Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Chùm Thơ Tình Dài Số 238

( gồm những bài khổ dài từ 24 câu trở lên )


Nàng Xuân Thiết Tha
cảm hứng thơ Tản Đà: Gặp Xuân

Nghe gõ cửa hồn trăng Lý Bạch
Tản Đà nào dám trách Lu Hà
Sáu nhăm tuổi vẫn chưa gìa
Nàng Xuân thỏ thẻ trau tria má hồng


Uống chén rượu bềnh bồng thư thả
Trải bao mùa xuân hạ thu đông
Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Cung thương hồ thỉ mây rồng gặp nhau

Mưa sấm chớp ướt nhàu chăn chiếu
Xuân thiết tha lá liễu xanh tươi
Mặt nhìn tận mặt hoa cười
Đong đưa ánh mắt lả lơi sóng tình

Trăm năm nữa dáng hình còn mất
Chàng đừng buồn ngây ngất đêm nay
Giao thừa pháo nổ đắng cay
Cố hương day dứt chuỗi ngày lầm than

Đời lữ khách gian nan phiêu bạt
Cuối chân trời bèo dạt mây trôi
Mênh mang đàn hạc núi đồi
Xuân qua xuân lại xa xôi tủi hờn

Xuân nũng nịu chờn vờn an ủi
Thi sĩ ơi thơ túi rựợu bầu
Mặc ai vương bá công hầu
Đôi ta kể chuyện bể dâu phong trần…!

6.1.2017 Lu Hà




Bình Rơi Trâm Gãy
cảm xúc bài hát của Lam Phương: Duyên Kiếp

Em ơi! mộng ước ban đầu
Yến oanh thỏ thẻ chân cầu suối mơ
Trần gian mù mịt sương mờ
Sơn khê vạn nẻo bơ vơ ái tình

Bâng khuâng câu chuyện chúng mình
Điệu khèn tan chợ lung linh ráng hồng
Đò đông hái ngọn cỏ bồng
Thẹn thùng vòng bạc vợ chồng tương lai

Xôn xao hương nhụy hoa lài
Rượu cần bếp lửa ngày mai đợi chờ
Ngậm ngùi sóng vỗ đôi bờ
Thuyền ai rách nát xác xơ cuối trời

Trái tim tắc nghẹn không lời
Kim tiền đóng lạnh cảnh đời xa xôi
Nam Hàn Đài Bắc nổi trôi
Bình rơi trâm gãy thì thôi còn gì

Nửa hồn hấp hối đền nghì
Kiếp sau hẹn gặp thầm thì vầng trăng
Tủi sầu thấu tới cung Hằng
Ngàn sao dan díu xích thằng lệ sa!

Vấn vương cô Tấm quan hà
Xóm làng eo óc mẹ cha dãi dầu
Tính quân uất hận bể dâu
Côn trùng rên rỉ bóng câu não nùng!

22.12.2017 Lu Hà



Đôi Mắt Người Hà Đông
(thơ ngẫu hứng với Cindy Huyen Vu)

Đôi mắt người Hà Đông
Nôn nao trái non bồng
Tấm hình nghiêng nghiêng nhỏ
Rạo rực đóa xuân hồng

Có phải nàng Cindy
Đêm Noel lạ kỳ
Dương cầm nghe thánh thót
Ngọn nến sáng lâm ly

Halle julia!
Chuông nhà thờ vang xa
Khắp năm châu bốn biển
Thổn thức thơ Lu Hà

Đất lành chim én đến
Càng thương nhớ quê nhà
Chắp tay con cầu nguyện
Bình an khúc thái hòa

Nhạc vàng lệ nhạt nhòa
Xót xa đời lính chiến
Một thời từng chứng kiến
Hồn bây giờ ở đâu?

Xõa tóc bến giang đầu
Trải qua cuộc bể dâu
Ôi bao nhiêu cô gái
Ánh mắt huyền mưa ngâu

Rót chén rượu tương sầu
Dòm song cửa bóng câu
Thời gian trôi vội vã
Trằn trọc suốt canh thâu!

26.12.2017 Lu Hà




Bài Ca Muôn Đời
cảm xúc bài hát của Y Vân & Mạnh Phát: Sao Anh Lỗi Hẹn

Ngày xưa đó đôi lần lỡ hẹn
Anh hay buồn cạn chén tương tư
Phiến sầu sủi bọt lừ đừ
Hơi men chuếnh choáng ư hừ chiêm bao

Em bước tới thì nghẹn ngào thỏ thẻ
Yêu nhau nhiều tuổi trẻ dung dăng
Vầng trăng đôi lứa xích thằng
Buộc tay chỉ đỏ cung hằng thiết tha

Cơn gió chướng sơn hà nguy biến
Vẫn trọn lòng dâng hiến trái tim
Ngờ đâu tăm cá cánh chim
Tà dương khuất bóng biết tìm nơi đâu?

Bao năm tháng giang đầu ngồi đợi
Con thuyền tình chấp chới ra khơi
Than ôi, góc biển chân trời
Lạc miền băng gía lệ rơi đôi hàng

Hãy trở lại xóm làng cố quận
Khói lam chiều lận đận mẹ cha
Chôn rau cắt rốn quê nhà
Cầu tre vắt vẻo bài ca muôn đời

Sao anh nỡ nuốt lời thệ hải
Mấy thu rồi quan ải mù sương
Hao gày lữ khách tha phương
Xót xa rạng liễu đoái thương xuân tàn…!

24.12.2017 Lu Hà



Bạn Đời Ơi
cảm hứng thơ Tản Đà: Phong Thi

Suối róc rách rì rào kể lể
Biết tìm đâu ra kẻ tri âm
Quanh năm lã chã mưa dầm
Đầu ghềnh cuối bãi đầm đầm sương sa

Bạn tri kỷ sơn hà quan ải
Chốn biên thùy tê tái rừng mây
Xôn xao hoa bướm cỏ cây
Biết ai đồng cảm ở đây mà tìm

Non nước đó đàn chim mỏi cánh
Khách đa tình nào trách chi ta
Ngược xuôi nặng gánh qua phà
Dòng sông chảy mãi bóng tà tịch dương

Nơi đồng vắng thê lương ảo não
Bờ cỏ xanh lảo đảo bước chân
Ngày xưa kiếp sống phong trần
Đêm đông rầu rĩ tấm thân cát đằng

Nghe tiếng quạ dùng dằng day dứt
Nhạc côn trùng đàn đứt dây cung
Chờn vờn đom đóm thương cùng
Hồn trinh nức nở chập chùng biển khơi

Thuyền không lái tả tơi sóng vỗ
Hải âu bay cổ độ trăng soi
Ngàn năm cá nước mặn mòi
Lẽ nào bỏ mặc lẻ loi bạn đời…!

5.1.2018 Lu Hà




Noel Nhớ Nàng Hiền Châu
 Thơ ngẫu hứng khi nghe Hiền Châu hát bài: Mùa Đông Năm Ấy

Màu áo trắng hân hoan rạo rực
Đã đi vào tiềm thức chơi vơi
Mùa đông năm ấy em ơi!
Phúc âm Thiên Chúa nghẹn lời giáng sinh

Vầng sao sáng oai linh ngây ngất
Từ ngôi hai chân thật lòng người
Thiện tâm cho những mảnh đời
Công bình bác ái lệ rơi đôi hàng

Cô thiếu nữ dịu dàng ca hát
Đấng cứu tinh dào dạt thủy triều
Thuyền ai xao xuyến mĩ miều
Hiền Châu thỏ thẻ nhiễu điều gía gương

Ôi tổ quốc quê hương ta đó
Thành Bê Lem sáng tỏ trần gian
Việt Nam yêu dấu chứa chan
Ba Vua qùy lạy ứa tràn bờ mi

Ngày sinh nhật thầm thì hang đá
Đấng quang vinh hiến cả tương lai
Thơm như hương nhụy hoa nhài
Mật ong dòng sữa nhân loài bể dâu

Maria dãi dầu mưa nắng
Cùng Giuse cay đắng xót xa
Hài đồng lánh nạn quan nha
Ngậm ngùi máng cỏ đâu là nhà ta

Đấng toàn năng thiết tha trìu mến
Bài thánh ca đến hẹn ngân nga
Nửa vòng trái đất Lu Hà
Chắp tay cầu nguyện ngôi ba thánh thần !

* Nguyên tác bài hát của Hoài Đức
25.12.2017 Lu Hà



Bi Ai Hão Huyền
cảm xúc bài hát của Vinh Sử & Ngân Giang: Nối Lại Tình Xưa

Câu chuyện cũ đi vào tình sử
Chắp tay cầu thiên sứ bao la
Ngàn sao quyến luyến trăng ngà
Trời cao chứng dám mặn mà ái ân

Mùa thu đó tần ngần lá rụng
Anh gặp ấm cúng lửa lòng
Sông thương chẳng đổi thay dòng
Lục bình xanh ngát long đong hải hồ

Gió phương bắc ô hô đông tái
Lạnh bờ môi quan ải mù sương
Đàn chim từ giã quê hương
Con thuyền vô định tha phương xứ người

Anh cũng vậy chơi vơi ngày tháng
Em ngậm ngùi cay đắng xót xa
Triều dâng khuất bóng dương tà
Chập chờn đom đóm bầy gà gọi nhau

Then cửa đóng nhạt màu son phấn
Gái cô phòng lận đận xuân hoa
Nửa đêm vỗ gối châu nhòa
Bình minh phờ phạc tiếng loa não nề

Đời thứ lữ sơn khê vạn nẻo
Biết bao giờ chèo bẻo mỉa mai
Đợi chờ hương nhụy bông lài
Ngậm vành kết cỏ bi ai hão huyền…!

23.12.2017 Lu Hà



Hát Nữa Đi Hương
cảm xúc bài hát của Trầm Tử Thiêng: Bài Hương Ca Vô Tận

Hát nữa đi bài ca muôn thuở
Khúc nhạc tình anh phổ thơ em
Đèn khuya lay lắt bóng rèm
Tháng ngày khao khát nư thèm nụ hôn

Cuộc mây gió bồn chồn trong dạ
Giọt mưa buồn vàng đá phôi pha
Cuốn theo tiếng gọi sơn hà
Bao giờ trở lại mái nhà thân yêu

Hương vàng võ nắng chiều nhành liễu
Bến đò xưa ai điếu xót xa
Trông lên nửa mảnh trăng ngà
Trần gian xõa tóc Hằng Nga cô phòng

Nghe nức nở khơi dòng tình ái
Khua mái chèo tê tái sông thương
Rừng hoa máu đổ chiến trường
Đồng hoang cỏ dại thê lương xóm làng

Đời phân ly dã tràng xe cát
Biển sóng gào bát ngát sa hô
Đoàn thuyền vô định nhấp nhô
La bàn chẳng có cơ đồ hư hao

Em vẫn hát ngọt ngào thơm thảo
Mảnh hồn trinh lảo đảo hoàng hôn
Bâng khuâng cửa biển sóng cồn
Chân trời xa lạ lệ tuôn đôi hàng…!

20.12.2017 Lu Hà


Rừng Sâu Lửa Trại
cảm xúc bài hát của Trần Tiến: Chiếc Vòng Cầu Hôn

Người lính trẻ vòng tay dân tộc
Mối tình đầu phút chốc xa xôi
Rừng sâu lửa trại buồn trôi
Giọt ngâu lã chã dáng ngồi trầm ngâm

Vòng kỷ niệm âm thầm đau đớn
Lời hứa hôn mơn trớn hồn mây
Rượu cần điệu múa ngất ngây
Bâng khuâng tư lự vơi đầy thở than

Nghe tiếng gọi giang san quan ải
Chốn biên thùy tê tái mù sương
Cao Nguyên một thuở cố hương
Nai tìm dòng suối vấn vương ái tình

Thương em gái tiết trinh chờ đợi
Mơ anh về chới với bàn chân
Canh ba gà gáy tần ngần
Chia ly biền biệt bần thần ngẩn ngơ

Chiếc vòng bạc đôi bờ xa cách
Giữa đại dương còn trách chi ai
Con Tàu tuyệt vọng hải đài
La bàn rơi mất u hoài khổ đau

Mưa tầm tã nát nhàu cây cỏ
Gió mùa đông ngọc thỏ trăng vàng
Mây đen dày đặc phũ phàng
Trời cao nhỏ lệ dở dang đêm trường…!

17.12.2017 Lu Hà




Trăng Sáng Đồng Tháp Mười
cảm xúc bài hát của Phạm Thế Mỹ: Lúa Về Đêm Trăng

Đêm trăng sáng lúa về kĩu kịt
Oằn đôi vai đầu chít khăn rằn
Bà ba tà áo chứa chan
Xóm nghèo hối hả nồng nàn hoa tươi

Bao giọng hát nụ cười trong trẻo
Gió lao xao vắt vẻo tàu dừa
Vịt gà hàng dậu lưa thưa
Cầu ao gốc chuối vườn dưa luống cà

Cửu Long Giang thiết tha sóng vỗ
Đồng Tháp Mười thiên cổ trăng soi
Em ơi! Cá nước mặn mòi
Anh quên sao được giống nòi tổ tiên

Người thứ lữ lạc miền xứ lạ
Thương cánh đồng cò lả xa xôi
Trăng lên sáng tỏa núi đồi
Sờ tay ngực đập bồi hồi trái tim

Đàn chim én đi tìm hạnh phúc
Cả tinh cầu thúc giục hoài hương
Thuyền tình mất lái tha phương
La bàn chẳng có thê lương đá ngầm

Hồn phiêu bạt âm thầm nức nở
Suốt năm canh trăn trở lòng người
Chôn rau cắt rốn sương rơi
Trăng treo đầu ngõ cảnh đời sầu tang…!

3.1.2018 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét