Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1089



Tố Nam Hay Tố Nữ
cảm tác trái mít chỉ có hai múi

Mít này là mít Tố Nam
Phải đâu Tố Nữ mà ham ăn nhiều
Bổ ra chỉ có bấy nhiêu
Thẹn thùng hai múi liêu xiêu bướm hồng


Nam nhi thỏa chí tang bồng
Trâu gìa khao khát cánh đồng cỏ non
Cô hàng bán trái xuân ròn
Mời chào đon đả môi son yếm đào

Anh ngồi háo hức nôn nao
Thòm thèm ứa miếng em nào dám cho
Tiền trao cháo múc khỏi lo
Tòng teng ngao ngán cánh cò bay xa

Em còn ướm hỏi mẹ cha
Huyền sương chày ngọc ông bà trầu cau
Lam Kìều thề nguyện trước sau
Miệt vườn xao xuyến mau mau em chờ

Sông sâu cá lội lờ đờ
Mít em chín nẫu nằm mơ anh về
Trăng lên ngọn chuối dãi dề
Loan bồng phượng bế đê mê thế này…

6.4.2018 Lu Hà



Đời Anh Lãng Du
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Anh xin làm áng mây trôi
Lãng du bèo bọt xa xôi mảnh đời
Cây thông thề nguyện dưới trời
Ngàn thu hoang vắng sương rơi lối mòn

Suối reo chim chóc véo von
Muộn phiền nuối tiếc em còn vấn vương
Cuộc tình trăng gió đoạn trường
Lạc miền băng tuyết cố hương tủi sầu

Mưa giăng ngập bến giang đầu
Trúc mai vàng võ chân cầu tử sinh
Ngậm ngùi câu chuyện chúng mình
Kể làm chi nữa bóng hình lìa xa

Hoàng hôn đợi giải Ngân Hà
Muôn vì sao sáng thiết tha gọi mời
Não nùng đêm tối chơi vơi
Vẳng nghe tiếng khóc tiếng cười trong mây

Bâng khuâng huyền ảo ngất ngây
Trăng vàng sướt mướt canh chầy chiêm bao
Chập chờn chén rượu ly tao
Dùng dằng chẳng nỡ nghẹn ngào châu sa!

*Nguyên tác: Như Là Áng Mây
4.4.2018 Lu Hà




Thiết Tha Nguyện Cầu
Chia sẻ ưu tư với Giang Hoa: Thổn Thức

Nghe thổn thức nỗi niềm vang vọng
Đóa hoa lòng sao chóng tàn phai
Côn trùng rên rỉ u hoài
Trái tim tan nát đêm dài lệ chan

Người xa cách ngút ngàn biển cả
Kỷ niệm xưa ghế đá công viên
Phượng rơi chim chóc sầu miên
Cuốc kêu tu hú lạc miền hư vô

Đời vỡ mộng sông hồ hoang hoải
Bước phong trần quan ải đùn sương
Hao gầy tang tóc thê lương
Mây trôi bèo dạt cố hương tủi sầu

Kìa ai đó giang đầu thức trắng
Nưả chừng xuân cay đắng xót xa
Thuyền trăng nhấp nháy ngân hà
Một vì sao sẹt thiết tha nguyện cầu

Dòm song cửa bóng câu ảo não
Kiếp luân hồi giông bão chờ nhau
Hồng trần phủ bụi vàng thau
Trầu cau vôi bạc nhạt màu phấn son

Cung đàn hạc héo hon cành liễu
Qụa ăn sương ai đìếu canh thâu
Trăm năm bãi bể nương dâu
Dã tràng xe cát giọt châu ứa trào…!

6.4.2018 Lu Hà



Miền Quê Đau Thương
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Miền Trung đất mẹ than ôi!
Cát lầm mây khói xa xôi thật rồi
Nặng lòng một trái tim côi
Tình yêu em gái nổi trôi cánh bèo

Đèo Ngang sừng sững cheo leo
Đông Hà Quảng Trị xóm nghèo đau thương
Nhịp cầu ai oán Hiền Lương
Sông Hương núi Ngự phố phường nào đây?

Bát cơm chén nước vơi dầy
Muối dưa đạm bạc hao gầy tấm thân
Sân ga đưa tiễn tần ngần
Nhạt nhòa khóe mắt gót chân phong trần

Bâng khuâng một giải đằng vân
Gió Lào rát bỏng thi nhân lệ trào
Bài thơ thổn thức năm nào
Ôm đàn tôi gảy nghẹn ngào xót xa

Hoàng hôn rủ bóng sân nhà
Cha già tựa cửa đàn gà nhỏ nhoi
Mình tôi còm cõi lẻ loi
Màn trời chiếu đất tiếng còi tàu vang!

*Nguyên tác: Miền Trung Ơi
4.4.2018 Lu Hà


Ngàn Năm Ân Nghĩa
cảm xúc bài hát của Trần Vũ Anh Bình

Việt Nam hỡi bao đời thống khố
Từ buổi đầu tự cổ trăng soi
Trưng Vương Thi Sách mặn mòi
Lạc Hồng con cháu giống nòi của ta

Đàn hạc trắng ru hời tiếng mẹ
Võng nôi đưa san sẻ tình thương
Lớn lên phiêu bạt bốn phương
Mùa xuân cánh én cố hương lại về

Trai với gái nguyện thề non nước
Ông bà gìa thao thức canh thâu
Cha gày sương trắng mái đầu
Sớm khuya tần tảo nương dâu cánh đồng

Hồn tử sĩ rừng thông heo hút
Chống ngoại xâm hờn trút căm thù
Biên thùy gió thổi vi vu
Mây dồn quan ải thiên thu mưa gào

Thế chiến quốc lao đao cùng tận
Chí anh hùng quyết dấn thân đi
Quê hương lãnh thổ từng ghi
Máu đào thấm đất xuân thì xót xa

Thuyền dời bến ngân nga tiếng hát
Cánh diều bay bát ngát lòng tôi
Khóc cười vận nước nổi trôi
Ca dao vọng cổ núi đồi bao la!

*Nguyên tác bản nhạc: Người Việt Nam
6.4.2018 Lu Hà















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét