Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 233

( gồm những bài thơ khổ dài từ 24 câu trở lên )





Niềm Vui Con Gái
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tuổi Ngọc

Tuổi hồng ngọc bao nhiêu mong ước
Xin cho em chiếc lược sừng ngà
Dầu xoa mềm mại làn da
Tóc mây chải chuốt thiết tha bóng chiều


Tấm áo lụa yêu kiều xinh xắn
Bước trên đường xao xuyến hàng cây
Thơm mùi vú sữa ngất ngây
Mai đào phượng nở vui vầy bướm hoa

Bờ mi cong chan hòa trong  nắng
Gối mộng êm trong trắng hồn thơ
Ô môi xe đạp đợi chờ
Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ bên đường

Hoàng hôn xuống vấn vương tình ái
Ánh trăng vàng mê dại xốn xang
Lạy trời duyên đẹp xích thằng
Trầu cau dạm ngõ tuyết hằng phỉ phong

Cầu hai đứa bên dòng suối mát
Sợi lông tơ ngào ngạt phấn hương
Ngập ngừng rụng xuống mà thương
Vuốt ve âu yếm giọt sương ướt nhòe

Lên đỉnh dốc lập loè lửa lựu
Đồi thiên thai líu díu chim ca
Đêm nay chỉ có đôi ta
Bầu trời vũ trụ Ngân Hà cuồng say…!

26.10.2017 Lu Hà



Lời Cầu Nguyện Thiết Tha
viết tặng ca sĩ Jakie Evancho và nhạc sĩ Matthew David

Ôi! Jackie con chim bé nhỏ
Evancho bày tỏ thiết tha
Matthew David gần xa
Hát cho những kẻ không nhà thê lương

Lời cầu nguyện tình thương Thiên chúa
Đã vang lên chan chứa loài người
Biết bao dân tộc tả tơi
Cầu bơ cầu bất cảnh đời lầm than

Nghe nức nở thế gian an ủi
Chốn phong ba sầu tủi xót xa
Năm châu bốn biển quan hà
Đi tìm bác ái thái hòa bình an

Niềm hy vọng tiêu tan tuyệt vọng
Cho em thơ được sống trọn ngày
Không còn đe dọa lắt lay
Chiến tranh tàn khốc đắng cay nỗi lòng

Hãy tin tưởng long đong số phận
Giọt lệ sầu lận đận cạn khô
Từng đàn bướm trắng lô nhô
Hoa thơm chim chóc líu lô thanh bình

Dân tộc Việt kiêu binh qùy gối
Trước Hán triều hấp hối bạn ơi
Hành tình sầu rĩ chơi vơi
Bát cơm manh áo lệ rơi não nùng!

23.10.2017 Lu Hà




Tình Thù Dây Oán
cảm hứng bài hát của Thanh Hằng: Yêu Là chết Ở Trong Lòng

Yêu là chết trong lòng một ít
Liều thuốc mê chẳng chịt dây oan
Dế giun rên rỉ oán than
Khổ đau mòn mỏi trần gian tủi hờn

Nghe tiếng khóc chập chờn đỉnh núi
Áo trắng kia thui thủi về đâu ?
Đợi ai ở bến giang đầu
Bến đò sinh tử qua cầu lãng quên

Bao cô gái thuyền quyên thục nữ
Những chàng trai gió hú gọi nhau
Xóm làng hiu quạnh hàng cau
Vườn trầu gía lạnh bạc màu đằng vân

Không lối thoát giai nhân cùng cực
Chốn địa đàng thổn thức ma hời
Nắm xương bạch cốt tả tơi
Ước mơ qúa khứ quang đời sầu tang

Bao kỷ niệm mơ màng tuyệt vọng
Hồn dong chơi lớp sóng đại dương
Chôn vùi thân xác thê lương
Thuyền trăng đắm đuối tha phương lạc loài

Nụ hôn cuối nguôi ngoai chẳng dứt
Kiếp luân hồi đàn đứt dây tơ
Dòng sông cá lội hững hờ
Phù du bèo bọt bơ vơ ái tình !

29.10.2017 Lu Hà





Bản Tình Ca Hoài Vọng
cảm hứng lời bài hát của Dương Thụ: Vẫn Hát Lời Tình Yêu

Khỗ não nghĩ tới anh
Vì sao mà chẳng biết
Trái tim em tha thiết
Lại ngoảnh mặt quay đi…

Cơn gió chướng xầm xì
Nỗi lòng đau quặn thắt
Biết đâu mà bền chặt
Bến lạ đời bơ vơ…

Dòng nước chảy hững hờ
Chập chờn đàn cá nhảy
Bồ hòn ngậm cay đắng
Chôn dấu mối tình câm…

Thánh thót khúc dương cầm
Bâng khuâng giữa giáo đường
Cấu Chúa chút yêu thương
Cho linh hồn tội lỗi…

Phút giây thiêng sám hối
Thổn thức hạt mưa rơi
Anh như cánh chim trời
Em hóa thành cua biển…

Giận dỗi nên chẳng đến
Kiếp này để mất nhau
Vàng đá cũng bạc màu
Bản tình ca hoài vọng…!

22.10.2017 Lu Hà




Hồn Bỏ Đi Đâu
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tìm Nhau

Tìm nhau mãi thiên thần bé nhỏ
Những đồi thông đồng cỏ bao la
Bướm xuân hoa nở sơn hà
Qua mùa nước lũ thiết tha cõi lòng

Chiều lá đổ long đong kiếp phận
Gót phong trần lận đận ngược xuôi
Ngậm ngùi nhìn cánh bèo trôi
Ngắm tranh tố nữ bồi hồi trái tim

Câu thơ cổ im lìm ánh sáng
Chàng Lý kia cay đắng xót xa
Chập chờn bóng dáng Tản Đà
Chiến tranh hung bạo cảnh nhà lầm than

Nghe thổn thức lệ chan dòng suối
Thiếu phụ buồn trăn trối lời ai
Mộ bia khói trắng u hoài
Đọc trang lịch sử nhân loài thê lương

Nơi tượng Chúa giáo đường thống thiết
Đôi bàn tay da diết yêu thương
Phúc âm thánh thót quê hương
Khải hoàn muôn dặm vấn vương trăng ngà

Chim xa tổ tha phương xứ lạ
Hồn bi ai muôn ngả đoạn trường
Chôn rau cắt rốn cành sương
Hoàng hôn cỏ lả con đường làng ta!

22.10.2017 Lu Hà




Hồn Mây Chết Đuối
cảm hứng về một nữ ca sĩ Việt Nam

Nàng ơi! Hãy cứu vớt tôi
Hồn mây chết đuối nổi trôi sông hồ
Bướm hồng dền dứ nhấp nhô
Chim xanh xoạc cẳng sa hô bến tình

Phẩm tiên đôi trái non xinh
Cung Nga nũng nịu chúng mình yêu nhau
Quản chi son phấn bạc màu
Phụng loan quần thảo nát nhàu cỏ cây

Bàn dân thiên hạ ngất ngây
Ả Hằng ghent tỵ canh chầy ngó xem
Vén mây hạ giới buông rèm
Ngọn đèn vụt tắt thòm thèm Cuội rên

Xôn xao thục nữ thuyền quyên
Cành sương lá gió đào nguyên dập dìu
Sơn thần đỉnh giáp liu diu
Nụ cười thuê thỏa ỉu xìu tiêu tan

Nâng niu chén rượu nồng nàn
Nghê thường vũ điệu chứa chan thế này
Trần gian bao nỗi đắng cay
Bóng câu bịn rịn nắm tay rã rời

Chuông chùa gióng gỉa chơi vơi
Luân hồi hẹn gặp người ơi là người
Dù cho góc bể chân trời
Ngậm vành kết cỏ mặc đời trầm luân…!

23.10.2017 Lu Hà




Tiếng Xuân Buồn
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Xuân Thì

Cành hoa nở đêm qua vắt vẻo
Gió xuân cười trong trẻo hồn mây
Bướm đào xao xuyến ngất ngây
Nhớ người năm ngoái vui vầy canh thâu

Cây thánh gía kinh cầu văng vẳng
Tháp giáo đường thủng thẳng hồi chuông
Hoàng hôn chim chíp lên chuồng
Gà con tìm mẹ phòng không thấy người

Người thiếu phụ tuôn rơi nước mắt
Khóc tình quân bằn bặt xa xôi
Áo xanh thấp thoáng núi đồi
Ôm cây đàn gảy nổi trôi sông hồ

Con khát sữa cơ đồ trận mạc
Bố còn đi đánh giặc chưa về
Cao Bằng Bắc Cạn dãi dề
Rừng gìa heo hút não nề Trường Sơn

Đàn chim lạc cô đơn khắc khoải
Tuổi xuân thì tê tái khổ đau
Mắt nai đau đáu trước sau
Bao giờ dạm ngõ trầu cau rượu mừng

Nghe khúc nhạc tưng bừng chiến thắng
Lòng gái trinh cay đắng xót xa
Cây nêu tràng pháo trước nhà
Mỏi mòn đứng đợi gốc đa đầu làng…!

28.10.2017 Lu Hà




Anh Có Nghe Em Hát
Cảm hứng bài hát của Hoàng Việt: Tình Ca

Ôi yêu qúa tình ca muôn thuở
Hồn Việt  Nam đây đó thiết tha
Nghe như giông bão phong ba
Ngàn năm dựng nước ông bà của ta

Biển sôi động sơn hà vang dội
Bao kiếp người tăm tối khổ đau
Hận thù vó ngựa qua mau
Thời gian cát bụi hương cau gốc dừa

Tình đôi lứa say xưa đắm đuối
Cửu Long Giang vời vợi nương dâu
Sông Hồng đợi bến giang đầu
Bờ tre xõa tóc giọt châu ứa trào

Mùa xuân đến chim chào hoa nở
Cánh đồng làng hơi thở ngàn thu
Mõ trâu tiếng sáo vi vu
Linh hồn tử sĩ âm u gió lùa

Anh có nghe sim mua đồi tím
Trái tim em lìm lịm xốn xang
Tung bay phấp phới cờ vàng
Mê Linh tiếng trống vẻ vang giống nòi

Hát nữa em thiệt thòi dân tộc
Bởi ngoại bang đánh cuộc cờ chơi
Xót xa máu nhỏ lệ rơi
Nửa gìa thế kỷ cảnh đời lầm than… !

24.10.2017 Lu Hà




Kẻ Thất Tình
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài

Thuở ấy anh yêu màu hoa huệ
Từng bông lan hương quế vòng tay
Vườn nhà ngây ngất men say
Dáng em tha thiết lòng day dứt tình

Tròn búi tóc bình minh rạo rực
Anh đợi em nao nức mỗi ngày
Thơ em anh phổ nhạc ngay
Lời ru của mẹ ai hay chúng mình

Trái tim nóng hành tinh mờ ảo
Nụ hôn đầu lảo đảo bước chân
Anh thành người lính phong trần
Khóc con bướm trắng bần thần cô dâu…

Em thơ thẩn nghe câu vọng cổ
Dạ hoài lang than thở tình tang
Gía cơm túi áo bẽ bàng
Thương anh đàn gảy phũ phàng lời ca

Đời nhạc sĩ thiết tha ân ái
Đóa hoa rừng tê tái hồn trinh
Sim mua trái chín rung rinh
Đồi hoang thổn thức chuyện tình ngày xưa…!

25.10.2017 Lu Hà




Tôi Yêu Tiếng Nói Nước Tôi
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tình Ca

Tôi yêu tiếng nói nước tôi
Mắt đen lay láy bồi hồi trái tim
Xóm làng đồng ruộng cánh chim
Lũy tre bóng mát đắm chìm hồn say

Nắng mưa dầu dãi đắng cay
Mẹ ru con ngủ canh chày thở than
Đói no áo vũ cơ hàn
Nổi trôi vận nước nồng nàn thiết tha

Điệu hò mái đẩy bay xa
Dòng sông ân ái ngân nga sáo diều
Chầu văn vọng cổ câu Kiều
Dân ca quan họ bao nhiêu hẹn thề

Trường Sơn dặm nẻo sơn khê
Cửu long sóng vỗ dãi dề hạt sương
Sông Hồng bồi đắp tình thương
Phù sa thổn thức đoạn trường sầu ly

Ba miền Nam Bắc Trung Kỳ
Quê hương tôi đó ầm ỳ biển Đông
Dìu nhau lên cõi tang bồng
Bà ba duyên dáng bềnh bồng  tình ai

Thương yêu hương lụy bông lài
Bát canh rau muống u hoài cá tôm
Hoàng hôn lấp lánh sao hôm
Đêm trăng tình tự tôi ôm cây đàn

Việt Nam ơi! Vẫn chứa chan
Tha phương xứ sở trăng ngàn ngẩn ngơ
Thuyền quyên áo trắng bên bờ
Giang đầu xõa tóc đời chờ mãi thôi

Sờ tay nhịp đập bồi hồi
Lời ca tiếng hát núi đồi gần xa
Cờ vàng tiên tổ gọi ta
Trầm luân biên ải quan hà sầu tang!

24.10.2017 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét