Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1085


Khát Khao
đồng cảm với thơ Hiền Châu: Nửa Đêm Giăng Lưới

Bềnh bồng mây gió lang thang     
Thuyền nan giăng lưới hỡi nàng tiên nga   
Cua càng tám cẳng thiết tha
Cá tôm rỡn sóng mặn mà ham chơi      


Rong rêu xoắn sít tìm nơi       
Xôn xao hang hốc lả lơi bên bờ   
Bâng khuâng cỏ dại đợi chờ        
Hồn côi lữ khách bơ vơ ái tình

Ngẩn ngơ một đóa hoa xinh
Ngàn năm trinh nữ dáng hình thanh tao
Sương rơi thấm ướt má đào 
Suối rên hợp cẩn lẽ nào bỏ qua

Dạt dào đồi tím sim mua
Rừng thông xào xạc vui đùa yến oanh
Nửa đêm thức giấc sao đành
Cơn mưa hoan lạc kinh thành sấm vang

Non thần đỉnh mơ màng
Thiên thai lối mộng cung Hằng là đây
Chàng đưa gối hạc ngất ngây
Thiếp ghì tay ngọc canh chầy nỉ non…!

25.3.2018 Lu Hà



Than Ôi Mộng Hoài
cảm xúc nghe Hoàng Yến hát: Chiều Cuối Tuần

Hôm nay vào lúc cuối tuần
Tôi chờ lên mang bần thần ngẩn ngơ
Bâng khuâng cảm xúc bơ vơ
Hằng Nga ẻo ả hững hờ cá bơi

Xôn xao ở tận cuối trời
Vẳng nghe tiếng hát chơi vơi hẹn hò
Mênh mông dang rộng cánh cò
Đèn lên phố vắng nằm co một mình

Nửa đêm chợt thấy dáng hình
Phải nàng Hoàng Yến ái tình nôn nao?
Cầm tay rơi lệ nghẹn ngào
Canh ba gà gáy thì thào chia phôi

Bình minh trắng xóa núi đồi
Tuyết rơi lả tả than ôi mộng hoài
Đa sầu tự cổ mấy ai
Nhớ người thục nữ gót hài dặm băng

Thiên đình Nguyệt Lão xích thằng
Tơ hồng buộc chặt cát đằng dây leo
Chuông chùa phảng phất hắt heo
Luân hồi chờ đợi bọt bèo hương sen!

24.3.2018 Lu Hà



 Đà Nẵng Hoài Cổ
Chia sẻ tâm tình với Giang Hoa: Đêm Đà Nẵng

Bầu trời đen khịt bóng câu
Thương người Đà Nẵng cơ cầu phiếu mai
Bát cơm đĩa muối u hoài
Một sương hai nắng canh dài lệ chan

Một thời say đắm nồng nàn
Phồn vinh ai biết bần hàn khổ đau
Qủa cà tôm tép lá rau
Mảnh mai dáng ngọc trầu cau lỡ làng

Ngày xưa tiếng qụa mơ màng
Ăn đêm thổn thức khóc nàng Huyền Trân
Đồ Bàn dâu bể thế nhân
Tượng đồng bia đá tần ngần ngẩn ngơ

Hôm nay nào có khi ngờ
Rêu phong cổ độ hững hờ ánh trăng
Mây mờ phủ kín cát đằng
Chập chờn bóng điện đất bằng mù tang

Ai xui cho thiếp phụ chàng
Lá vàng rơi rụng bẽ bàng hồn thu
Rừng thông phảng phất âm u
Biển gào gió hú điệu ru vẳng sầu…!

22.3.2018 Lu Hà




Sương Rơi Mưa Buồn
cảm xúc nhạc ngoại lời Nam Lộc: Mùa Lá Thu Bay

Sương rơi lã chã thu bay
Mưa buồn não nuột đắng cay nỗi lòng
Sông kia chẳng đổi thay dòng
Bầu trời thăm thẳm long đong kiếp người

Trách anh chẳng giữ nên lời
Để em sớm tối cảnh đời quạnh hiu
Cầu ao con cá lìu điu
Chập chờn cánh nhạn iủ xìu gió đông

Cỏ khô ướt át cánh đồng
Hoàng hôn vỡ mộng bế bồng yến oanh
Kiếp sau hẹn gặp thôi đành
Luân hồi chuông đánh mong manh lá vàng

Ai xui duyên nợ dở dàng
Cuốc kêu khắc khỏai mơ màng bình minh
Xót xa kỷ niệm đôi mình
Từng trang nhật ký dáng hình mù xa

Vườn thanh vắng bóng trăng ngà
Mây đen che lấp Ngân Hà còn đâu
Dòm song lặng lẽ vó câu
Thời gian vùn vụt mái đầu muối tiêu…!

23.3.2018 Lu Hà




Cảnh Vật Đổi Thay
họa thơ Phi Anh: Bóng Hoàng Hôn

Liễu trúc tàn thu khéo đổi màu
Cầu ao cá quẫy đớp cho mau
Cô nàng xã xệ vê nhanh vú
Thằng bé mè nheo bú vội sao
Xăng xái xắn quần bà hớt tép
Ung dung cởi áo lão trèo cau
Thời gian cảnh vật trôi nhanh qúa
Con tạo vần xoay chẳng lẽ nào

22.3.2018 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét