Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Chùm Thơ Tình Dài 161





Hương Say Tình Nồng
tâm tình với Hiền Châu: Trộm Hứng Trăng

Động hồ thu mọng cái trăng
Liễu xanh mướt mát chị Hằng ngẩn ngơ
Tôm cua đùa rỡn ven bờ
Ngất ngây làn sóng lờ mờ hơi sương


Đôi gò bồng đảo yêu thương
Nước duyềnh lai láng vấn vương tình nồng
Nửa đêm thục nữ ngóng trông
Quỳnh dao thấp thỏm má hồng thơ ngây

Yến oanh dìu dặt vui vầy
Tình mây nghĩa núi canh chầy nỉ non
Trung nhân ý nguyện vàng son
Sắt cầm vàng đá phai mòn được sao?

Trái tim thổn thức nghẹn ngào
Ngưu Lang Chức Nữ dạt dào suối trăng
Tần ngần cò đã sang ngang
Thẫn thờ bướm trắng dịu dàng thiết tha

Lam Kiều chày ngọc thiên nga
Xa gần huyền ảo mặn mà giai nhân
Hương trăng lã chã thấm dần
Giọt sương ướt đẫm bần thần kìa ai?

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Gồng mình thi sĩ canh dài nhả thơ
Rướn thân cá nuốt bóng mơ
Giong rêu lả lướt sợi tơ bện hoài...!

25.9.2015 Lu Hà



Bao Đêm Mộng
tâm tình với nữ sĩ Trần Hiền Châu

Bao đêm mộng nửa hồn mây lạc lối
Biết tìm đâu miền xứ xở yêu thương
Trần gian ôi! Thao thức kiếp vô thường
Tim cháy bỏng giữa dòng đời trong đục

Sông có khúc mà lòng chưa đến lúc
Đôi mắt huyền xao xuyến mãi không thôi
Gió mùa thu nghe sóng vỗ bồi hồi
Bờ cát trắng đòi hôn sầu biển cả

Tình viễn vọng giận hờn mưa trăng lả
Bướm hoa vờn trên đỉnh núi thiên thai
Dìu nhau lên đợi ánh nguyệt dao đài
Soi sáng khắp cả trần gian nhân thế

Cung đàn hạc mấy ai là tri kỷ
Kìa Bá Nha phiến đá Chung Tử Kỳ
Nghìn năm sau vương vấn mảnh nhung y
Cô thục nữ suối thơ còn chan chứa ?

Về Thanh Hóa bâng khuâng chào sông Mã
Mùa sim mua xanh tím ngát sườn đồi
Cầm tay nhau oanh yến lượn có đôi
Trời sắp sáng chuông chùa khoan thai điểm

Đừng eo óc tiếng gà thôi xâm chiếm
Giấc Nam Kha còn lưu luyến gốc hòe
Vu Phần buồn lá thu rụng vàng hoe
Nào cát sĩ mơ hoài theo năm tháng!

4.10.2015 Lu Hà



Canh Chầy Mộng Mơ
cảm xúc thơ Hường Hoài: Tìm Thu Gửi Yêu

Thiếp xin phát xạ mùi thơm thảo
Hoa nhụy mềm lảo đảo hương say
Gửi chàng cát sĩ bấy nay
Chạy theo cánh gió lắt lay bướm hồng

Chim cu gáy bềnh bồng ngây ngất
Rặng liễu xanh bát ngát rung lên
Chú cò há mỏ kêu rên
Phập phồng khe suối chẳng nên sự gì...?

Bầy tôm cá thầm thì bảo nhỏ
Bùn lầy sình tìm chỗ ngách sâu
Náu mình cam chịu cơ cầu
Trải qua giông tố giang đầu nỉ non ...

Bình minh sáng vuông tròn ân ái
Trời trong xanh trống mái mây hồng
Biệt ly hoa sẽ lấy chồng
Thắt lưng dải yếm qua sông má đào

Bài thơ cũ nghẹn ngào thầm nhắc
Suốt canh chầy xào xạc bướm hoa
Hoàng hôn châu lệ nhạt nhòa
Sương rơi tàu lá một tòa thiên hương

Trăng ẻo lả nõn nường thục nữ
Chị Hằng Nga nức nở ôi thôi
Lửa lòng thiêu mộng qua rồi
Thu vàng tía rung bồi hồi trái tim!

29.9.2015 Lu Hà



Đôi Trái Hồng Đào
tâm tình với ca sĩ Nhã Tuyên: Tôi Sẽ Cố Quện Người

Ngày mai đó thuyền anh nhớ bến
Tình quay về em hẹn hay không?
Thà rằng là gái chưa chồng
Sòng đời tay trắng má hồng phôi phai…

Ân nghĩa cũ trượt dài năm tháng
Thời gian ơi! Cay đắng xiết bao
Xót xa khóe hạnh tuôn trào
Đôi bờ cách trở nghẹn ngào sông Tương

Thế là hết vấn vương chăng chớ
Hãy quên đi duyên nợ gì đâu?
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Từng thu lá rụng chân cầu ly tao

Con cá thẹn chui vào hang đá
Giọt sầu rơi lã chã thương đau
Cỏ cây ủ rũ nát nhàu
Trái tim trống rỗng bạc màu khói sương

Cục vôi bột vấn vương chi khổ
Mảnh trăng vàng vò võ năm canh
Chong đèn sướt mướt buông mành
Bình minh le lói chuyền cành chim ca

Qua bão tố đời ta từng trải
Hận lê thê nuôi mãi hay sao?
Cười lên đôi trái hồng đào
Thắt lưng dải yếm xôn xao bến đò…!

13.9.2015 Lu Hà



Em Là Của Anh
cảm xúc thơ Triệu Khánh Dư: Em Là Em

Hò ơ tiếng hát Sìn Hồ
Lai Châu tỉnh lẻ lô nhô bướm hồng
Núi rừng bát ngát hương nồng
Hoa thơm cỏ lạ cánh đồng cò bay

Lửa lòng Lệ Hải men say
Cháu con bà Triệu xưa nay đoạn trường
Khánh Dư dạo khúc nghê thường
Nữ thần Tây Bắc vấn vương tơ trần

Sàn Thàng chẳng có văn nhân
Một nền Đồng Tước xa gần anh ơi !
Tiểu Kiều nét ngọc chơi vơi
Đợi chàng cát sĩ ghé chơi hẹn chờ

Yến oanh khúc khích đôi bờ
Hai hàng phong liễu lờ đờ cá bơi
Khuân vàng sõng sượt lả lơi
Trăng thu chín mọng mỉm cười kìa ai?

Lu Hà thơ thẩn gót hài
Bâng khuâng sóng nước chương đài thướt tha
Rõ ràng ẻo lả Hằng Nga
Hay là cô gái mượt mà Triệu Nương?

Gió mây lồng lộng bốn phương
Gịọt mưa thánh thót nõn nường trắng tinh
Linh thiêng hồn Triệu Thị Trinh
Tác thành phù trợ hai mình thương nhau!

25.9.2015 Lu Hà



Hương Lan Lu Hà

Rằng em muốn đố
Hương Lu Lan Hà
Suối thơ nhạt nhòa
Tình trăng vuơng vấn

Bướm hồng lấn cấn
Cái oanh đoán ra
Tên gọi Lu Hà
Em là tiên nữ

Tình em chan chứa
Thơm thảo Hương Lan
Đi khắp thế gian
Tâm hồn thi sĩ

Hồng nhan tri kỷ
Lu Hà Huơng Lan
Bướm hoa nồng nàn
Ghép lại thành cặp

Củi rơm đầy ắp
Hương Lan Lu Hà
Có chị Hằng Nga
Chủ trương mai mối

Kiếp sau đắm đuối
Lại tìm đến anh
Kết cỏ ngậm vành
Em yêu anh lắm

Nụ hoa tươi thắm
Kim cải duyên thì
Gió mây rầm rì
Đôi ta ngất ngưởng

Dao đài vọng tưởng
Sóng sánh trăng soi
Vén mây ghé coi
Phượng loan âu yếm

Cần chi dấu diếm
Hai chữ tình yêu
Thương ái xuân kiều
Trọn đời nhớ mãi!

27.9.2015 Lu Hà



Tri Kỷ Tri Âm
tâm tình với Hiền Châu

Hiền Châu đã hứa hẹn rồi
Lu Hà gối mộng bồi hồi canh thâu
Nửa đêm thức dậy âu sầu
Ngọn đèn hư ảo mái đầu phong sương

Màn hình bóng dáng thân thương
Tay tiên dạo khúc nghê thường bướm ong
Nghe như khơi dậy cõi lòng
Bờ mi ướt đẫm đôi dòng lệ tuôn

Phôi phai khuây khỏa nỗi buồn
Trần gian đắm đuối biển cồn sóng dâng
Tâm hồn thi sĩ lâng lâng
Vút theo cánh hạc mấy tầng không gian

Tiếng oanh thẻ thẻ nồng nàn
Trái tim sưởi ấm dặm ngàn biển khơi
Lửa hồng trái đất chơi vơi
Giơ tay quờ quạng người ơi! hỡi người!

Hồng nhan tri kỷ bạn đời
Mắt huyền xao xuyến nụ cuời thắm môi
Quỳnh hoa ngây ngất xa xôi
Nghìn thu vàng đá chẳng nguôi luân hồi

Mê man hồn tưởng chết trôi
Dòng sông tình ái ngọn đồi uốn quanh
Giật mình thể phách tinh anh
Bần thần ngồi dây vén mành ngắm trăng!

Lam Kiều ai đợi Bùi Hàng
Huyền sương chày ngọc dịu dàng Vân Anh
Líu lo chim hót chim cành
Mưa rơi thơ khóc Sài Thành thu bay!

25.8.2015 Lu Hà



Lòng Mẹ Thương Con
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Mẹ Không Mệt

Thân hình tiều tụy tang thương
An Giang Châu Đốc thê lương não nùng
Đói nghèo theo đuổi tận cùng
Còng lưng bà lão hãi hùng nắng mưa

Miệt mài từ sáng tới trưa
Nhặt từng mảnh giấy chai thừa lọ hôi
Phận bèo kiếp bọt nổi trôi
Lê la ngõ chợ lần hồi kiếm ăn

Tháng ngày chi quản khó khăn
Lều tranh vách đất trở trăn canh chày
Thủy chung nhân nghĩa trọn hay
Làm người ngay thẳng giãi bày ruột gan

Cù lao chín chữ chứa chan
Mong con thành đạt gian nan chẳng từ
Phật Bà hiển lộ chân như
Cam lồ suối mát tâm tư mẹ hiền

Cầu chi phú qúy bạc tiền
Bát cơm pha máu nhai liền một hơi
Học hành có chốn có nơi
Tương lai hé mở thảnh thơi mẹ cười

Mai này chèo lái ra khơi
Vượt qua giông bão thuyền đời con ơi!
Thương con nuôi dạy nên người
Công lao trời biển lệ rơi đôi hàng!

19.9.2015 Lu Hà



Trăng Thu Buồn Thảm
cảm xúc thơ Trấn Hiền Châu: Hội Trăng Rằm

Cuối tháng chín sầu vương tháng tám
Lá thu vàng ảm đạm trời sao
Cờ hoa giọt lệ ứa trào
Đắng cay chua chát nghẹn ngào gió đông

Kía chú Cuội lên đồng cắc cớ
Đám Chí Phèo Thị Nở hát vang
Phèng la trống mõ nhịp nhàng
Mây xanh thăm thẳm thiên đàng ở xa

Mấy thập kỷ sơn hà tăm tối
Hồn u mê tức tưởi táo lê
Bản làng xơ xác não nề
Đông đô đại phố ê chề nước non

Mùa thu máu mỏi mòn thân xác
Quê hương tôi phờ phạc dân đen
Kiếp đời bạc bẽo nghèo hèn
Trẻ em nheo nhóc bon chen gầm cầu

Người gìa cả đầu râu trắng xóa
Không gia cư đày đọa mãi thôi
Lê la bãi rác tanh hôi
Nhặt đồ thừa thãi nổi trôi sông hồ

Nhìn sau trước dư đồ tan nát
Chị Hằng ơi! Muối xát trong lòng
Bĩu môi con cháu Lạc Hồng
Tương lai khóc thét cánh đồng qụa kêu!

27.9.2015 Lu Hà



Khuyên Nhủ Củ Khoai

Khoai ơi! Thày bảo khoai này
Xồm xoàm rễ mọc chị mày không ưa
Cạo đi cái bướm chẳng vừa
Nó mà nổi nóng kẹp bừa củ khoai

Xinh hồng mới lớn loai choai
Sức ăn sức ngủ nó nhai khoai liền
Tiếng là phận gái thuyền quyên
Làn da trắng nõn thôi miên anh hùng

Khoai đừng cứng cỏi dại khùng
Cho vào lò hấp bít bùng chạy đâu?
Nước sôi sùng sục nát bầu
Cho ai mềm nhũn bẹp đầu khoai lang

Khoai kia biết phận xin hàng
Em van chị đấy lỡ làng đời em
Nhìn thôi chớ có thòm thèm
Ngất ngây vỏ tím lem nhem đất bùn

Tối trời nhập nhoạng mưa phùn
Lửa lòng cuồn cuộn dây chun nịt chằng
Ai hay rằng thiếp với chàng
Thơm mùi khoai chín thiên đàng là đây!

*cảm tác từ tấm hình củ khoai lang gợi tình
31.8.2015 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét