Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Chùm Thơ Tình Ngắn 76


Phải Đâu Chỉ Là Mộng Hão
tặng ca sĩ Lệ Hải

Phải đâu mộng hão hương tình
Trăm năm ước hẹn trường đình khói sương
Gặp nhau quán trọ vô thường
Phù du bèo bọt mây hồng xôn xao


Đêm qua ta lại chiêm bao
Thấy nàng Lệ Hải nghẹn ngào châu sa
Thuyền quyên trong cõi ta bà
Trăm cay nghìn đắng trăng ngà ngẩn ngơ

Thuyền tính lạc lối bơ vơ
Từng cơn sóng dữ lô nhô bến bờ
Thương thương nhớ nhớ làm thơ
Chép vào lá thắm dật dờ bướm hoa

Hàng hiên lã chã nhạt nhòa
Vẳng nghe tiếng hát chan hòa máu tim
Hồn trinh phảng phất như tìm
Trần gian dấu bụi cánh chim nhạt mờ

Thư cưu trống mái bơ phờ
Quan quan khản giọng lờ đờ cá bơi
Trập trùng sáu ngả luân hồi
Chút tình gửi lại cõi người cô ơi!

8.11.2013 Lu Hà



Ong Bướm Chiều Say
chuyển thể thơ Hoà Đàm: Cho Em Đi Với

Chị hãy đợi cho em đi với
Chiều nắng về vời vợi thu rơi
Miên man chân bước chơi vơi
Hững hờ bóng nước chân trời xa xôi...

Em theo với biển khơi sóng vỗ
Ong bướm say nắng đổ lưng đồi
Sương mờ khói trắng bồi hồi
Bôn ba thương nhớ nghẹn lời yêu đương

18.4.2012 Lu Hà




Ơn Tạ Bầu Trời
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Sao Từ Tạ

Đầy sao ơn tạ bầu trời
Hoàng hôn bả lả chơi vơi nỗi niềm
Lòng còn lưu luyến bên thềm
Quan san mấy dặm lưỡi liềm trăng non…

Phập phồng sóng vỗ đòi cơn
Sương rơi bờ cỏ nụ hôn ướt nhòa
Ngẩn ngơ vườn rụng cánh hoa
Từng thu đếm giọt mưa hòa sầu ly…

Em về nhặt mảnh tàn y
Đường xưa phố cũ thầm thì chim ca
Ngước trông kìa dải Ngân Hà
Mưa ngâu tầm tã thiên nga chập chờn

Tủi hờn chân bước lối mòn
Cuộc tình theo mạch nuớc nguồn ra khơi
Bọt bèo trôi dạt xa xôi
Mênh mông biển cả lẻ loi đoạn trường…!

2.5.2013 Lu Hà




Ối Giời Ơi!
tặng V

Ối giời ơi! Ối giời ơi!
Đầu năm ai tặng cho tôi thế này?
Bài thơ đặc biệt để đời
Thuyền quyên yểu điệu một thời đi qua...

Ô kià sông nước bao la
Hoàng hôn rực lửa má đào phôi phai
Thuyền tình rẽ sóng xa khơi
Trần ai biển cả biết đi lối nào?

Cuối cùng ngã bến cắm sào
Thả neo rong ruổi đôi bờ thư cưu
Quan quan thiên hạ chi châu
Mây hồng bảng lảng chiều thu nắng vàng

Công danh duyên nợ đôi đường
Chúc người vạn sự rỡ ràng an khang
Thân bằng quyến thuộc mọi đằng
Đề huề đàn hạc cường dương lâu bền...!

5.2..2011 Lu Hà




Oan Hồn Thổn Thức

Bóng ma trinh nữ thướt tha
Bên dòng nước chảy khổ đau sụt sùi
Nắm xương hài cốt chôn vùi
Tóc mây loã xoã ngậm ngùi nhớ thương

Không gian lành lạnh thê lương
Hồn ma thổn thức quê hương nghẹn ngào
Tình xưa mới chớm hoa đào
Nỡ nào héo rụng bên bờ tuyệt vong...

Trầm mình suối nước xanh trong
Cỏ cây phảng phất vấn vương cõi trần
Lung linh kià ánh trăng ngàn
Thiên sầu bạc mệnh nồng nàn thuỷ chung...

Than ôi! Đàn đứt dây cung
Trách người dương thế lỡ trùng phím loan
Đoạn trường gây nỗi oán hờn
Thông reo liễu rủ bồn chồn lòng ai?

Phiến sầu mang xuống tuyền đài
Nưả đêm hồn hiện canh dài lệ chan
Nấm mồ heo hút mưa tràn
Khúc ca ảo não trăng tàn mờ soi!

cảm tác khi đọc bài thơ đường và ảnh minh hoạ cuả Thi Nguyên
6.8.2012 Lu Hà




Ong Bướm Xôn Xao
tặng thi sĩ Phan Hòa

Hè về tháng sáu reo ca
Tiếng con tu hú sơn hà em ơi!
Bâng khuâng khắp nẻo đường trời
Bướm ong dìu dặt chơi vơi trái đào

Thu mình ghế đá đợi chờ
Đầm đìa lối cỏ bơ phờ hạt sương
Thèm màu áo trắng thân thương
Ve sầu khản giọng thê lương lụi tàn

Nỗi niềm vương vấn chứa chan
Nuối sao sợi nắng trần gian ngậm hờn
Hiền hòa lưu luyến nụ hôn
Thênh thang gió thổi chân cồn biển xa

Ầu ơ cung điệu nhạt nhòa
Tình thơ còn đọng sa bà khổ đau
Hạ buồn lùa tóc trên đầu
Lơ thơ sợi bạc dãi dầu tương tư

Buị hồng hoa phấn thiên thu
Bừng lên khao khát mịt mù trăng sao
Đôi bờ oanh yến xôn xao
Còn em biết ở bến nào đợi anh ?

8.6.2013 Lu Hà




Ớt Vẫn Còn Xanh

Ớt này ra thế còn xanh
Yến oanh khúc khích trên cành mỉa mai
Mấy cô má đỏ thở dài
Chờ bao lâu nữa u hoài nhớ nhung

Ngậm ngùi đàn đứt dây cung
Nỗi niềm thổn thức bập bùng lửa thiêu
Bâng khuâng vào những buổi chiều
Chân cầu áo trắng mĩ miều thướt tha

Mà sao chẳng chịu ló ra
Thơm tho đỏ chót mặn mà chàng ơi!
Nôn nao nhớ qúa đi thôi
Vườn nhà hoa lá làn môi thắm hồng

Bao giờ nên vợ nên chồng
Chớ chê ớt nhỏ phòng không lạnh lùng
Ớt cay xao xuyến vô cùng
Tình chàng lòng thiếp thủy chung vẹn tròn

Đẹp lời thệ hải minh sơn
Từng đêm rạo rực biển cồn sóng dâng
Mây mưa lạc bến thiên đàng
Giật mình thức dậy bàng hoàng ngẩn ngơ!

cảm tác từ qủa ớt xanh, giống cái của qúy trên mạng
27.12.2013 Lu Hà




Phải Đâu Điệp Khúc

Anh dành tất cả cho em
Bao nhiêu nhung nhớ nỗi niềm đắm say
Hồn thơ chan chưá vơi đầy
Xây thêm mộng đẹp cho đời em ơi!

Con người sinh ở trần ai
Ái hà bể khổ ngậm ngùi chiều thu
Hồng nhan tri kỷ mặn mà
Mấy ai có được tâm tư cõi lòng

Mênh mông dặm thẳm trùng dương
Biển nào chia cách tình thương dạt dào
Bọt bèo bao lớp phù du
Sẽ tan như đám sương mờ đêm nay

Nhớ em anh cứ viết hoài
Lao xao tâm thức đêm dài bơ vơ
Sáng ngày ngơ ngác ngẩn ngơ
Phải đâu điệp khúc mà thơ ngỡ ngàng!

4.1.2011 Lu Hà





Phải Đâu Sư Tử Hà Đông
cảm tác từ bức ảnh thiếu phụ của Supa Long

Phải đâu sư tử Hà Đông
Nàng ban ả Tạ má hồng phôi phai
Phởn phao rạng liễu chương đài
Qúy Thường nghiêng ngả trần ai nghẹn ngào

Tô Đông Pha, cũng dạt dào
Lu Hà thơ thẩn trái đào tuyết sương
Bướm hồng phấp phới muôn phương
Thuyền tình cập bến dặm trường ly tao

Tay ôm bầu rượu túi thơ
Mộng tìm tiên nữ thẫn thờ chờ ta
Hỏi đường về ngả Trữ La
Chim sa cá lặn cung ngà lầu son

Phù Sai da diết nụ hôn
Chàng Long trăn trở lệ tuôn đôi hàng
Sầu thu mây bạc lỡ làng
Theoi dòng lá thắm ngỡ ngàng bèo trôi

Kiếp này chỉ có thơ thôi
Ngậm vành chỉ thắm làn môi hững hờ
Thương đàn cá lội lờ đờ
Ngàn năm ai nhớ đôi bờ đục trong

14.3.2014 Lu Hà





Phẩm Tiên Vẫn Còn

Phẩm tiên dào dạt bến nào
Chùm nho mọng nước má đào Huyền Trân
Hương thơm ngào ngạt trần gian
Cành sương thỏ ngọc trăng ngàn người ơi!

Nhớ ai sông nước lả lơi
Tờ mây nét mực thề bồi vàng son
Đào nguyên nhạn lạc trào cơn
Ngàn năm lưu luyến biển cồn sóng dâng

Ô hay Pich Hạnh lâng lâng
Trên màn hình ảnh dịu dàng thiết tha
Vẩn vơ cát sĩ Lu Hà
Hồn thơ theo gió la đà không gian

Thơ về nhắn nhủ cố nhân
Trăng sao chưa thỏa ái ân chưa từng
Đuốc hoa mộng ước tưng bừng
Chút tình dang dở nửa mừng nửa lo

Bàn dân thiên hạ nhỏ to
Thương hoa tiếc ngọc ngẩn ngơ anh nào?
Dấu bèo trôi nổi nghẹn ngào
Xót xa sợi chỉ mộng đào tơ vương!

cảm tác tấm hình Pich Hạnh và chùm nho
20.5.2014 Lu Hà

























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét