Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Thơ Tình Chùm Số 1042

Mưa Rơi Trong Lòng Em
cảm xúc nhạc Đức Huy: Sao Vẫn Còn Mưa Rơi




Trời đông u uất tháng hai
Mây bay gió thét gót hài dặm băng
Anh ơi! Có biết hay chăng
Đau lòng xót dạ cung hằng mưa rơi


Mùa xuân ong bướm rong chơi
Mong người trở lại nụ cười xốn xang
Nào ngờ cay nghiệt phũ phàng
Tà dương khuất bóng bẽ bàng cánh hoa

Tháng tư thấp thỏm nhạt nhòa
Ve sầu tu hú tấu hòa nhạc vang
Chiều buồn phượng vĩ dở dang
Mùa thu ngao ngán sen vàng  sương tan

Mười hai bến nước hoang tàn
Đời người con gái khóc than mảnh tình
Bài ca thấu tới thần linh
Mưa ngâu tầm tã chúng mình xa nhau

Vần xoay cây cỏ nát nhàu
Trăng tròn lại khuyết bạc màu phấn son
Trách lời hẹn biển thề non
Mỉa mai oanh yến héo hon đỉnh sầu...!

8.12.2017 Lu Hà





Hồn Trinh Cát Trắng
cảm xúc nhạc ngoại ( China ) lời Khúc Lan: Sa Mạc Tình Yêu

Tình đang thắm chứa chan xuân ái
Ngọn lửa lòng hoa dại bướm say
Mà sao mưa gió lắt lay
Mùa đông tàn lụi đắng cay thế này

Miền xa lạ đọa đày sa mạc
Giọt sương rơi phờ phạc dáng ai
Gót chân rát bỏng dấu hài
Lạc đà thất thểu đường dài khổ đau

Ôi hương sắc nhạt màu năm tháng
Giấc điệp hồ chạng vạng bình minh
Tiếng gà oán trách hành tinh
Vòng xoay trái đất chúng mình xa nhau

Cơn giông tố nát nhàu sỏi đá
Khóc trời  thu cây lá xanh xao
Vầng trăng sẻ nửa nghẹn ngào
Hai đầu nỗi nhớ ứa trào hạt ngâu

Chút kỷ niệm năm châu bốn biển
Trái tim hồng dâng hiến cho ai
Côn trùng rên rỉ canh dài
Hồn trinh cát trắng lạc loài đi đâu…?!

10.12.2017 Lu Hà





Tình Chẳng Phôi Phai
cảm xúc bản nhạc của Đức Huy: Như Đã Dấu Yêu

Anh cất dấu dáng hình em trong mắt
Là niềm vui chan chứa  mãi dài lâu
Buổi đầu tiên em đứng ở chân cầu
Ôi tiếng sét trái tim hồng bất tử

Hoa phượng nở tiếng ve sầu tu hú
Nhạc ái tình xao xuyến mãi em ơi !
Rồi chia ly tia nắng chói chơi vơi
Xếp bút mực anh lên đường nhập ngũ

Tóc mây xõa nắm bàn tay tình tứ
Hãy ráng lên rồi anh lại trở về
Bước quân hành em giữ trọn lời thề
Mùa sim tím xôn xao màu áo cưới

Trong đáy mắt anh cũng là tất cả
Đời trai hùng vì nòi giống giang sơn
Chốn biên thùy mưa nắng rát chẳng sờn
Ôm cây súng cho trẻ thơ ngon giấc

Quyên sao được  biết bao là mộng ước
Cuộc bể dâu thời thế đã đổi thay
Thuyền ra khơi biển thét sóng cuồng say
Muốn nuốt chửng tấm thân gày nhỏ bé

Đêm u ám đắng cay hồn thỏ thẻ
Suốt năm canh trằn trọc vẫn chưa thôi
Chim đỗ quyên thổn thức lại bồi hồi
Thuở sơ ngộ nụ hôn nồng môi ấm !

9.12.2017 Lu Hà




Mùa Hoa Xoan Rụng
cảm xúc bài hát Ngọc Sơn( trẻ ): Tơ Duyên

Hoa xoan rụng vui như trẩy hội
Con đường làng ngập lối người đi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Trăm năm duyên nở đền nghì trúc mai

Xác pháo đỏ áo dài nề nếp
Chú rể nghèo khăn sếp quần the
Gần xa nô nức nhắn nhe
Cô dâu xem mặt bàn bè hân hoan

Em ngây ngất nồng nàn tha thiết
Ngóng đợi anh da diết cải kim
Bướm ơi thôi khỏi đi tìm
Nụ hoa trinh nữ đắm chìm với ai…?

Lòng xao xuyến ngày mai dạm hỏi
Mẹ cha mừng tươi rói bờ môi
Trầu cau vôi thắm bồi hồi
Nem giò chả lụa thịt xôi rượu hồng

Nghĩa Kim Lang vợ chồng ân ái
Vòng tay ôm đôi trái tim vàng
Kim bôi rạo rực thiếp chàng
Loan bồng phượng bế mơ màng canh thâu…!

7.12.2017 Lu Hà





Dòng Sông Ái Tình
cảm xúc bài hát của Đức Huy: Người Tình Trăm Năm

Ta đã cưới nhau rồi em nhỉ
Có vầng trăng thủ thỉ sáng soi
Trăm năm cá nước mặn mòi
Linh hồn bất tử lẻ loi cuối trời

Triệu tinh tú chơi vơi nhấp nháy
Ngàn phù dâu bóng dáng thiên thần
Hoàng cung phù rể tần ngần
Lửa lòng ngùn ngụt thế nhân thẹn thùng

Nghe sóng vỗ chập chùng biển cả
Cùng thời gian vàng đá phôi phai
Đồi sim chiều tím mắt nai
Thư cưu trống mái trần ai mặn nồng

Bao câu chuyện vợ chồng oan trái
Cuộc bể dâu tê tái phân ly
Vành tang nấm mộ nhung y
Tro tàn khói trắng u tỳ khổ đau

Dù mai đó trầu cau khô héo
Thuyền sang ngang lắt léo tơ hồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng
Mưa ngâu tầm tã dòng sông ái tình

Đừng trách nữa chúng mình lạc lối
Trái tim buồn nhức nhối than ôi!
Nhủ lòng đã cưới nhau rồi
Trăng sao chứng dám bồi hồi đêm nay…!

11.12.2017 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét