Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chùm Thơ Tình Ngắn 13


Cô Gái Trên Thảm Hoa

Nàng nằm trên một thảm hoa
Thơm mùi tím huế la đà muà xuân
Xinh tươi như một thiên thần

Lim dim đôi mắt bình an một ngày

Một màu trắng toát ngất ngây
Tóc mây loã xoã đôi vai ngọc ngà
Bướm ong diù dặt gần xa
Đôi gò bồng đảo mờ mờ hơi sương

Cặp đùi con dế cong cong
Làn môi ướt mọng má hồng nôn nao
Cho tôi hôn một cái nào
Lạc vào cõi mộng dạt dào chiêm bao

Linh hồn bay vút lên cao
Cùng tôi khắp chốn sơn hà vui chơi
Ngắm trông tôi thấy nàng cười
Con ong hút mật vành môi cuả nàng

Từ trong ảo giác lâng lâng
Phút giây tôi hoá thành ong mất rồi...!

12.2.2011 Lu Hà



Cô Gái Trong Mơ
tặng Nguyệt Nhi

Em là cô gái trong mơ
Ngàn thu hẹn gặp ngẩn ngơ thế này
Càng nhìn càng ngắm càng say
Thướt tha mái tóc như mây giưã trời

Bướm ong dìu dặt bồi hồi
Hững hờ môi thắm cây sồi ngả nghiêng
Hương thơm dậy khúc thiêng liêng
Cung đàn dìu dặt trống chiềng xa xa

Thoảng nghe tiếng gió xôn xao
Nụ cười Bao Tự nhà Chu mất rồi...
Ba quân gửi trọn cuộc đời
Mỹ nhân tự cổ tả tơi sơn hà

Tây Thi đòi nợ Ngô Hầu
Lỡ lầm em khóc tương tư mái đầu
Gặp em ở dưới chân cầu
Em là cô gái trong bầu rượụ thơ

Giấc mơ tự thuở bao giờ
Hôm nay phảng phất chiều thu u hoài....

 9.12.2011 Lu Hà



Cô Gái Trong Sương Mờ
Cảm tác từ bức ảnh cuả Sang Nguyen

Lá rơi xào xạc chân cô
Vàng bay mấy lá nhạt nhoà hơi sương
Ngắm trông quang cảnh lâng lâng
Thấy mình rạo rực trong lòng ngẩn ngơ

Phải chăng tôi đã nằm mơ
Đào nguyên lạc lối dẫn vào động tiên
Xinh tươi đượm vẻ hồn nhiên
Phất phơ dải luạ ảo huyền sương mai

Nghiêng nghiêng vành nón cô cười
Bướm hoa dìu dặt bốn bề vây quanh
Một màu trắng toát thiên thanh
Mờ mờ sương ngậm in hình cuả cô

Hai gò bồng đảo thiết tha
Tròn căng ướt mọng mượt mà đắm say
Hồn tôi hoá bướm tung bay
Trang Sinh một thuở còn cay mùi đời...!

12.2.2011 Lu Hà


Cô Gái Tuổi Xuân Thì
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ

Lững thững trên đường phố
Một mình biết đến đâu
Hững hờ cơn gió thổi
Thoang thoảng cõi hư hao...

Đêm tối San Jose
Em tôi, chẳng thảnh thơi
Bâng khuâng trên hè phố
Vời vợi nỗi sầu rơi...

Năm tháng chờ mong đợi
Mưa thu giọt tả tơi
Nôn nao trên phiến lá
Xanh xao tới cõi trời...

Một mình vẫn bước đi
Mái tóc xoã ngang vai
Ôi! sao mà nhớ thế
Cô gái tuổi xuân thì...

Tâm hồn vẫn cuồng si
Em gái ngoài ba mươi
Thuyền quyên cô thục nữ
Thương! thương quá đi thôi...!

7.2.2012 Lu Hà



Cổ Hận Duyên Tình

Bi sầu bi thảm có ai hay
Liệt nữ anh hào Nguyễn thị Niên
Nợ nước thù chồng nàng tuẫn tiết
Vực Vông huyệt xoáy trọn tình duyên

Chân núi Nhiên Sơn dân cảm ngộ
Xót xa thương tiếc lập ngôi đền
Hoàng Long cuộn cuộn đôi bờ sóng
Nguyễn Quyện tướng quân bớt tủi phiền

Trung liệt ở đời có mấy ai
Bà Trưng ôm hận xuống tuyền đài
Căm tên thái thú loài lang sói
Cổ sự thiên thu ngấn lệ dài

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vực Vông
28.8.2012 Lu Hà

Trích: Đền Vực Vông

Vực Vông trung liệt đền linh thiêng
Hiển thị rằm giêng sáng rực đền
Liệt nữ anh hùng còn sống mãi
Chuyện tình chung thủy gái thuyền quyên

Hoàng quang Thuận



Cô Hàng Xóm

Cô hàng xóm bên chum vại nước
Ngước mắt chờ ao ước tôi sang
Bướm hồng rạo rực xốn xang
Mẹ cha đi vắng họ hàng ở xa ...

Vườn xanh ngắt xuýt xoa hoa lá
Hạt sương rơi lã chã trong veo
Xăm xăm mở khóa động trèo
Đạp rào lướt tới hắt heo gió lùa

Ai có biết mấy mùa thương nhớ
Nào ngờ đâu nhũ đá lên hương
Men say lạc bến sông Tương
Anh hùng hoan lạc má hồng ngẩn ngơ...

Bởi duyên ngọc đôi bờ tình tứ
Ngăn cách ta bức dậu mồng tơi
Hằng Nga rồi cũng chơi vơi
Trầu cau xanh mướt lả lơi tơ hồng

Ván đã đóng thuyền mong qua bến
Gái theo chồng xao xuyến năm canh
Yến oanh khúc khích trên cành
Trúc mai xào xạc cũng đành bó tay...

2.11.2013 Lu Hà



Cố Hương Tái Hồi

"Cành vàng lòng lại xót thương...*
Long bào thơ đợi quân vương trở về..."

Chàng đi trăm núi ngàn khe
Thiếp tôi vò võ não nề năm canh
Vần thơ lưu luyến xuân cành
Thuyền quyền thục nữ khói thành sương tan...

Lời thề đính ước chưa tàn
Ngàn thu tiền định nồng nàn nhớ chăng...?
Kiếp này duyên phận bẽ bàng
Ta đây nàng đó hai hàng lệ rơi...!

Dở dang tình cũ đôi nơi
Trùng dương dặm thẳm xa xôi cuối trời
Trong mơ lại gặp nhau rồi
Nàng cười ta vẫn như hồi năm nao...

Phong tư rất mực anh hào
Ra vào trang nhã má đào ngẩn ngơ
Xót xa vì lỡ chuyến đò
Thiếp đành theo lái sang bờ bên kia...

Đông về ngọn nến đầm đià
Long lanh bóng nguyệt châu lià biển thương
Nếu còn ân ái vấn vương
Kiếp sau hẹn gặp cố hương tái hồi...

* Thơ cảm tác từ 2 câu cuả Thi Nguyên
26.12.2012 Lu Hà




Cố Hương Tái Hồi

"Cành vàng lòng lại xót thương...*
Long bào thơ đợi quân vương trở về..."

Chàng đi trăm núi ngàn khe
Thiếp tôi vò võ não nề năm canh
Vần thơ lưu luyến xuân cành
Thuyền quyền thục nữ khói thành sương tan...

Lời thề đính ước chưa tàn
Ngàn thu tiền định nồng nàn nhớ chăng...?
Kiếp này duyên phận bẽ bàng
Ta đây nàng đó hai hàng lệ rơi...!

Dở dang tình cũ đôi nơi
Trùng dương dặm thẳm xa xôi cuối trời
Trong mơ lại gặp nhau rồi
Nàng cười ta vẫn như hồi năm nao...

Phong tư rất mực anh hào
Ra vào trang nhã má đào ngẩn ngơ
Xót xa vì lỡ chuyến đò
Thiếp đành theo lái sang bờ bên kia...

Đông về ngọn nến đầm đià
Long lanh bóng nguyệt châu lià biển thương
Nếu còn ân ái vấn vương
Kiếp sau hẹn gặp cố hương tái hồi...

* Thơ cảm tác từ 2 câu cuả Thi Nguyên
26.12.2012 Lu Hà



Cô Này Đâu Của Riêng Tôi

Cô này đâu của riêng tôi
Bên hàng dâm bụt lả lơi bướm đào
Giường mây ngây ngất dạt dào
Non bồng hoang đảo nghẹn ngào ai ơi!

Nàng là con gái nhà trời
Còn tôi một kẻ bụi đời chơi vơi
Hiện sinh như cánh bèo trôi
Dập vùi giông tố biển khơi sông hồ

Đêm xuân dưới ánh trăng mờ
Động phòng hoa chúc đàn tơ rượu hồng
Xôn xao vũ điệu nghê thường
Ngày mai ly biệt dặm trường bể dâu

Ngàn năm lá rụng chân cầu
Bướm ong dìu dặt mái đầu bạc phơ
Đa tình tự cổ nên thơ
Dáng hình thểu não hững hờ cá bơi!

Nhớ cô tôi lại bồi hồi
Trái tim rung cảm bao lời chứa chan
Bao giờ trong cõi trần gian
Rồng mây quấn quít trăng ngàn mờ soi!

cảm tác xúc cảm từ tấm hình cô tiên bên hàng dâm bụt
11.6.2014 Lu Hà



Cô Ơi! Chớ Cảm Ơn Nhiều
tặng Cẩm Hoa

Cô ơi! Chớ cảm ơn nhiều
Hãy bằng hành động sao chiều lòng nhau
Ít thôi nhưng lại rất ngầu
Nhẩn nha đàn hạc nhuốm màu thiên thai

Thơ tôi trong cõi trần ai
Nỉ non rặng liễu chương đài Tràng An
Nỗi niềm thương nhớ chứa chan
Hàng phong dào dạt ứa tràn sương rơi

Phong ba dặm nẻo xa xôi
Phù dù bèo bọt nổi trôi luân hồi
Lam Kiều khúc nhạc thảnh thơi
Để hồn thi sĩ chơi vơi bến sầu

Tiếng ai thánh thót giang đầu
Lá vàng rơi rụng chân cầu cỏ rêu
Thướt tha yểu điệu dáng Kiều
Sen hồng lãng đãng mĩ miều thiên thu

15.10.2013 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét