Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Trò Khỉ Thời Đồ Đá


Mấy hôm nay tôi phải ôm bụng mà cười dàn dụa nước mắt mà phọt cả cơm ra.
Vì được xem một chầu video, các băng clip về tụi giáo sư đầu bò tay sai cho Trung Cộng và tụi ăn theo đệ tử. Chúng nhân danh là cải cách giáo dục thực chất là moi tiền của công quỹ thuế dân và giúp cho quan thày Tàu sớm chiếm đoạt Việt Nam. Thày tớ chúng nó từ tên Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền và tụi giáo viên nam nữ gân cổ lên để phát âm lại tiếng Việt ta ở bậc vỡ lòng và lớp 1. Cả một giàn đồng thanh như bầy ễnh ương phồng mang trợn mép ra thật tức cười. Nào là kiểu truyền thống lỗi thời rồi nên bỏ, kiểu mới khoa học theo cách xếp ô xếp hình mà ở phương tây người ta áp dụng trong các bệnh viện dạy cho người điên, hay các cháu thiểu năng mất trí, chúng cho là lo rich khoa học tiến bộ.


Một người cha ở miền tây tức quá chửi tục, khi hỏi con chữ gì đây thì cháu bé trả lời không biết, nhưng cháu chỉ tay vào các ô vuông, chữ nhật, tam giác thì đọc vanh vách:
”Tháp mười đẹp nhất hoa sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác hồ”

Ông bố chửi tổ cha thằng nào day láo như vậy, đây đâu có phải chữ quốc ngữ, thôi ngày mai con ở nhà, và ông xé tan cuốn sách mà vẫn chưa hả giận.

Thằng Hồ Ngọc Đại nó được học ở chuồng dạy thú Nga Xô, dạy người theo kiểu con chó Paplow, cứ cho ăn thì rung chuông, sau không cho ăn chỉ rung chuông con chó cũng chảy nước miếng ra. Tạo ra những phản xạ thần kinh có điều kiện.

Nên các cháu không cần biết mặt chữ chỉ cần nhớ các hình vẽ là đọc được. thật là đáng thương cho thế hệ trẻ thơ Viêt Nam.

Còn tụi giáo viên điếu đóm, phương pháp phát âm của thày Đại, thày Hiền là khoa học.
Lan man giảng dạy từ cha Đắc Lộ các thanh dấu sắc huyền không hỏi ngã ra điều ta đây là thày cô giáo, rồi cách phát âm của thay Hiền thày Đại là khoa hoc. Khoa học chôn cái mả mẹ mày. Tụi giáo sư tiến sĩ cá tra đầu bò ngu lâu dốt bền hãy lo làm cho tao cái đinh ốc đi, đừng lo chuyện bao đồng của thằng Tàu nó muốn tiêu hủy chữ Việt tiếng Việt. Phát âm, đánh vần truyền thống theo chữ cái cả thế kỷ nay la tốt nhất, hay phát âm mỗi miền tổ quốc có khác nhau thì đã sao? Miễn là đọc và viết được chữ quốc ngữ. Chính sự khác nhau về phát âm hay chữ viêt có đôi chút khác nhau lại là vẻ đẹp trữ tình thơ mộng cho ca dao, thơ phú Việt Nam.

Phải bảo vệ quyền tự do , truyền thống âm tiết, ngữ điệu thói quen từng miền từng vùng từng địa phương mới là dân chủ. Chính sự khác nhau giữa giọng miền Nam, miền Bắc, Sài Gòn, Huế  là cảm hứng cho sáng tác nghệ thuật.

Nếu là nhà sư phạm có tâm huyết chân chính phải biết nương theo giọng nói của từng miền, phát âm thông thoáng cốt viết đúng chữ quốc ngữ cơ bản, để đảm bảo sắc thái tinh hoa địa phương mình sinh ra lớn lên không sợ mất gốc mới biết yêu quê hương rộng hơn là giang san tổ quốc.

Tất nhiên thằng Đại thằng Hiền nó chả ngu gì mà thực hiện chính sách ngu dân đại trà dạy đểu đại trà, nó vẫn còn chừa ra một lối thoát cho con cái cán bộ đảng viên cao cấp, tầng lớp tư bản đỏ vẫn phát âm theo kiểu truyền thống, vui chơi thoải mái hồn nhiên trí tuệ phát triển dần dần để tạo ra đội ngũ tay sai cho Tàu trung thành với mẫu quốc. Chúng rất tự hào về Ngô Bảo Châu gì đó, với các trường điểm kiểu mẫu ở Hà Nội, lò ươm hạt giống đỏ đào tạo nhân tài.


Bới Bèo Ra Bọ

Phát âm con mẹ chúng mày
Bới bèo ra bọ đọa đày dân tao
Bùi Hiền cải tiến tào lao
Thằng Hồ Ngọc Đại thuốc lào rắm rong

Bao giờ thí nghiệm mới xong
Giặc tàu tràn ngập còn mong mỏi gi
Trò mèo công nghệ má mì
Đoàn Hương chổng tĩ thầm thì đô la

Hồ ly Pắc Bó ác ma
Cha già thậm thụt quả cà dái dê
Văn chương lai láng tràn trề
Tản Đà Nguyễn Bính dãi dề nắng mưa

Kim bôi hợp cẩn say xưa
Phong ba ngữ pháp đò đưa mái chèo
Tượng hình trung cộng con heo
Vắt ngang sổ dọc quắt queo thiên triều

Ghen tuông miệng lưỡi cú diều
Chê bai quốc ngữ đặt điều thị phi
Chữ nho mọi rợ man di
Từ thời đồ đá có gì mà hay

La Tinh đồ sắt đến nay
Văn minh thế giới thẳng ngay công bằng
Hoa Kỳ Pháp Đức dung dăng
Cùng Anh quốc đảo siêu thăng nhân quyền

Tự do âm tiết mọi miền
Sài Gòn Đà Nẵng Thái Nguyên dạt dào
Chôn nhau cắt rốn nghẹn ngào
Hoài lang dạ cổ hoa đào bướm xinh!

6.9.2018 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét