Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.127


Chơi Đánh Đu
cảm hứng với Hiền Châu

Đánh đu đùi dế song song
Quần hồng gót ngọc sầu đong bóng chiều
Kiều Nhi yếm thắm mĩ miều
Bướm ong ve vãn cô liêu nụ hồng


Cầu xin mưa móc mây rồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng uốn cong
Loan bồng phượng bế thong dong
Thương chàng cát sĩ xuôi dòng thuyền trăng

Trăm năm Nguyệt Lão xích thằng
Đò đưa nhún nhảy tuyết hằng phỉ phong
Đắm say thục nữ thư phòng
Trai du gối hạc trọn vòng tay ôm

Dập dìu dưới ánh sao hôm
Dừa xanh trĩu quả cá tôm bén tình
Thiên thai đỉnh giáp cung nghinh
Động hồ bẻ khóa băng mình tới nơi

Hoa cười ngọc thốt lả lơi
Hồn thơ ngây ngất dong chơi mãi hoài
Bấy lâu trong cõi trần ai
Thanh mai trúc mã nét ngài phong sương

Châu về Hợp Phố cố hương
Gặp người trong mộng vấn vương tơ lòng
Nào ai gạn đục khơi trong
Giếng sâu mát rượi còn mong chi nhiều…?

31.7.2018 Lu Hà


Đất Mẹ Phù Sa      
cảm xúc nhạc Vũ Đức Sao Biển: Tình Ca Phương Nam

Ai về thăm Cửu Long Giang
Quê hương tôi đó xóm làng phì nhiêu
Cò bay mỏi cánh sớm chiều
Thuận hoà mưa gió nhiễu điều giá gương

Lá lành đùm bọc rách thương
Cánh chim viễn xứ vấn vương nỗi lòng
Quản chi dầu dãi long đong
Cung đàn vọng cổ sầu mong tháng ngày
           
Miệt vườn dân dã thẳng ngay
Bà ba thôn nữ  hương say tượng xoài
Miền Tây vẫn chẳng nguôi ngoai
Cù lao chín chữ thương hoài mẹ cha

Rộn ràng khúc hát du ca
Gái trai nô nức la đà thuyền trăng
Chàm lam ẻo lả tuyết hằng
Tháp mười vựa lúa đồng bằng phù sa

Phương nam một dải sơn hà
Mùa xuân hoa bướm thiết tha đợi chơ
Bâng khuâng Bắc Sắc Cần Thơ
Long lanh ánh mắt huyền mơ dịu dàng

Trăm năm duyên nợ thiếp chàng
Bạc Liêu công tử giàu sang nhất vùng
Trầu cau mối lái thủy chung
Bình Tây Nguyên Soái hào hùng sử xanh.

*Nguyên tác: Tình Ca Phương Nam
31.7.2018 Lu Hà



Đường Xưa Lối Mộng
Cảm hứng thơ Hiền Châu: Lối Xưa…

Người thiếu phụ bước chân yểu điệu
Quãng đường xưa nắng chiếu qua vai
Xôn xao bướm trắng hoa cài
Rêu phong ướt đẫm sương chiều mảnh mai

Trời thu thẳm hương lài phảng phất
Đóa hải đường ngây ngất xinh tươi
Kiêu sa diễm lệ mỉm cười
Trang Sinh hồ điệp trong đời mấy ai ?

Hồn thi sĩ u hoài mộng tưởng
Của một thời tận hưởng ái ân
Bâng khuâng gió Sở mây Tần
Nửa vòng trái đất bần thần ngẩn ngơ
           
Xao xuyến quá giấc mơ huyền diệu
Mấy nghìn năm rước kiệu ngựa hồng
Chinh phu dặm nẻo tang bồng
Tào khang xa cách vợ chồng ly tao

Lòng sắt son nghẹn ngào nhỏ lệ
Cùng mỹ nhân kể lể nguồn cơn
Thơ say chan chứa cung đờn
Đa tình tự cổ giận hờn mãi sao …?

Đêm Sài Gòn thì thào oanh yến
Chốn thiên thai dâng hiến trái tim
Bấy lâu mỏi mắt đi tìm
Viễn Đông thầm gọi cánh chim hải hồ…!
           
29.7.2018 Lu Hà



Ngàn Thu Còn Nhớ
Cảm hứng thơ Hiền Châu: Mái Tóc Nhung Huyền…

Đài trang đệ nhất Hiền Châu
Trán cao lồng lộng dãi dầu tuyết sương
Tóc mây lõa xõa yêu thương
Tấm lòng trải rộng cố hương nghẹn ngào
           
Xa gần thiên hạ xôn xao
Tao nhân mặc khách dạt dào ý thơ
Lẽ nào ta lại hững hờ
Kiếp sau hẹn gặp bên bờ ái ân
           
Mộng hồn cánh hạc đằng vân
Ve sầu thổn thức muôn phần thiết tha
Trăm năm duyên nợ Lu Hà
Ngàn thu còn nhớ bóng tà tịch dương

Dẫu rằng ngó bẻ tơ vương
Sim mua chiều tím nụ hường thoảng bay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Càng mê vẻ ngọc mà day dứt tình

Tâm lành thấu tới thiên đình
Chư tiên nhỏ lệ thần linh cảm sầu
Hàng hiên lã chã giọt ngâu
Nửa vòng xa cách tinh cầu thở than

Kiêu sa yểu điệu chứa chan
Thanh mai trúc mã nồng nàn yến anh
Ai về nhắn nhủ Sài Thành
Xốn xang lục bát để dành về sau…!

29.7.2018 Lu Hà



Nửa Giấc Chiêm Bao
cảm hứng thơ với tấm hình của Hiền Châu

Vừa trở giấc chiêm bao thầm gọi
Aí khanh ơi le lói trong lòng
Ngàn năm gió bụi long đong
Trường giang lận đận theo dòng thuyền trôi

Nàng hoàng hậu xa xôi thuở đó
Chốn cung đình còn nhớ thương ta
Trăng sao chứng giám Hằng Nga
Nghê thường vũ điệu ngọc ngà cao sang
           
Duyên hội ngộ xích thằng Nguyệt Lão
Cõi trần gian giông bão bể dâu
Cuốc kêu khắc khoải giang đầu
Mảnh hồn côi cút chân cầu tử sinh
           
Vô lượng kiếp phiêu linh bướm trắng
Gái hồng nhan cay đắng cánh bèo
Thu buồn ngọn gió hắt heo
Bàng hoàng ngơ ngác còng queo trên giường

Trời cao thẳm cố hương sỏi đá
Đất Sài Gòn phố xá vấn vương
Kìa ai yểu điệu hiền lương
Tình thơ say đắm nụ hường nở hoa

Đóa hàm tiếu nhạt nhòa sương lệ
Dưới hàng hiên thỏ thẻ nguồn cơn
Nửa vòng trái đất cô đơn
Trái tim rỉ máu giận hờn thiên thu…

Thân tứ đại mịt mù ân ái
Hòn vọng phu tê tái khổ đau
Thề non hẹn biển trước sau
Loan chia thúy rẽ bạc màu phấn son

Bao thế kỷ héo hon cam chịu
Thiếp với chàng gian díu bấy nhiêu
Xót xa cho những buổi chiều
Chập chờn đom đóm tiêu điều hoàng hôn


Chuyện tôi kể bồn chồn cảm khái
Giữa nửa đêm thức trái tim yêu
Bàng hoàng dáng ngọc liêu xiêu
Bạn đời thổn thức Lam Kiều huyền sương!

31.7.2018 Lu Hà












           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét