Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thơ Tình Chùm Số 1.158


Tới Tuần Cập Kê
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Tuổi Mùa Xuân

Thầm thì gió thổi đào xuân
Lòng em xao xuyến tới tuần cập kê
Giao thừa pháo nổ phủ phê
Sáng ngày mồng một tràn trề nắng mai


Thướt tha áo đẹp gót hài
Cha nhìn âu yếm hương lài thoảng bay
Chiều tà ngây ngất ai hay
Công viên náo nức phô bày bướm chim

Phập phồng lồng ngực trái tim
Trai thanh gái lịch đi tìm ái ân
Riêng em ngồi uống rượu cần
Bếp hồng mẹ kể tuổi xuân thiếu thời…

Hân hoan em có đôi lời
Hồn thiêng sông núi đất trời của ta
Bình an hạnh phục mọi nhà
Biển xanh dào dạt bao la cánh đồng

Phố phường phấp phới quần hồng
Xôn xao thiên hạ bế bồng yến oanh
Đêm nay đóng cửa buông mành
Em mơ hoàng tử kinh thành tới thăm…!

*Nguyên tác: Tuổi Mùa Xuân
22.11.2018 Lu Hà



Cơn Mưa Xứ Lạ
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Mưa rền rĩ trái tim nức nở
Mộng ái ân tan vỡ mất rồi
Bâng khuâng bèo dạt mây trôi
Không gian đẫm lệ núi đồi gần xa

Cơn giông tố sơn hà ảm đạm
Nghe tiếng lòng buồn thảm anh ơi!
Hồn trinh cánh hạc chơi vơi
Mạch tương dàn dụa cảnh đời ly tao

Mưa chắn lối nghẹn ngào do dự
Dưới hàng hiên tư lự bước chân
Thương ai tay trắng phong trần
Ngược xuôi thống thiết tủi thân má đào

Ngày xưa đó dạt dào hoa bướm
Thuyền sang ngang thấm đượm hơi sương
Chôn nhau cắt rốn vấn vương
Xứ người lạc lõng cố hương thẹn thùng

Còn nuối tiếc thủy chung chi nữa
Đạo làm con lời hứa buông xuôi
Mười hai bến nước than ôi!
Hồng nhan bạc mệnh xa xôi cuối trời…!

*Nguyên tác: Phiên Khúc Chiều Mưa
22.11.2018 Lu Hà



Nhớ Thuở Trăng Rằm
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Em Còn Tuổi Mười Lăm

Khi em tròn tuổi mười lăm
Bấy lâu chờ đợi con tằm nhả tơ
Ao nhà cá lội lờ đờ
Trái tim sao nỡ hững hờ dửng dưng

Lòng tôi khấp khởi tưng bừng
Nào ngờ pháo đỏ rượu mừng xôn xao
Sang ngang nặng gánh ly tao
Năm em mười tám vườn đào trổ hoa

Trông theo bướm trắng nhạt nhòa
Niềm đau dĩ vãng lệ hòa sông Tương
Lấy chồng xứ lạ tha phương
Em còn nhớ tới cố hương thiếu thời

Thề non hẹn biển một lời
Phũ phàng giông tố cảnh đời biệt ly
Lụa là gấm vóc nhung y
Đại dương sóng vỗ ầm ỳ sấm vang

Vầng trăng héo úa võ vàng
Chôn vùi kỷ niệm dở dang ái tình
Em quên câu chuyện chúng mình
Nén hương cầu nguyện thần linh cảm sầu…!

*Nguyên tác: Em Còn Tuổi Mười Lăm
20.11.2018 Lu Hà


Nếu Như Không Có Đàn Bà
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Nếu như không có đàn bà
Buồn thiu trái đất trăng ngà mờ sương
Đàn ông thiếu thốn tình thương
Mồ côi trẻ nhỏ thê lương não nùng

Đại dương sóng vỗ chập chùng
Đêm đông giá lạnh tận cùng xóm thôn
Từ đâu thấp thỏm bồn chồn
Trái tim thục nữ mộng hồn thơ say

Vui xuân trẩy hội cầu may
Bướm hoa dan díu ăn chay bốn mùa
Hoàng hôn đồi tím sim mua
Em đi lễ Phật chuông chùa ngân nga

Thắt lưng dải yếm thướt tha
Giao bôi hợp cẩn mẹ cha an lòng
Ai ngờ kiếp số long đong
Nhân tình thế thái xuôi dòng biệt tăm

Nhện giăng nuối tiếc tơ tằm
Loan chia thúy rẽ đêm nằm còng queo
Buồn trông quang cảnh vắng teo
Không người ôm ấp hắt heo gió lùa…!

Nguyên tác: Đàn Bà
20.11.2018 Lu Hà



Buổi Học Cuối Cùng
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Tan giờ học bạn bè xao xuyến
Ngày cuối cùng quyến luyến lâm ly
Còn đâu giây phút diệu kỳ
Đời trai hồ hải chinh y chiến trường

Em ở lại hậu phương ủ rũ
Anh ra đi tu hú gọi hè
Phượng rơi non nỉ tiếng ve
Cây đa giếng nước lũy tre hẹn về

Ngày mai đó sơn khê vạn nẻo
Dòng sông quê trong trẻo điệu hò
Việc nhà đã có em lo
Đồng xanh bát ngát cánh cò bay xa

Sân ga vắng chiều tà khuất bóng
Tàu dần xa em ngóng trông anh
Trái tim yếu đuối mong manh
Xôn xao phố thị sao đành bỏ qua

Màu tím huế sim mua chung thủy
Ngọn đèn màu túy lúy cuồng say
Trách chi ngọn cỏ heo may
Vầng trăng sẻ nửa đắng cay nỗi lòng…!

Phận con gái long đong buồn lắm
Đường hành quân ảm đạm nhớ thương
Mười hai bến nước vấn vương
Anh ơi có biết cố hương tủi sầu…!

*Nguyên tác: Họp Mặt Lần Cuối
21.11.2018 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét