Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thơ Tình Chùm 638




Xin Đừng Quên Nhau
cảm xúc Lời Hiền Châu: Chan Tình Ong Bướm

Lòng thiếu phụ u hoài thổn thức
Hồn Lu Hà nao nức bấy nay
Trái tim cộng hưởng cho hay
Ngàn sao tinh tú đắm say tình người


Tuy xa cách ngàn khơi biển cả
Nàng Hiền Châu chan chứa men say
Đợi trăng cành liễu lắt lay
Sầu thu biền biệt đắng cay nỗi niềm

Đêm nay sáng bên thềm gọi bóng
Huơng hoa quỳnh lồng lộng thoảng bay
Ngất ngây thánh thót tỏ bày
Du dương khúc nhạc bàn tay tự tình

Nghe vũ trụ oai linh chứng giám
Trái tìm hồng đằm thắm xiết bao
Trung nhân ý nguyện dạt dào
Mặt nhìn tận mặt thì thào bên tai

Nhớ thương lắm trần ai chăng chớ
Thơ viết nhiều muôn thuở vàng son
Non xanh nuớc biếc mãi còn
Gợn dòng thu thủy trăng tròn mãi nghe

Khi trăng khuyết não nề buồn thảm
Gió đông về ảm đạm chớ quên
Thanh mai trúc mã đào nguyên
Tâm linh vĩnh cửu thuyền quyên sóng đào

10.8.2015 Lu Hà



Hồn Tôi Lạc Lối
cảm xúc từ tấm ảnh của Hiền Châu

Nàng thơm như đóa hoa hồng
Hương chau khóe hạnh bềnh bồng nét son
Ấy là thiếu phụ một con
Thướt tha mà ngắm cho mòn con ngươi

Tuyết băng xao xuyến nụ cười
Thong dong bướm trắng lả lơi bến tình
Tôi ôm cả bóng lẫn hình
Qủa cầu rực lửa cô mình kia ơi!

Đêm nay hồn lại lả lơi
Thuyền mây lạc lối chơi vơi sóng trào
Yến oanh hãy giúp ta nào
Chỉ đường bẻ khóa bước vào động tiên

Bàng hoàng quang cảnh thiên nhiên
Đuốc hoa rực sáng thuyền quyên má đào
Thấy người vồn vã hỏi chào
Phải chàng thi sĩ lao đao ái tình?

Xung quanh chứng giám thần linh
Kim bôi hợp cẩn chúng mình bên nhau
Trải bao năm tháng dãi dàu
Thầm yêu trộm nhớ bạc màu trúc mai.

9.8.2015 Lu Hà



Dã Nhân Lạnh Lùng
chia sẻ tâm sự với Trần Hiền Châu: Đau!?

Nghe tiếng khóc lệ rơi thấm áo
Thương đàn em ảo não tả tơi
Nghẹn ngào song thất ai ơi!
Đôi dòng lục bát đất trời thê lương

Ôi tổ quốc quê hương từ thuở
Mẹ sinh ta khói lửa chiến tranh
Vì sao vô cớ tan tành
Thiên đường xã nghĩa để dành cho ai?

Bốn thập kỷ bất tài thống trị
Sống xa hoa đảng trí thấp lùn
Đầu lươn chi quản lấm bùn
Xóm làng xơ xác khói hun ướt nhòe 

Hợp tác xã lòe xòe ngúng nguẩy
Chổng mông lên lẩy bẩy dân cày
Làm thuê chúa đất đắng cay
Bình công tính điểm mặt dày phởn phao

Quốc hữu hóa tào lao điếm đực
Luật thả phanh đạo đức lụi tàn
Ma cô trộm chó dã man
Bảo kê đầu gấu công an bạn cùng

Dân làm chủ sượng sùng lý lẽ
Các xứ quân suôn sẻ vét vơ
Đảo điên giữa chợ i tờ
Kiêu binh hống hách dật dờ ác ma

Kìa Nghĩa Lộ Sơn La lũ lụt
Tỉnh Lạng Sơn heo hút nổi trôi
Bồng bềnh xác rữa thối hôi
Tượng đài xây dựng thịt xôi nhặng ruồi

Bầy khỉ đột lòi đuôi tham nhũng
Ôm hình hài thờ cúng hư thân
Mập mờ công qũy chia phần
Gỉa vờ quy hoạch dã nhân lạnh lùng

8.8.2015 Lu Hà



Hoa Đào Năm Ngoái
cảm xúc thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Hoa đào năm ngoái còn cười
Gió đông man mát gọi người xa hương
Nỗi niềm sầu muộn tơ vương
Trùng dương cách trở đoạn trường xót xa

Đêm thu ngồi đợi trăng ngà
Hồn thơ lối mộng Hằng Nga tủi hờn
Nửa đời cuồn cuộn đòi cơn
Sóng lòng dồn dập chập chờn bóng mây

Điệp hồ cánh trắng ngất ngây
Đậu nhành hoa tím vui vầy đắm say
Bõ chi khao khát tháng ngày
Nụ hôn biền biệt tuyết dày thảm bông

Mơn man ve vuốt trái hồng
Bưởi bòng lìm lịm cánh đồng cỏ non
Xuân về tô điểm phấn son
Ghế băng sõng sượt héo hon cung đàn

Mong manh cò lả chứa chan
Hoài lang dạ cổ nồng nàn thiết tha
Bâng khuâng ngồi dưới hiên nhà
Hiền Châu có nhớ Lu Hà lắm không?

Hè tàn cúc nở ven sông
Hàng cây phượng vĩ mênh mông ứa trào
Ve sầu nức nở nghẹn ngào
Giọt sương lã chã thì thào cái oanh

Tiếng con tu hú thất thanh
Hoàng hôn thấp thoáng kinh thành khói lam
Nôn nao tiếng hát Việt Nam
Hồn theo cánh gió trăng rằm bơ vơ!

9.8.2015 Lu Hà




Cảnh Trái Ngược
chia sẻ tâm tư với nữ sĩ Trần Hiền Châu

Lu Hà lơi lả gió mây
Thướt tha yểu điệu ngất ngây má hồng
Thơ bay lạc nẻo tiên rồng
Ân ân ái ái loan bồng phượng ôm

Phải đâu như đám dê xồm
Đại gia mua gái mò tôm đũng quần
Ăn chơi trác táng dã nhân
Cha con bè lũ bán thân tôi đòi

Theo chân ngạ qủy đười ươi
Của công đục khoét chuột dơi bầy đàn
Tuyên truyền đạo đức dối gian
Tượng đài nhớt nhát ừa tràn mật hoa

Dân đen tủi cực khóc òa
Xích lô ba gác nhạt nhòa bướm nâu
Gầm cầu xó chợ ruồi bâu
Chó vàng sục sạo đầu trâu mặt bò

Xanh xao kìa mấy bác cò
Đói cơm bóp bụng lò dò ăn sương
Xót xa cảnh tượng thê lương
Biết bao oan trái tang thương phũ phàng

Chắp tay sau đít ngỡ ngàng
Hỏi chàng thi sĩ thiên đàng ở đâu?
Kìa ai như thể Hiền Châu
Thơ đề lá lắm chân cầu gió bay.

9.8.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét