Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.130


Tơ Duyên Từ Ngàn Kiếp
viết tặng Trần Oanh, cảm xúc từ nhạc Trúc Phương

Tơ duyên từ ngàn kiếp
Dan díu hồn thiên thu
Mây gió thoảng vi vu
Nghe sao mà thổn thức


Cơn sóng lòng rạo rực
Long lanh đôi mắt huyền
Lạc lối mộng đào nguyên
Con nai vàng ngơ ngác

Sải cánh chim xao xác
Bâng khuâng lục bình trôi
Xót xa mười hai bến
Thương trái tim đơn côi

Như cuộc tình hò hẹn
Trời xui khiến gặp em
Chị Hằng Nga thòm thèm
Vén mây nhìn thèn thẹn

Thấp thoáng trước màn hình
Xốn xang nửa hành tinh
Xin chớ đừng e ngại
Dưới ngọn đèn lung linh

Ai cho tôi tình ái
Từ ngàn năm xa xưa
Nghe giọng hát đò đưa
Nương dâu buồn tê tái…!

*Nguyên tác: Ai Cho Tôi Tình Yêu
13.8.2018 Lu Hà




Bài Ca Hoang Dã
cảm xúc nhạc Thanh Sơn: Hạ Buồn

Đêm mùa hạ nơi miền quan ải
Chim cú kêu tê tái ve sầu
Mưa buồn suốt cả canh thâu
Dế giun tấu nhạc hỏa châu hầm hào

Sân ga cũ nghẹn ngào tiễn biệt
Xa mái trường da diết em yêu
Đồng quê hoang vắng sáo diều
Con trâu uể oải liêu xiêu bóng người

Anh vẫn nhớ bao lời âu yếm
Hai đứa mình ngồi đếm vì sao
Thày cô bè bạn năm nao
Bướm hoa dan díu dạt dào tuổi xuân

Màu áo tím tần ngần xao xuyến
Mắt nai hiền quyến luyến mãi thôi
Mây trôi bèo dạt xa xôi
Bài ca hoang dã than ôi bến tình

Hồn nhạc sĩ điêu linh tâm sự
Niềm đam mê do dự tạ từ
Trái sầu thương uẩn tương tư
Kẻ còn người mất thực hư não nùng

Thì em hỡi thủy chung chi nữa
Cuộc chiến chinh lần lữa tháng năm
Xót xa mấy độ trăng rằm
Đợi hoài chẳng thấy về thăm một lần…!

*Nguyên tác: Hạ Buồn
8.8.2018 Lu Hà





Ngày Mai Anh Ra Đi
cảm xúc nhạc Trúc Phương: Đêm Tâm Sự

Đêm tâm sự bao điều thổn thức
Kể cho nhau ký ức tuổi thơ
Hiền Lương cách trở đôi bờ
Dòng sông Bến Hải đợi chờ vấn vương

Anh ở lại quê hương em nhé
Cặp uyên ương nhỏ nhẹ nỉ non
Trăng lên đỉnh núi chon von
Nụ hôn say đắm sắt son tấm lòng

Đời chiến sĩ long đong đây đó
Chỉ thương người vợ nhỏ chiều đông
Neo đơn vất vả ruộng đồng
Nắng mưa dầu dãi má hồng tàn phai

Gà gáy sáng canh dài ân ái
Mộng chưa tròn tê tái lên đường
Xông pha bom đạn chiến trường
Giặc thù vây hãm biên cương mịt mù

Rừng lá thấp vi vu gió thổi
Có nghe chăng nóng hổi trái tim
Ngoài sân sao vẫn im lìm
Trời xanh cao thẳm cánh chim hải hồ

Chắc tay súng cơ đồ non nước
Vì tương lai tổ quốc giống nòi
Quân dân cá nước mặn mòi
Nhà tranh vách nứa lẻ loi ánh đèn…!

*Nguyên tác: Đêm Tâm Sự
9.8.2018 Lu Hà



Phôi Phai KỶ Niệm
cảm xúc nhạc Hàn Châu: Người Thương Kẻ Nhớ

Anh đi biền biệt không về
Chiều hôm lá đổ não nề bóng mây
Còn đâu hạnh phúc thơ ngây
Tuổi xuân đôi lứa vui vầy canh thâu

Cuốc kêu khắc khoải u sầu
Phôi phai kỷ niệm dãi dầu tuyết sương
Dặm trường giông tố thê lương
Phồn hoa phố thị tha phương xứ người

Nhớ từng câu nói nụ cười
Đại dương cách trở chân trời xa xôi
Lục bình phận gái nổi trôi
Mười hai bến nước than ôi yếm hồng

Phù sa vẩn đục tang bồng
Đời trai cát bụi cánh đồng cỏ hoang
Cánh chim bạt gió lang thang
Người đi kẻ ở tào khang nghĩa gì ?

Xôn xao thiên hạ thầm thì
Mỉa mai bồ liễu thị phi đợi chờ
Sông quê cá lội hững hờ
Tường đông ong bướm bơ phờ vóc mai…!

*Nguyên tác: Người Thương Kẻ Nhớ
12.9.2018 Lu Hà




Trời Ơi!
cảm xúc nhạc Nhật Kim Anh: Trách Anh Phũ Phàng

Trời ơi! Tôi biết làm sao?
Tin người nên để má đào tàn phai
Còn đâu hương nhụy bông lài
Tóc xanh héo úa nét ngài ủ ê

Trách anh chẳng giữ lời thề
Quê hương ruồng bỏ chán chê mịt mùng
Đại dương sóng vỗ chập chùng
Tương lai vô định hãi hùng biển khơi

Thuyền tình lạc lối chân trời
Phồn hoa quyến rũ xứ người lẻ loi
Trăng treo đầu ngõ xăm soi
Giật mình thảng thốt tiếng còi hỏa xa

Nghẹn ngào giấc mộng Nam Kha
Hoài vương kỷ niệm căn nhà đôi ta
Một thời sớm tối vào ra
Cơm canh đạm bạc mặn mà chứa chan

Vuốt ve âu yếm nồng nàn
Quản chi giông tố bần hàn bên nhau
Em mơ thiệp cưới trầu cau
Đàn con ríu rít mẹ cha an lòng

Không ngờ duyên phận long đong
Mười hai bến nước theo dòng đời trôi
Phù du bèo bọt than ôi !
Xót xa cảnh ngộ thân côi ra gì ?

Oán hờn thì để làm chi
Khóc cười dang dở chim di lạc loài
Thương đau hồn chẳng nguôi ngoai
Hồng nhan bạc mệnh trần ai phũ phàng !

11. 8.2018 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét