dìu dặt đào nguyên thẹn thùng

Quan hà đôi lứa thủy chung
Thư cưu trống mái chập chùng biển khơi
Thuyền tình chấp chới chơi vơi
Quản chi giông bão trọn lời nước non...

Nụ hồng dâu chín môi son
Thiên tình cổ sự véo von cung đàn
Bắc nam chan chứa vô vàn
Trầm ngư nhạn lạc nồng nàn thiết tha...

Phải chàng cát sĩ Lu Hà
Vấn vương phây búc trăng ngà nguyệt soi
Bấy nay cá nước mặn mòi
Trái tim ôm ấp lẻ loi tủi hờn ...

So dây trầm bổng đòi cơn
Hoài lang dạ cổ chờn vờn gió đông
Heo may bốn ngả mênh mông
Cô liêu chìm đắm thinh không vũng tàu...!

26.2.2016 Lu Hà



Vấn Vương Khối Sầu
cảm xúc từ hai bức tượng phối ngẫu

Phởn phao bà phổng cua đồng
Lão ông co quắp cố gồng rướn lên
Cu cò bất lực cho nên
Nổi xung bà quát: còn rên rỉ gì…?

Ngày xưa má phấn đào nhi
Anh hùng Đông Tảo quyết ghì mái tơ
Xuân qua thu lại đôi bờ
Le te khe đá lờ đờ cá bơi…

Bây giờ hổn hển hết hơi
Trâu gìa còm cõi tả tơi phận hèn
Giàu sang cũng chẳng bõ bèn
Đại gia mốc thếch ho hen khật khừ…

Chày sương bầm dập nát nhừ
Nồi đồng cối đá vẫn như thuở nào…
Răng long lẩy bẩy nghẹn nghèo
Ôm chân mụ khóc phều phào lão ông…

Đủ trò chổng tĩ chổng mông
Vồng cây chuối hột mà chồng chẳng cương
Ngẫm đời cũng thật thê lương
Cảnh tình oan trái vấn vương khối sầu

Xót xa cho lão bạc đầu
Xương sườn mười dẻ hạt châu ứa tràn
Mệnh bà tình ái chứa chan
Nửa đêm gà gáy phàn nàn khổ đau

Qủa cà con cá lá rau
Dưa chua cải mặn càu nhàu sớm trưa
Cơm canh chẳng ngọt chín vừa
Cãi nhau chí chóe sao chưa về trời… ?

Thập thò lén lút đi chơi
Trai tân tráng sĩ lả lơi mận đào
Xuân bà tươi mát dạt dào
Ông đành ngả mũ cúi chào Good bye !


25.2.2016 Lu Hà 



Bà Cháu Giống Nhau Qúa

Hai bà cháu giống nhau
Xơ mít múi căng bầu
Nhăn nheo mật nhựa chảy
Như ngọc bảo trân châu...

Hồi xưa bà đẹp lắm
Ngày nay thành bã mắm
Khát vọng tình còn say
Bao chàng trai lẩm cẩm...

Trang phây búc nhạt nhòa
Chí chát nhồi phấn hoa
Rong chơi miền ảo giác
Ngây ngất nhiều đêm qua...

Bà ngót gần trăm tuổi
Cháu gái mười tám xuân
Nhũ đào vừa mới chín
Ảnh cháu cố ngoại mần...

Viết sai lỗi chính tả
Chàng tưởng bà ẻo lả
Cuồng say nên gõ nhầm
Hằng Nga tình chan chứa ...

Hãy nghe lời Phật dạy
Nào sắc sắc không không
Vốn dĩ là chẳng có
Tình trăng gió mênh mông...

Vi vút tầng mây cao
Thiếp với chàng lao đao
Hai ta cùng chat sex
Sung sướng biết là bao

Bà cười vui trẻ lại
Nhựa sống càng dồi dào
Nhớ ơn hình cháu gái
Bướm trắng xuân hồng đào...
* Bà ngoại chat sex trên mạng bằng hình cháu gái
23.2.2016 Lu Hà



Của Qúy Trời Cho

Cái này của qúy trời cho
Ông bà cha mẹ bồn chồn bướm xinh
Xôn xao đám rước xập xình
Xênh xang mũ đỏ cô minh ta ơi!

Bâng khuâng em chỉ mỉm cười
Cầm tay ngọ nguậy lả lơi má hồng
Vuốt ve âu yếm mặn nồng
Loan bồng phượng bế vợ chồng ái ân...

Trai thanh gái lịch xa gần
Kiệu hoa pháo nổ bần thần ngẩn ngơ
Con cò cái vạc lờ đờ
Bỏ qua tôm cá đôi bờ liễu buông ...

Từng đêm đóng chặt cửa buồng
Thoát y vũ điệu mây rồng thỏa thuê
Anh hùng dặm nẻo sơn khê
Nhớ thương ta lại trở về quê hương ...

Thiết tha chày ngọc nõn nường
Nữa đêm gà gáy cường dương nhũ đào
Mân mê thổn thức nghẹn ngào
Thủy triều lên xuống bọt trào láng lai...

Lạng Sơn hồn mộng giao đài
Cành chim lá gió thiên thai mộng hồn
Trăng lên ẻo lả hoàng hôn
Lửa tình cuồn cuộn biển cồn sóng dâng!

*Cảm xúc từ một đám rước thần mũ đỏ ở Lạng Sơn
23.2.2016 Lu Hà




Cả nhà em chả yêu ai
Chỉ thương cái ấy tơ dài cỏ nhung
Trước sau trọn vẹn thủy chung
Cột buồm dựng đứng chập chùng biển khơi...

Thuyền ơi! sao thế lả lơi
Chồng ru gối hạc vợ cười thỏa thuê
Trăng thanh gió mắt đề huề
Chõng tre kẽo kẹt đê mê ái tình

Đầu năm lễ hội xập xình
Trống vang cờ mở rung rinh bướm hồng
Mong chi ô thước cầu vồng
Trời cho sức khỏe bế bồng bống bang

Của chàng êm ái dịu dàng
Thiếp lên đỉnh giáp mơ màng thiên thai
Nôn nao nét ngọc mày ngài
Làn da nóng bỏng canh dài chứa chan...

Nhũ đào nhựa chảy nồng nàn
Lửa lòng rừng rực nhân gian chốn nào?
Trái tim Từ Thức nghẹn ngào
Tiên cô thỏ thẻ lùa vào đi thôi...

Huyền sương chày ngọc bồi hồi
Cung đàn dìu dặt mây trôi gió vờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Bình minh le lói giận hờn tiêu tan…!

* cảm xúc lễ hội rước của qúy ở Lạng Sơn,
23.2.2016 Lu Hà



Lu Hà Chẳng Bán Linh Hồn
trả lời bạn Nguyễn Hòe trên facebook

Lu Hà chẳng bán linh hồn
Cho loài qủy dữ luôn trôn tôi đòi
Buồn vui trăm mối lẻ loi
Biển tình chan chứa mặn mòi cá sông

Ngô Xuân Diệu bám cờ hồng
Theo chân đảng cướp lông bông thi đàn
Sói lang tâm địa dã man
Dở ngô dở ngọng lường gàn cu đen

Lan Viên Tố Hữu thổi kèn
Hoài Thanh kéo bễ lò rèn Trường Chinh
Tôn vinh ngạ qủy yêu tinh
Khói hương nghi ngút Ba Đình khuyển dương

Sặc mùi uế khí nhiễu nhương
Trăm hoa đua nở thành phường nhuốc nhơ
Nguyễn Hòe chẳng nỡ hững hờ
Giang san ta đó bên bờ diệt vong

Chung lưng đấu cật một lòng
Góp tay xây dựng đồng lòng tương tri
Sá chi lộc mã giao trì
An nhiên tự tại rầm rì thông reo

Vô vi dừng bước chân đèo
Trán nhăn tư lự hắt heo gió lùa
Vần xoay vũ trụ bốn mùa
Vào ra sớm tối vui đùa nước mây...!

24.2.2016 Lu Hà



Chợ Tết Quê Tôi
 cảm xúc thơ Đoàn Văn Cừ: Chợ Tết

Cứ mỗi độ xuân về chợ tết
Giọt sương mai da diết cuốc kêu
Bồn chồn bóng dáng thanh kiều
Miền quê thôn nữ mĩ miều xa xôi…

Người các xóm  bồi hồi hớn hở
Mấy thằng cu áo đỏ lon ton
Ông già lần lối sỏi mòn
Cụ bà bỏm bẻm môi son bã trầu

Kìa mấy thím từng xâu vòng bạc
Thợ cối xay dõng dạc đồ nghề
Anh chàng lái lợn cười hề
Con bò ngộ nghĩnh nặng nề bước chân

Người mua bán tần ngần do dự
Tàu lá rơi nghe gió rầm rì
Gần xa náo nức xầm xì
Con trâu ngoe nguẩy đuôi chìa mông to

Bỗng anh khóa lưng gò tấm phản
Nét hoa văn vầng trán đăm chiêu
Từng hàng câu đối liêu xiêu
Cụ đồ nhẩm đọc ý nhiều tứ hay

Bà bún ốc loay hoay xếp đặt
Cái chõng tre mối lạt buộc mềm
Hoa man đầu chít khăn diềm
Dầu cao hổ cốt hái liềm dựa cưa

Tay chống gậy xẩm vừa bước tới
Ôm cây đàn so vội bắc nam
Nước non sầu thảm khói lam
Đằng vân hội ngộ con tằm nhả tơ…

Mấy cô gái ngẩn ngơ nhỏ nhẹ
Ôm vai nhau giọt lệ sầu vương
Hương sen ngào ngạt nõn nường
Mấy chàng bán pháo dáng chừng hơi lo…

Đám xiếc khỉ đủ trò nhào lộn
Ba bốn con vui nhộn trổ tài
Khăn vàng quần đỏ cũng oai
Trầm trồ khen ngợi gái trai thẹn thùng

Một cụ lý tưng bừng quần lĩnh
Áo the dài xúng xính vuốt râu
Con gà mái đẻ phao câu
Sọt nan chen chúc vịt bầu nặng cân

Anh lính lệ dạng chân khoe bắp
Dốc ngược lên gà trống đỏ mào
Ghé tai cô vợ thì thào
Tiết canh đầy đĩa má đào hồng lên

Thúng gạo nếp đậu đen khoai tía
Chật ngổn ngang bó mía xu hào
Húng lìu sà lách bưởi đào
Hồng xiêm táo ổi mời chào râm ran

Bức tranh ngựa chứa chan gà chuột
Có cô đồng chải chuốt váy lam
Thằng bé ra thế mới ham
Quên cả chị gọi nhá nham xế chiều

Chuông thủng thẳng nồi niêu bát đĩa
Buộc lại quang ngắm nghía rủ nhau
Cỏ xanh mấy bãi nát nhàu
Đoàn người lũ lượt trước sau ra về

Quanh cảnh chợ bốn bề hiu quạnh
Ánh dương tà lóng lánh chòm sao
Hoàng hôn lã chã nẻo nào
Hàng cây heo hút sương trào mây bay.

27.12.2016 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét