Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Hai Ông Giáo Sư Nên Đi Học Lại


Tưởng trình độ kiến thức hai ông Hồ Ngọc Đại và Bùi Hiền cao thế nào, chứ tôi thấy quá tầm thường không hơn ông giáo làng lớp 3  Vũ Khiêu, không hơn ông hoạn lợn Đỗ Mười. Hai ông ấy khoe khoang  mình từng mài đũng quần trên ghế giảng đường Nga Xô và China. Với bộ chính trị, với bộ giáo dục Việt Nam thì đánh giá rất cao các ông ấy, vì xứ mù thằng chột làm vua. Qua mấy băng clip mới lòi ra là hai lão già này cực kỳ ngu dốt, ngu dốt thảm hại, theo tôi là loại đầu heo óc bã đậu, đần độn vô học, đến mức thô thiển thô bỉ viết Tổ quốc thành tổ cuốc, quy hoạch thành cui hoạch. Danh xưng giáo sư tiến sĩ là rỏm vì những kiến thức nham nhở hai ông này bị nhồi sọ ở Nga Xô và nước Tàu đã lỗi thời.


Hai ông nên học lại để tiếp cận với nền văn minh thế giới. Tấm bằng giáo sư tiến sĩ nên ném vào sọt rác, đừng có lên mạng điên điên khùng khùng nói năng linh tinh nữa càng lòi ra lỗ hổng kiến thức quá lớn. Có thể các ông dấm dúi từ lâu theo lệnh Tàu âm mưu xóa bỏ tiếng Việt chữ Việt bí mật ăn bẩn với các đời bộ trưởng ăn gian lách luật với trò thực nghiệm trò công nghệ giáo dục gì đó, nay bị phơi bày ra ánh sáng. Hôm nay tôi có xem một băng clip mới té ngửa ra Hồ Ngọc Đại chỉ là một tên tàu khựa hủ lậu, tính tình như một đứa trẻ con, cái tật nói chuyện cứ điềm nhiên ngoáy mũi, cạy nhử mũi trước mặt một cô gái xinh đẹp phỏng vấn y, thật là chết cười.

Ông Đại nói chữ là quy ước sau này mới có. Âm là từ ngàn đời, chữ là quy ước sau thành công thức. Chữ nước nào quy ước thành công thức? Ngoài chữ Tàu gồm các bộ chữ ghép lại.

Ông Đại không phân biệt nổi chữ tượng hình và tượng thanh khác nhau như thế nào? Ông Đai cùng tên đệ tử của ông tên là Nguyễn Thành Nam và ban tuyên giáo Việt Nam dám ngang ngược, Việt Nam ta chưa hề có chữ viết mà phải nói và viết theo chữ Hán. Thật là tầm bậy các đời vua Hùng và thời hai Bà Trưng dân tộc ta đã có chữ tượng hình Khoa Đẩu rồi

Hai Bà Trưng đã thảo hịch khởi nghĩa bằng chữ khoa đẩu, sau đó nhà Hán sai Mã Viện dùng đội quân cởi truồng sang đánh, hai Bà thua trận tuẫn tiết ở dòng sông Hát Giang nay thuộc lãnh thổ Tàu, chúng bắt đốt sách, đốt thẻ tre da thú v.v…có viết chữ khoa đẩu, chúng bắt dân ta phải học chữ Hán, dân ta không chịu nói tiếng Tàu mà buộc phải viết chữ Hán đọc theo âm Việt. Người dân tộc Mường của ta cũng có chữ viết riêng, hao hao giống chữ khoa đẩu.

Dù sao cũng là chữ Hán cha ông ta mới biến dạng sang chữ nôm đọc thuần âm Việt. Nhật Bản, Triều Tiên cũng biến dạng chữ Hán thành chữ Nhật, chữ Triều Tiên như ngày nay. Nguyễn Du viết thơ lục bát bằng chữ nôm, Bà Đoàn Thị Điểm dịch bản chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn từ chữ Hán sang nôm hoàn toàn là thơ song thất lục bát. Vậy ông Đại, ông Hiền và ban tuyên giáo tuyên truyền dân tộc ta không hề có chữ viết là tuyên truyền láo.

Chủ trương xóa bỏ chữ quốc ngữ, xóa bỏ tiếng Việt hai ông Hiền- Đại đã ôm giấc mộng này từ lâu. Cho nên bây giờ mới sinh ra cái quái thai chữ Bùi Hiền cải tiến và giáo dục công nghệ Hồ Ngọc Đại.

Ta hãy kiên nhẫn nghe ông Đại nói gì?:
- Cha mẹ không được can thiệp vào việc học hành của con cái, cha mẹ không hiểu biết, không có trình độ mà mà  dám áp đặt con cái. Để các cháu thoải mái hồn nhiên học như vui như chơi theo giáo dục công nghệ khoa học của thày cô giáo. Thày cô giáo lại theo sự hướng dẫn của tôi. Sao ông Đại không nói toặc móng heo ra: Còn tôi theo chỉ thị mệnh lệnh của bộ chính trị đứng đầu là đồng chí thái thú Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Tập Cận Bình, ngày xưa là chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bố mẹ có thắc mắc cũng không giúp được gì? Biết gì mà giúp? Có những giáo viên dạy vật lý cấp 3, hiệu trưởng trường tiểu học, kỹ sư nhưng dốt nát không hiểu gì cả về công nghệ giáo dục khoa học tiên tiến bậc nhất thế giới của tôi. Tôi có 8 ngàn học sinh đang theo học giáo dục công nghệ hiện đại này.

-Phải tách biệt âm và chữ viết. Ví dụ: k, c, q là tên gọi chữ không phải là âm.
cờ a ca, cờ i ki, cờ a qua làm gì có k i ki mà chỉ có cờ i ki thôi. Cụ Hoàng Xuân Hãn cùng là i tờ tờ i ti
-Âm thì cờ i ki, còn viết là k i ki theo luật chính tả.
- Vật thật là âm, vật thay thế là chữ, vậy phải huấn luyện trẻ em âm là vật thật ngay từ đầu, sau tìm vật thay thế là chữ. Ta đọc bốn nhân hai, tại sao viết 4x2?
bốn nhân hai là vật thật, còn 4x2 chỉ là quy ước.

Lu Hà nghe ông Đại ngụy biện quanh co dây cà ra dây muống củ hành củ tỏi mà thấy nghẹn lên tận cổ, một lão thày Tàu hủ lậu, mà phải chửi tục, xin lỗi mọi người: Chó đéo mẹ 10 đời nhà thằng Đại, thằng Tần Cối. Những gì mày nói chỉ đúng cho chữ tượng hình của tàu, âm là vật thật còn chữ là vật thay thế

Chữ quốc ngữ của ta dùng theo mẫu tự La linh, là ký tự ghi âm thanh, không chỉ riêng Việt Nam mà còn cho toàn thế giới, nền văn minh mẫu tự La tin hay văn minh Ki- Tô có từ cuối thời kỳ đồ sắt, gọi là chữ tượng thanh, còn chữ Tàu của mày; chữ khoa đẩu của người việt cổ là chữ tượng hình có  vào khoảng cuối thời kỳ đồ đá.

-Ông Đại còn huyên thuyên: Ngày xưa học làm quan, bây giờ học để sống bình thường.
Thế ông Đại học để làm gì? Không phải muốn làm thân tôi mọi cho Tàu, muốn làm quốc sư? Ông Đại đâu có chịu sống bình thường lương thiện?

-Ông Đại còn rất tự mãn: Tôi là người có văn bằng cao nhất cũng vô nghĩa, cao nhất thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam đâu. Bây giờ tụi cao học muốn có bằng cấp làm luận án cần giáo sư giúp đỡ là tào lao, vớ vẩn.

Nghe đến đây tôi tự hỏi không lẽ lão già này mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh hoang tưởng?

-Ở các băng clip khác Hồ Ngọc Đại còn thổi ống đu đủ con quỷ Sa Tan Các Mác lên cung mây. Đại bảo: Tôi học Mác cách mua ngang giá bán ngang giá mà có lãi mới lạ.
Ông Đại chỉ nổ sằng mà không hề giải thích tại sao?
Phải chăng chỉ là những mánh lới gian lận làm hàng nhái, thức ăn giả độc hại, thuốc ung thư giả, thương gia tàu mua móng trâu móng bò, rễ hạt tiêu, nước Tàu gửi du học sinh làm gián điệp đánh cắp kỹ thuật công nghệ của Mỹ mà ông Đại khoe khoang học ông Mác khỉ gió nào đó?

Vậy hai ông Hồ Ngọc Đại và Bùi Hiền chỉ là nhân viên tình báo Hoa Nam mặt trơ trán bóng mới năm lần bảy lượt cố tình nhẫn tâm phá hủy nền văn hóa việt Nam. Ông được thiên triều chống lưng nên mới bạo mồm tuyên bố mà không sợ ai cắt lưỡi: “Tiêu chuẩn cơ bản của nó là...chia tiền”  Ông còn nói: “cần số 7......và rất nhiều số 00000000000 đứng sau số 7.” Cái công nghệ giáo dục của ông Đại, chữ Việt cải tiến của Bùi Hiền mục đích cuối cùng là vậy sao?

Ở một clip khác ông Đại nói quá khứ không dính dáng gì đến hiện tại và tương lai. Cái chuyện cha mẹ ông bà cô chú bác có học viết học đọc chữ quốc ngữ lạc hậu lỗi thời do ông cha cố đạo Đắc Lộ truyền dạy, là chữ của thực dân Pháp là chữ của Mỹ Ngụy cần hủy bỏ thay thế bằng chữ Việt cải tiến của ông Bùi Hiền và theo nền giáo dục công nghệ hiện đại của tôi. Các người không được cản trở sự nghiệp giáo dục của tôi, tất cả vì tình thương yêu dân tộc tương lai cho muôn đời con cháu Viêt Nam. Theo hai ông Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại nước Việt Nam chưa hề có, cái gọi là Hùng Vương, Bà Trưng Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Gia Long chỉ là những câu chuyện thêu dệt nhảm nhí. Nước Việt chỉ có trên bản đồ thế giới là nhờ công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng do bác sáng lập. Nên bài học đầu tiên các cháu phải học: Trong đầm gì đẹp bằng sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.
Bác chết đi để lại một gia tài tương lai thì quyết định tương lai các cháu, việc học chữ Việt cải tiến hay công nghệ của tôi là quyết định của bộ chính trị, bộ giáo dục, của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ các người biết gì mà can thiệp vào.
Vậy theo ông Đại thì ông Hồ là cha già kính yêu, bây giờ chính báo chí đảng hé lộ ra ông là thiếu tá Hồ Quang, gốc Hẹ bên Tàu, ông Hồ có công lập ra nước Việt Nam, ông là người Tàu thì dĩ nhiên tất cả mọi người phải theo ông nhập Tàu?

-Hồ Ngọc Đai: Ngày xưa thời Pháp 95 phần trăm dân số mù chữ bây giờ ai cũng được đi học, ai cũng được đi học là chuyện cả thế giới chứ đâu chỉ ở Việt Nam. Ông từng mở mồm nói quá khứ không dính dáng gì đến hiện tại và tương lai kia mà. Đa số các nước trẻ em đi học miễn phí, thời miền nam cộng hòa mà ông căm ghét nhất cũng đi học miễn phí từ lớp 1 đến bậc tú tài. Ông còn nhẫn tâm nói lao đông sinh ra lãi xuất lợi nhuận chứ không phải vốn đầu tư. Ông bảo chính trẻ em vào lớp 1 cũng là lao động sinh ra lợi nhuận. Lợi nhuận phí dịch vụ đào tạo, lợi nhuận bán sách giáo khoa đểu, cả năm cuối cùng không nhớ mặt chữ mà chỉ nhìn các hình vuông tròn chữ nhật tam giác mà đọc vanh vách: “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng..” Ông bảo là vật thật, thật vì ông nhồi được tên ông Hồ nào đó vào đầu các cháu bé, là cái quan trọng còn chữ nghĩa là vớ vẩn không phải vật thật.

Ông và thằng cu Nguyễn Thành Nam là đệ tử của ông tự nhận là giáo viên trung học cũng lên mạng xưng thày giáo giảng huyên thuyên nói âm là vật thật, chữ chỉ là quy ước. Quy ước cái con mả mẹ nhà ông, chữ là ký hiệu quốc tế hóa, dân tộc hóa mới là hình ảnh thật để ghi mọi âm tiết giọng nói, nói thế nào viết thế ấy, đánh vần thế đó là hai mặt gắn liền của ngôn ngữ như thân xác và linh hồn. Thân xác là chữ, tiếng nói là linh hồn. Ông là thằng đại ngu cực ngu mới tách chữ và âm ra riêng biệt . Chữ cái La tin đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ hoàn thiện nhất, cái hay là học thuộc bảng chữ cái có thể đánh vần được theo từng giọng nói âm tiết của từng quốc gia. Ngay Viêt Nam bắc trung nam có giọng nói khác nhau thì dùng chữ quốc ngữ cũng có thể ghi lại rất chính xác.

Chỉ có chữ Tàu cổ lỗ sĩ nhà ông thì đúng âm là vật thật, chữ chỉ là quy ước.
Mỗi chữ gọi một âm, học chữ nào biết chữ ấy, tiếng Tàu ngàn âm thì ngàn chữ, nên bố thắng nào nhớ nổi. Trần Tế Xương dù có học cả đời giỏi chữ Hán thơ hay như thế chắc gì đọc nổi bộ Tam Quốc Chí, viết chữ Tàu không sai lỗi chính tả thiếu nét ngang bằng sổ dọc rối mù như bức vách, nên chữ tàu có xu hướng giản tiện nghèo nàn thành độc âm, còn chữ việt đa âm, thật là phong phú dễ ghi lại bằng bảng chữ cái a, b, c…Chữ Tàu nhà ông là loại chữ tượng hình mà ở Trung Quốc, Ai cập cuối thời kỳ đồ đá đầu thời kỳ đồ đồng và các nước thời kỳ này đều dùng chữ tượng hình cả. Riêng dân tộc Do Thái manh nha ra chữ tượng thanh, có phải vì họ quá thông minh không, tôi không biết. Học theo người Do Thái nên vào thời kỳ đồ sắt một số nước văn minh nhất loài người đã biết dùng ký tự La tinh để ghi âm tiếng nói của dân tộc mình.

Nếu các ông còn chút lòng tự trọng liêm sỉ của một con người hãy tuyên bố xóa sổ bộ chữ Bùi Hiền, trò công nghệ giáo dục lưu manh đểu cáng đó đi, đừng theo vết xe đổ của Tần Cối, Trần Ich Tắc, Lê Chiêu Thống  mà làm hán gian việt gian nữa, nhục nhã lắm ông ơi!

Sơn Hà Nguy Biến

Hồn ma bóng quế âm u
Ôm chân Tàu cộng đánh đu khỉ già
Giáo sư ngô ngọng chầu rìa
Nga Xô ngỏm tỏi miệng bia để đời

Lê Nin Các Mác chuột dơi
Mày còn ca ngợi dở hơi ngu đần
Thân lươn chi quản lấm bùn
Háo danh đồ đá iả đùn té de

Hồ Ngọc Đại, tò tí te
Mẹo lừa công nghệ lè nhè rắm rong
Cù nhầy chữ nghĩa không xong
Đánh vần bậy bạ lòng vòng loanh quanh

Văn phong phá nát tan tành
Thiên triều đại hán hôi tanh cửa mình
Đàn bà máu tháng thối rinh
Kim thiền thoát xác Chí Minh lạc loài

Hồ Quang ngạ quỷ độc tài
Nhà sàn cưỡng hiếp trần ai hãi hùng
Bùi Hiền dũi cứt bọ hung
I tờ trình độ đổ thùng rêu rao

Lăng xăng cải tiến chó ngao
Trẻ thơ ngơ ngác ứa trào lệ rơi
Nhẫn tâm nghiền nát tả tơi
Ngữ âm tiếng Việt giống nòi diệt vong

Nổi trôi vận nước long đong
Ơn cha Đắc Lộ cầu mong tháng ngày
Bà Trưng Bà Triệu đắng cay
Trống đồng chữ viết trắng tay mất rồi

Chữ nôm một thuở bồi hồi
Trái tim tình tự than ôi Lạc Hồng
Nguyễn Du dân tộc ngóng trông
Nước ta còn mất biển Đông sóng gầm .

9.9.2018 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét