Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Trò Mèo Cải Cách Chữ Viết Hay Cố Tình Phá Hoại Nền Văn Hóa Việt

( ÂM MƯU TIẾP TAY GIẶC TÀU XÂM  LƯỢC VIỆT NAM CỦA BÙI HIỀN)


Đây là trò lưu manh mất dạy của tụi vô học. Nhìn cái bản mặt tay giáo sư rỏm nọ, quê một cục. Nhìn đã biết là cha cố nội Chí Phèo, AQ rồi. Mặt này mà đòi làm giáo sư? Bảng chữ cái y tung ra nham nhở như chó gặm. Chẳng qua là mẹo xưa của Hàn Tín, Lưu Bang bên Tàu đó thôi: Minh tu sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Tức là gỉa đò tu sửa đường Sạn Đạo nhưng lại cho quân bí mật đánh úp Trần Thương.


Việt Nam đang như nồi nước sôi khi làn sóng người Tàu tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Trọng Lú, Fuck nổ và ban lãnh đạo ký hàng chục văn kiện bán nước, ngân hàng phá sản hàng loạt để quịt tiền dân Việt Nam ta, cho thủy điện sả lũ giết hàng loạt dân, phá hoại kinh tế dồn dân Việt tới tận cùng kiếp sống, chỉ còn ngáp ngáp bất lực lạy bố Tàu xin ăn, dù phải ăn gạo pha nhựa pha cao xu cũng được, thà ung thư còn hơn đói,  nhắm mắt xuôi tay phó mặc đời mình con cháu mình cho đảng và Tàu nó định đoạt,

Trong lúc tinh thần dân căng như dây đàn, xa đảng, khô đoàn, nhạt chính trị, ngao ngán chính sách, thức ăn đầu độc, Formosa tung hoành sả độc cá chết hàng loạt, nợ công chồng chất, quốc doanh phá sản, tư nhân cỏn con bóp nghẹt, nay họ xuỵt con chó Tàu giả danh giáo sư bày ra trò cải cách chữ Viết. Nhìn cái bảng chữ cái nham nhở lai Tàu, Thái, Miên, Lào giun dế ba lăng nhăng này chính họ kẻ đưa ra đề nghị cải cách cũng không thể nào chịu nổi.

Họ tung ra và biết thừa dân Việt sẽ bất mãn phản đối mà chỉ chăm chăm mất thời gian vào cái trò rối rắm tranh cãi bàn luận mà quên đi dân Việt đang ngắc ngoẻo hấp hối chết dần mòn trước nạn xâm lăng và nguy cơ diệt chủng. Đặc biệt bảng chữ cái lại thiếu chữ “Đ“ tức là sẽ mất đi những câu chửi thuần Việt: Địt mẹ cộng sản bán nước hại dân, tiên sư cái đảng đĩ….

Có tật giật mình vì chữ Đ là thâm thù đại hận của người cộng sản, từ chữ Đ mà dân trút hết oán hận vào đảng cộng, hiện tượng tâm lý của số đông thấp cổ bé họng. Chữ “Đ“ là chữ khắc tinh của người cộng sản nên họ sai tên giáo sư vô học cặn bã là muốn băm nát nền quốc âm, quốc ngữ Việt. Họ muốn dân Việt khùng điên về chữ viết. Lợn lành thành lợn què là kiểu xâm lăng văn hóa chứ cải cách quái gì. Tinh hoa chữ Việt thành cặn bã rác rưởi bởi bảng chữ cái khùng điên của tay giáo sư móc cống đổ bô nọ, chữ kiểu này sinh ra nhàm chán, khó nhai cưõng bách học trò như học Mác Lê, tiến tới xoá bỏ chữ Việt và chuyển sang học chữ tượng hình như bức vách củaTàu. Rồi từ viện Mác Lê lăn sang viện Khổng Tử.

Cộng sản luôn tỏ ra quan tâm bắt dân cưỡng bách theo ý họ. Cái trò hộ khẩu kiểu Tần Thủy Hoàng, Lý Tư ngày xưa kiểm soát dân nửa gìa thế kỷ nay, nuôi một lũ công an khu vực, tổ trưởng dân khối. Nhà Tần có chính sách: Ngũ gia liên bảo, cứ 5 hộ dân chung một cái thuổng hay cái cuốc để giảm bớt đồ sắt thép khi dân bất mãn nổi dậy dùng đó làm vũ khí là hình thức sơ khai kiểu hợp tác xã. Bây giờ cộng sản thực hành y trang như Tần Thủy Hoàng ngày xưa, nay pha  thêm màu Stalin và Mao Trạch Đông

Bỗng dưng anh Fuck nổ tuyên bố tỉnh bơ: Thôi xóa bỏ chế độ hô khẩu, bộ công an quen thói ăn dơ, ăn bẩn từ lâu, sợ mất quyền lực vội tuyên bố không hộ khẩu nữa thì nhờ Tàu in thẻ căn cước có mã số vân tay thì vẫn kiểm soát được từng cá nhân như hộ khẩu mà thôi.

Đúng là việt gian liên kết với hán gian chỉ vì mục đích muốn nhanh chóng đồng hóa dân Việt thành dân Tàu hạng hai : Họ tạo điều kiện cho dân Tàu khựa chánh hiệu tràn ngập lãnh thổ Việt, hiếp dâm phụ nữ Việt sinh ra con lai tàu.
 Trai Tàu tinh trùng khoẻ lại sẵn tiền của, vì máy in tiền đắt ở bên nước các anh ấy, họ phát không tiền Hồ cho tụi đầu trâu mặt ngưa dái dê sang mua đất, mua gái Việt, tụi nó sẽ cạnh tranh với trai Việt khố rách áo ôm về cái đàn bà.

Trai Việt nhà mình vì ăn phải đồ độc nên các anh ấy còm cõi xanh xao vàng vọt, tinh trùng các anh ấy yếu, bị cụt đuôi nên khó thụ thai. Mưu Tàu thâm thật.

Vẫn là mẹo đồng hóa của Mã Viện ngày xưa, nên anh Fuck nổ mới tuyên bố  trật nõ điếu mặt tỉnh bơ: Bây giờ không cần kiểm soát hộ khẩu nữa như chổng mông lên rặn đánh soẹt té de ra là xong cái trò hề kiểm soát hộ khẩu .

Gái Việt bây giờ  lại sinh ra đổ đốn mê cái hình tượng anh Hồ gì đó từ bên Tàu sang Việt Nam, đẹp giai, lẻo mép khéo tán, khéo nấu ăn, biết rửa bát, biết làm bồi bàn, chịu thương chịu khó vét từ qủa cà con tép lá rau lại giỏi cưng chiều phụ nữ từ lâu rồi. Nên đám phụ nữ bò cái Việt Nam coi anh chàng Hồ là mẫu đàn ông lý tưởng mơ ước được làm chồng.  Nên bây giờ  loại như con Thái Ngọc Nhiên hay con Trần Thị Lệ, tụi hồng vệ binh, đoàn viên thanh niên cờ đỏ tính đến hàng triệu, bị nhồi sọ nặng coi vật chất làm thống soái, có tiền mua tiên cũng được làm gì mà chúng nó chả sẵn sàng ngả bàn đèn dạng háng ra cho đàn ông Tàu nó pháo cối? Chúng nó thi nhau thằng đúc cốt đứa tráng men, đổ bột hồ, riềng mẻ, đậu tương, sủi cảo, cháo quấy made in China vào cái lỗ đáo?

Dân Việt Nam sẽ bị diệt chủng từ hai nguồn chính: Ăn phải đồ độc và thiếu đàn bà thụ thai.

Cái mà họ quan tâm lo ngại, lo sợ thì dấu nhẹm đi cho là bí mật quốc gia. Cái chả là cái quái gì thì cho tay chân đàn em lũ giáo sư làng, văn nô bồi bút tung hê hô hoán đài báo loạn xị nhặng ruồi. Dân Việt có gen ngu do ông Hồ cài cấy trong máu huyết rồi. Muốn thay đỗi thì phải thay máu, bố ai làm nổi. Thôi coi như thế hệ này coi như là đồ bỏ đi. Có một nhóm tỉnh thì vu cho là phản động cũng sợ rúm tứ túc lại. Than ôi! Cho nòi giống Viẹt Nam đang trên đà tàn lụi diệt vong.

Cải cách chữ Viết là nằm trong chủ trương mưu đồ từ lâu của tình báo Hoa Nam. Mặt trận văn hóa của đảng nô tài, trong cái gọi là cách mạng diệt chủng dân Việt của Tàu khựa mà thôi. Ngã giáo sư vô học ngu xuẩn này đảng coi là chiến sĩ cảm tử  quân mũi nhọn năng nổ đột phá khẩu tấn công vào nền văn minh Việt, mũi nhọn đâm thủng phá rách màng trinh tâm hồn Việt Nam, muốn dân Việt mau trở thành nô lệ cấp thấp hèn mọn ngu xuẩn cho tàu khựa.

Ngã giáo sư rỏm chó ghẻ Tàu khựa này nó muốn tiêu diệt tận gốc nền văn hiến Việt Nam, nó muốn phá hủy dân ca, ca dao Việt Nam, thơ Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Trần Tế Xương, Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Vũ Hoàng Chương  và xa xưa nữa là Nguyễn Trãi, Lê Qúy Đôn, Trần Hưng Đạo vân vân và vân vân… Ngã giáo sư rỏm sống bằng phân Tàu này và ban lãnh đạo tập đoàn bán nước sẽ ném hết tất cả những giá trị tinh thần lich sử văn hóa ngôn ngữ của người Việt Nam ta vào sọt rác với cái gọi là nghiên cứu khoa học, khoa cái mả cha thằng Tàu đểu. Ai cần chúng giải phóng miền Nam hay cải cách chữ Việt?  Chúng muốn làm cho dân Việt mất gốc, không còn biết mình là ai nữa, dọn đường cho văn hoá Tàu thống trị nô dịch người Việt Nam.
 Xâm lược văn hóa đi trước xâm lược lãnh thổ, hay xâm lược lãnh thổ tiến hành song song tàn phá nền văn hóa bản xứ. Văn hóa tiêu diệt thì tâm hồn Việt cũng bị giết chết tươi luôn.

Cha ông ta thường bảo: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn và tiếng ta còn nước ta còn. Vậy tay ngã sư rỏm bỏ cả đời sáng chế ra bảng chữ cái ngu xuẩn ăn bớt tức là hắn muốn người Việt ta thành lũ ngô ngọng dở hơi hâm hấp, con cháu ta không thể đọc nổi Truyện Kiều mà chỉ tham ăn chơi bậy như thú vật, Truyện Kiều mất tiếng ta mất và nước ta mất. Tay Vũ Khiêu cũng vỗ ngưc giáo sư mào gà da liễu gì đấy cũng lăm le với thằng kỹ sư bá dơ xé nát Truyện Kiều rồi đó, tay Bùi Hiền lại theo vết xe hán tặc gìa Vũ Khiêu. Đúng là quân vô ơn bạc nghĩa với tổ tiên người Việt, quân ăn cháo đái bát, mất dạy vô giáo dục, giáo sư cái con khỉ mốc gì.

“Ôi thôi thôi! Chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh
Tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm.“

Tôi nghe nói có anh bộ đội hồi chánh thưa với ông Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Nên ông Thiệu mới nói vậy với báo chí, nhiều người vẫn nghĩ là lời của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Chỉ cộng sản sẽ tự tiêu diệt họ và dân phải biết đứng lên ép họ tự giải thể bằng cách nào thì tùy. Nhưng có một điều xưa nay người cộng sàn luôn tiếm danh thay đổi khái niệm đen trắng loạn xí ngầu. Họ tiếm danh độc lập giải phóng dân tộc để xâm chiếm miền Nam và bán nước. Họ cứ gìa mồm nhờ có đảng và ông Hồ mới có ngày nay? Ngày nay là gì? Là nô lệ Tàu, dân chết dần mòn ăn phải đồ độc. Đó là công ơn à? Nước ta đã có độc lập từ sau thế chiến 2 rồi, Nhật đầu hàng đồng minh và buộc Pháp phải rút khỏi Đông Dương thì chính ông Hồ sau khi hô hào dân ngu cu đen cướp chính quyền thì lại chạy sang Pháp nài nỉ họ quay trở lại, chia đất chia quyền lợi rồi theo lệnh Tàu đánh họ, kể công cứu nước. Bây giờ cũng danh nghĩa cải tiến chữ viết để băm nát ngôn ngữ văn hóa Việt Nam mở đường cho truyền bá chữ Hán. Tôi xem những ký tự tay giáo sư rỏm Bùi Hiền tung ra rất giống ký tự phiên âm tiếng Tàu. Ai học chữ Hán cũng đều phải phát âm theo ký tự này. Lưu manh mất dạy đến thế là cùng.

Tôi xin nhấn mạnh: Trên bình diện không gian phẳng nghiên cứu khoa học nghiêm túc cũng không phải là chân lý là sự thật, ngày nay chúng ta đã biết có không gian ba chiều, đa chiều, huống chi là khoa học rỏm, mượn danh khoa học để làm càn bậy hủy hoại cả nền văn minh văn hiến dân tộc như tay giáo sư cò mồi lưu manh này. Mục đích chỉ vì quyền lợi đảng, cúc cung tận tụy phục vụ cho bọn bá quyền đại Hán, Trung Hoa mộng. Đầu độc thức ăn chưa thỏa mãn còn đòi đầu độc băng hoại cả chữ Việt ta, tiếng nói của ta. Biến dân ta thành dân thụt lưỡi.

Bà Hồ Xuân Hương đã tiên đoán:
“Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Chúng bảo nhau rằng ấy cái uông“

Còn tôi cũng có thơ rằng:








Khoa Học Rỏm

Mẹ cha thằng Bùi Hiền
Giáo dục thành Záo Zụck
Cán ngố loài đuôi cụt
Tay sai cho giặc Tàu

Con đĩ ngựa ruồi bâu
Diễn tuồng hề cải cách
Chấy rận kêu cành cạch
Lên truyền hình phát thanh

Khoa học đồ lưu manh
Mong dân Việt nô lệ
Thiên triều ngôi chúa tể
Van lạy xin bát cơm

Ngôn ngữ khạc ra đờm
Thối tha mùi đại Hán
Cứt Tàu ăn không chán
Ô kìa đảng việt gian

Tuyên truyền hội lường gàn
Vì độc lập dân tộc
Giải phóng con khỉ độc
Hang Pắc Bó chui ra

Lũ chúng nó ma tà
Phá tan tành lịch sử
Ngành sư phạm ngắc ngứ
Chuyên dạy láo thanh niên

Nực cười bầy chó điên
Lúc nhúc theo lệnh chủ
Xâm lược nền văn hóa
Tinh thần cha ông ta

Chúng buôn bán sơn hà
Xâu xé từng âm tiết
Xáo trộn cả chữ viết
Cho học sinh chóng ngu

Xót xa Cụ Nguyễn Du
Linh hồn Ông Nguyễn Trãi
Trần Hưng Đạo tê tái
Thê lương thơ Tản Đà

Bảng chữ cái vịt gà
Cải cách con đĩ mẹ
Vũ Khiêu con chó ghẻ
Đào mả hiếp dâm Kiều

Dân Việt Nam liêu xiêu
Vì ăn phải đồ độc
Hồng vệ binh ngu ngốc
lao nhao dư luận viên

Sống chết theo đồng tiền
Vật chất là thống soái
Chữ việt gì cổ quái
Đồng hóa nhanh đi thôi

Mã Viện mới lòi đuôi
U mê gà trống thiến
Phỏng vấn trò đê tiện
Từ Vũ Khiêu Bùi Hiền

Khoa học coi nhãn tiền
Đâu phải là chân lý
Trải qua bao thế kỷ
Ôi không gian ba chiều

Mác Lê Nin nói điêu
Trên bình diện mặt phẳng
Mao Trạch Đông thẳng cẳng
Dãy chết đã từ lâu

28.11.2017 Lu Hà

Xâm Lược Văn Hóa

Bùi Hiền cẩu tặc lưu manh
Âm mưu quậy phá tan tành giang san
Trung Hoa giấc mộng lường gàn
Rặn ra bộ chữ dã man cọc còi

Từ hang Pắc Bó bọ giòi
Yêu tinh bạch cốt con bòi ma cô
Nâng bi kách mệnh cáo hồ
Giáo sư cặn bã ô hô chết rồi

Âm mưu hán hóa tanh hôi
Bốn mươi năm đã nhặng ruồi vo ve
Cúc ta cục tác cục te
Gà cồ ăn quẩn lè nhè điếm rong

Hoa Nam tình báo lòng thòng
Thiên triều thần phục uốn cong lưỡi mồm
Sinh ra bộ chữ chồm hôm
Ỉa đùn vung vãi chó xồm xù lông

Than ôi tiên tổ Lạc Hồng
Còn đâu tổ quốc non sông ngàn đời
Trò hề cải cách chuột dơi
Dở ngô dở ngọng tả tơi mặt mày

Ngót ngần thế kỷ đọa đày
Việt Nam tang tóc đắng cay thế này
Cấy cài Hồ tặc ai hay
Cha gìa dân tộc đéo ngày đụ đêm

Thành Đô khẩn cấp đến thềm
Chuyển giao lãnh thổ các thêm giống nòi
Tinh trùng khuyết tật hiếm hoi
Truyền thanh báo chí xăm xoi bầy đàn

Tung tăng gái đĩ ứa tràn
Phát âm líu lưỡi gian ngoan lọc lừa


Phải đâu chân lý cò cưa
Gỉa vờ khoa học say xưa Mao Hồ
Nhẫn tâm bán cơ đồ
Không gian mặt phẳng lô nhô cóc vờn

Lê Nin Các Mác chập chờn
Tiên đề nối tiếp tủi hờn nước non
Nửa vòng trái đất héo hon
Xót xa thế hệ sói mòn lương tâm

Toàn cầu nhỏ lệ âm thầm
Đau lòng xót dạ tình thâm lạc loài
Bao giờ phe nhóm độc tài
Đảng viên mấy triệu tuyền đài mục xương?

29.11.2017 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét