Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.123


Như Đám Tro Tàn 
cảm xúc nhạc Tâm Anh


Vấn vương nuối tiếc làm gì
Chim còn rúc mỏ thầm thì trúc mai
Tro tàn lơ lửng trần ai
Nụ hôn ly biệt dấu hài cỏ may


Hồn theo ngọn gió lắt lay
Phương trời xa lạ đắng cay tấc lòng
Đất lành hứa hẹn cầu mong
Vùi chôn dĩ vãng sầu đong mối tình

Quên đi câu chuyện chúng mình
Nửa đêm trở giấc bóng hình mù sương
Cuốc kêu khắc khoải cố hương
Bìm leo dậu đổ chán chường bướm hoa

Ngàn thu khúc nhạc thái hòa
Thăng Long hoài cổ nhạt nhòa sương rơi
Công tằng tôn nữ chơi vơi
Kinh đô Huế khóc tả tơi Sài Gòn

Viễn Đông hòn ngọc héo hon
Bờ môi tím lạnh chon von đỉnh sầu
Lỡ sa vào cuộc bể dâu
Bụi hồng bi lụy bóng câu phũ phàng

Tiễn đưa con sáo sang ngang
Thắt lưng dải yếm bẽ bàng tơ duyên
Thẹn thùng má phấn thuyền quyên
Tuổi xanh héo úa chính chuyên thờ chồng!

*Nguyên tác: Chuyện Tình Không Hối Tiếc
13.7.2018 Lu Hà



Chuyện Tình Buồn
cảm xúc nhạc Ngân Giang: Đôi Mắt Người Xưa

Tình mây khói tan vào dĩ vãng
Giọt mưa thu cay đắng lòng tôi
Ngậm ngùi nhìn cánh bèo trôi
Vấn vương bụi đỏ luân hồi trần gian

Ngày xưa đó nồng nàn chan chứa
Em tìm tôi chỗ dựa bờ vai
Ngờ đâu cách trở gót hài
Bởi ai xui khiến nét ngài ủ ê

Nay trở lại não nề u uẩn
Lấy chồng xa lận đận xứ người
Sang ngang giọt lệ tuôn rơi
Giàu sang chẳng thấy tả tơi thân gày

Chiều u ám lắt lay cành liễu
Thôi hết rồi yểu điệu kiêu sa
Hoàng hôn khuất bóng dương tà
Lá vàng xào xạc trăng ngà buồn thiu

Con bướm trắng ỉu xìu rũ rượi
Đóa hoa tàn tức tưởi nguồn cơn
Vắng nghe nức nở cung đờn
Bài ca muôn thuở tủi hờn xóm thôn

Bao thế hệ cha buồn mẹ khóc
Kiếp nghèo hèn chẳng ngóc đầu lên
Ngoài sân giun dế kêu rên
Năm canh vò võ gọi tên nhau hoài !

11.7.2018 Lu Hà   



Trở Lại Quê Hương
cảm xúc nhạc Ngân Giang: Ngày Về Kẻ Bụi Đời

Tôi là kẻ giang hồ bất trị
Sống lang thang rền rĩ tương lai
Ham chơi trần trụi canh dài
Cơm thừa canh cặn lạc loài khỏi lo

Ôm bị cói co ro hè phố
Đêm mùa đông bao bố chùm thân
Ngược xuôi ghẻ lạnh tuổi xuân
Mảnh đời vô nghĩa phong trần phiêu liêu

Trái tim héo bao điều xứ lạ
Trời đầy sao ẻo lả Hằng Nga
Thầm thì khao khát quê nhà
Thành đô hồi tưởng thiết tha đợi chờ

Hận kẻ bạc bơ vơ tình ái
Bước sang ngang tê tái lòng tôi
Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi
Phù du bèo bọt nổi trôi sông hồ

Tỉnh cơn mộng cơ đồ sự nghiệp
Xóa u mê sống tiếp làm người
Đắng cay giữ trọn nụ cười
Chôn vùi dĩ vãng lệ rơi lưng tròng

Nay trở lại sầu đong năm tháng
Của một thời cay đắng xót xa
Năm canh thao thức tiếng gà
Tơ duyên hội ngộ em là vợ tôi!

*Nguyên tác: Ngày Về Kẻ Bụi Đời
14.7.2018 Lu Hà



Hoa Tàn Bướm Chán
cảm xúc nhạc Tâm Anh: Chuyện Tình Không Đam Mê

Chiều nay thôi hết đam mê
Rửng rưng cánh bướm chán chê hoa vầy
Vui chi thân xác đọa đầy
Người say đâu biết canh chầy khổ đau

Mỉa mai vàng đá trầu cau
Lời thề xưa đã bạc màu vôi tôi
Đời em như đám bèo trôi
Mười hai bến nước buông xuôi mái chèo

Tình anh ngọn gió qua vèo
Dập dềnh sóng vỗ eo xèo đò đông
Cờ đen tang tóc cánh đồng
Trái tim chôn chặt rượu hồng đắng cay

Ngậm ngùi dương thế trắng tay
Đâu còn ai nưã mà say với đời
Bơ vơ đôi hạc cuối trời
Hồn mây thổn thức mưa rơi não nùng!

Thư cưu trống mái thủy chung
Chập chờn đom đóm thẹn thùng bóng ma
Sông Hương bồi đắp phù sa
Bâng khuâng rặng liễu bài ca u hoài!

*Nguyên tác: Chuyện Tình Không Đam Mê
12.7.2018 Lu Hà



Như Cánh Chim Bằng      
tặng Thần Sấm Sét Huy Đức

Sáng thế kỷ vinh quang Thiên Chúa
Hạt bụi hồng chan chứa Adam
Bâng khuâng nhớ Abraham
Truyền thừa Mỹ Quốc Việt Nam giống nòi

Thần Sấm Sét lẻ loi đơn độc
Giữa giòng người thảm khốc điêu linh
Dừng chân bi lụy mối tình
Chia loan rẽ thúy hành tinh cảm sầu

Bao năm tháng dãi dầu mưa nắng
Ngậm bồ hòn cay đắng xót xa
Trăng lên muôn dặm quan hà
Chiều hè đỏ lửa bóng tà tịch dương

Dòng huyết lệ tha phương xứ sở
Nơi chôn rau khóc thuở hàn vi
Oán thù bè lũ man di
Bắc phương phủ phục thê nhi tủi hờn

Nghe nức nở cung đờn dang dở
Trái tim non chớm nở sầu đông
Đời trai thỏa chí tang bồng
Đại bàng vỗ cánh biển Đông nghẹn ngào

Giọt máu đào hơn ao nước lã                                                                                               
Quên làm sao vàng đá sắt son
Hồn thiêng sông núi nước non
Trán nhăn tư lự héo hon cõi lòng

Chàng Huy Đức long đong bốn bể
Chẳng nguôi ngoai kể lể nguồn cơn
Sông Hương núi Ngự chập chờn
Kinh hoàng ác mộng đường trơn xác người

Ôi tổ quốc ngàn đời con cháu
Dẫn voi về dày mả cha ông
Mặt bằng giải phóng cướp không
Toàn dân làm chủ cánh đồng xương khô!

11.7.2018 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét