Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 89





Trích: Chùa Kim cương

Tiên Long núi Tháp dựa ÁNG sơn
Ngàn NĂM mưa GIÓ tháp ĐÂU còn
Cực thịnh một thời nơi núi biếc
Đền vàng tháp ngọc thủa vàng son.


Hoàng quang Thuận

4 lỗi nhét vưà hai lỗ mũi phổng to háo danh của anh chàng Phèo làm thơ.

Tiên Long núi Tháp dựa áng sơn ? Núi Tiên Long ở thôn Áng Sơn thì có nhưng trái núi hình tháp này sao lại dưạ vào thôn? Áng Sơn là một tên thôn phải viết hoa. Người này làm thơ lộn xộn không có lôgich.
Ngàn năm mưa gió tháp đâu còn? Chỉ được cái viết bậy có đến hàng tỉ năm thì núi Tiên Long có dạng hình tháp vẫn còn chứ? Ông này say rượu rồi này nên viết bậy bạ.

Một ngọn núi đá vôi cao 106m nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long, kề ngay bên vịnh Hạ Long, nhìn xa trông như một toà lâu đài khổng lồ với ba ngọn tháp nhấp nhô trên những bức tường thành kiên cố. Đó là núi Bài Thơ vì có nhiều người đã làm thơ khắc vào núi như vua Lê thánh Tông, chúa Trịnh cương và thi sĩ Nguyễn Cẩn v.v...

Cực thịnh một thời nơi núi biếc - Đền vàng tháp ngọc thủa vàng son? Thời nào cực thịnh, ở đây làm gì có đền vàng tháp ngọc mà viết láo xuyên tạc cả địa lý và lịch sử. Thơ làm về chùa Kim Cương mà chẳng có chùa trong thơ, không biết ông viết cái gì? Một bài thơ khùng khùng dở dở như anh chàng Phèo bên cô Nở hứng lên thì ngáp ngáp tuôn ra toàn mùi cháo hành bố ai ngửi được?


Xin có thơ sau:

Trĩ Nhu Trùng Tu Chùa Kim Cương

Trĩ Nhu sư cụ Kim Cương Tự
Công đức trùng tu đá chẳng mòn
Thôn xã Ninh Hòa hương khói toả
Tiên Long đỉnh tháp giọt trời tuôn

Phật tử gần xa đến Áng Sơn
Vi vu đàn trúc gió mưa hờn
Hoàng Long bao lớp sương mờ phủ
Đại Việt trào dâng ngọn sóng cồn

Bàng bạc hoàng hôn trên đỉnh núi
Phế hưng bao kiếp bọt bèo trôi
Muôn đời con cháu còn lưu lại
Một tấm lòng son với đất trời

Hào quang Phật Pháp mãi trường tồn
Nhân cách giống nòi vẫn thượng tôn
Mạo hóa ngoại lai bầy quỉ đỏ
Vô thần bay sẽ bị vùi chôn.

thơ làm nhân đọc 4 câu nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Chùa Kim Cương
6.9.2012 Lu Hà



Trích: Hồ Đồng Chương

Hữu tình nước biếc với non xanh
Sương GIEO lá ĐỘNG gió LAY cành
Khói MÂY mờ ẢO trên HỒ rộng
Đồi thông soi bóng nước long lanh

Mơ màng hoang vắng hồ Đồng Chương
Nước mát thông reo chạy QUANH đường
Chúa TIÊN Liễu HẠNH đền ĐỒI Phủ
Ba Tua ghềnh thác phủ đầy sương

Hoàng quang Thuận

Lại 10 lỗi lèn chặt hai lỗ mũi đang phổng to kiêu hãnh tự hào của ông Thuận.

Hữu tình nước biếc với non xanh -Sương gieo lá động gió lay cành? Ừ rồi sao nưã? Khói mây mờ ảo trên hồ rộng - Đồi thông soi bóng nước long lanh? Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chữ nhai đi nhai lại hồ, mây, nước, non chẳng có gì đáng là thơ mà choáng cả hết 4 câu không để lòng người, tình người, hồn người chen vào? Thơ này viết cho người máy không óc tim nó đọc.

Mơ màng hoang vắng hồ Đồng Chương - Nước mát thông reo chạy quanh đường? Vẫn dai dẳng gan lỳ lải nhải mãi nước, hồ và tịt luôn.

Chúa tiên Liễu Hạnh đền Đồi Phủ - Ba Tua ghềnh thác phủ đầy sương? Thêm cái đền cái thác cụt lủn có bấy nhiêu thôi thì đây có phải là thơ đâu? Vẫn là cái giọng ngán ngẩm muôn thuở của anh chàng Chí Phèo phởn phơ ăn bát cháo hành của cô Nở say rượu nổi hứng hát nghêu ngao chả ra thế nào cả.

Xin có thơ sau:

Chuông Vọng Hồ Đồng Chương

Đồng Chương giáp giới liền ba xã
Phú Lộc Phú Long Kỳ Phú hồ
Có thác Ba Tua đền Liễu Hạnh
Nho Quan tha thiết bóng ai chờ

Nước non mây gió thiên tình mộng
Áo trắng hương bay những mảnh hồn
Sóng nước mênh mang đàn cá lội
Trăng sầu lã chã hạt mưa tuôn !

Bao thế kỷ qua cuộc bể dâu
Nắng mưa dầu dãi lá vàng thu
Thánh đường văng vẳng chuông cầu nguyện
Đức Chuá thương đời chịu khổ đau !

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Hồ Đồng Chương
6.9.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét