Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1109


Em Về Bên Đó Mà Vui
cảm xúc nhạc Phúc Trường: Chuyến Xe Cuối Cùng



Tần ngần em bước lên xe
Tới miền xứ lạ màn the rượu hồng

Con đường xa tít mênh mông
Dập dìu bướm trắng cánh đồng cỏ hoa

Đêm qua giọt lệ vỡ òa
Ái ân tan tác nhạt nhòa ánh trăng
Trách chi Nguyệt Lão xích thằng
Não lòng mơ tưởng cát đằng dưa leo

Xác xơ lá rụng chân đèo
Nai vàng ngơ ngác xóm nghèo bơ vơ
Sông quê cá lội hững hờ
Chim bay mất dạng đôi bờ đại dương

Mình anh thất thểu thê lương
Vật vờ bóng tối đoạn trường phong vân
Yến oanh đôi lứa xa gần
Tim anh buốt nhói tủi thân cô phòng

Gánh tình nặng trĩu long đong
Chôn vùi kỷ niệm còn mong mỏi gì
Mỉa mai duyên nợ đền nghì
Trần gian quán trọ thôi thì buông tay…!

*Nguyên tác lời nhạc: Chuyến Xe Cuối Cùng
27.5.2018 Lu Hà



Còn Gì Nữa Đâu
cảm xúc nhạc Huy Phong: Thị Trấn Về Đêm

Đèn thị trấn liêu trai hư ảo
Vũng sa lầy lảo đảo bước chân
Mềm môi ma quái ân cần
Xập xình vũ điệu tần ngần ngẩn ngơ

Đời lính trẻ bơ vơ đây đó
Khắp bưng biền đồng cỏ rừng xanh
Quanh năm vất vả quân hành
Dấn thân lửa đạn chiến tranh lạc loài

Bao kỷ niệm u hoài day dứt
Chốn biên thùy lật đật than ôi !
Bướm hoa xao xuyến núi đồi
Dập dìu oanh yến cặp đôi hẹn hò

Ngày trở lại bến đò xưa cũ
Khói lam chiều tư lự đăm chiêu
Cò bay thơ thẩn sáo diều
Lập lòe lửa lựu tiêu điều thuyền ai?

Sương lã chã bụi gai gốc dứa
Rặng liễu còn chan chứa thiết tha
Trông lên nửa mảnh trăng ngà
Vườn không nhà trống đàn gà gọi nhau

Cơn giông tố trầu cau tàn héo
Em đi rồi níu kéo làm chi
Đời tôi gió cuốn chim di
Tro tàn lơ lửng còn gì nữa đâu…?

*Nguyên tác: Thị Trấn Về Đêm
28.5.2018 Lu Hà



Còn Cay Cú Gì
cảm xúc nhạc Phúc Trường

Bấy lâu thôi cũng trắng tay
Ân tình đoạt tuyệt còn cay cú gì
Mặc lòng anh cứ ra đi
Mây trôi bèo dạt chim di xứ người

Đêm nay gượng gạo nụ cười
Nụ hôn lần cuối đất trời mù sương
Còn đâu ảo mộng phố phường
Chén sầu tàn cuộc đoạn trường phân ly

Đôi ta xếp lại nhung y
Một thời hoan lạc cầm kỳ họa thơ
Trăng lên đầu ngõ bơ phờ
Hồ sâu nguyệt lặn hững hờ cá bơi

Ngược xuôi trút nửa gánh đời
Đá vàng phai nhạt biển khơi chập chùng
Đò suông lửa lựu bập bùng
Thuyền ai chấp chới lạnh lùng cỏ may

Sập sè ngọn gió lắt lay
Sương rơi huyệt mộ hương say khói nhòa
Vùi chôn kỷ niệm bướm hoa
Từng trang dĩ vãng chan hòa ái ân!

*Nguyên tác lời nhạc: Thà Buông Tay
28.5.2018 Lu Hà



Hồn Trinh Lạc Lối
cảm xúc bản nhạc của Trần Thiện Thanh

Hồn trinh lạc lối bơ vơ
Trần gian sao nỡ hững hờ bỏ đi
Suối buồn róc rách xầm xì
Tơ hồng chi nữa đền nghì trúc mai

Ngậm ngùi hương nhụy bông lài
Hàng cây ấp bóng gót hài thê lương
Xót xa tình ái đoạn trường
Một hai lầm lỡ tang thương não nùng

Dập vùi sóng vỗ chập chùng
Ngàn năm tượng đá thủy chung bẽ bàng
Đại dương ngăn cách phũ phàng
Ai xui khiến để thiếp chàng biệt ly

Tôi về nhặt mảnh nhung y
Tro tàn lơ lửng kinh kỳ biệt tăm
Thẫn thờ dưới ánh trăng rằm
Sương thu hồ điệp đêm nằm chiêm bao

Nam Kha mộng đẹp bán rao
Bình minh mai mỉa thì thào yến oanh
Trêu ngươi nhảy nhót trên cành
Mạch tương giàn giụa buông mành soi gương…!

*Nguyên tác lời nhạc: Yêu Người Như Thế Đó
26.5.2018 Lu Hà



Vành Môi Tím Bầm
cảm xúc bài hát: Từ Đó Em Buồn

Kể từ dạo đó em buồn
Đôi dòng suối mặn trào tuôn não nùng
Trước sau em vẫn thủy chung
Nhớ lời anh dặn chập chùng biển khơi

Hai năm hứa hẹn chơi vơi
Thu qua đông lại hết mười xuân qua
Hoàng hôn đồi tím sim mua
Lặng thinh tăm cá mút mùa chim bay

Đĩa dầu hao cạn ai hay
Nửa đêm thức giấc đắng cay nỗi lòng
Hồng nhan phận gái long đong
Chắp tay cầu nguyện chờ mong anh về

Đời trai dặm nẻo sơn khê
Có người bạn cũ dãi dề gió sương
Hồi hương chống gậy thê lương
Báo tin anh chết nông trường xa xôi

Nghẹn ngào uất hận tim côi
Cắn răng tứa máu vành môi tím bầm
Biển đông sôi sục sóng gầm
Oán hờn trời đất sa sầm nét mai!

*Tác giả Trần Thiện Thanh: Từ Đó Em Buồn
26.5.2018 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét