Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.118


Anh Sẽ Trở Về
cảm xúc bản nhạc của Võ Tá Hân

Mai này anh sẽ trở về
Giữa dòng suối tắm tràn trề nắng mưa

Hẹn em bên những gốc dừa
Bướm hoa dan díu hàng dưa luống cà

Đầu xuân cánh én la đà
Cuối thu chiếc lá bóng tà tịch dương
Mùa đông cỏ úa ven đường
Phượng tàn cúc nở cố hương nghẹn ngào

Nụ hôn chan chứa dạt dào
Quản chi dầu dãi má đào phôi phai
Thức khuya mới biết đêm dài
Trọn lòng chung thủy nét ngài đài trang

Thuyền tình rẽ sóng sang ngang
Vu quy thiệp cưới muộn màng chi đâu
Ngắt bông hoa trắng cài đầu
Em ơi! Chớ nản bể dâu đoạn trường

Tóc xanh hờn giận phong sương
Chân trời xa lạ tha phương sứ người
Rồi đây lấy lại nụ cười
Loan bồng phượng bế một thời đắm say!

*Nguyên tác thơ Minh Đức Hoài Trinh: Đợi Em Về
27.6.2018 Lu Hà



Giấc Mơ Tàn Phai
cảm xúc nghe Mạnh Quỳnh hát: Còn Gì Mà Mộng

Phút giây cuối thẫn thờ chẳng nói
Nhìn em đi buốt nhói trái tim
Không gian chết lặng im lìm
Chân trời xa lạ cánh chim hải hồ

Còn chi nữa cơ đồ non nước
Mộng tình xưa đám rước qua sông
Từ nay em sẽ theo chồng
Bến đò hiu quạnh cỏ bồng dây leo

Đêm giá lạnh hắt heo rặng liễu
Qụa kêu sương ai điếu xót xa
Mây bay muôn dặm quan hà
Ngàn thu biền biệt Hằng Nga tủi hờn

Anh ở lại đòi cơn thổn thức
Phận mình nghèo rưng rức canh suông
Thôi đành nhắm mắt tay buông
Nửa hồn phiêu lãng nghe chuông luân hồi

Gà eo óc núi đồi văng vẳng
Ngậm bồ hòn cay đắng bước chân
Thương em lạc lối phong trần
Bát cơm manh áo dấn thân cát đằng !

*Tác giả bản nhạc: Lê Dinh
27.6.2018 Lu Hà



Tâm Sự Đời Tôi
cảm xúc nhạc Trần Lập



Anh buồn bên tách cà phê
Nhâm nhi giọt đắng chán chê nửa vời
Điêu linh góc bể chân trời
Tro tàn gió cuốn lệ rơi đôi hàng

Ai xui khiến thiếp phụ chàng
Thiên thu vạn cổ dở dang cung đàn
Nhớ nhung giây phút nồng nàn
Môi kề má ấp chứa chan ân tình

Năm canh thổn thức dáng hình
Sinh ly tử biệt chúng mình xa nhau
Em ơi! vàng đá trầu cau
Cuốc kêu khắc khoải bạc màu vôi tôi

Thương hồn Thục Đế nổi trôi
Vinh hoa phú quý than ôi mảnh đời
Sang ngang xây mộng với người
Tha phương xứ sở nụ cười lả lơi

Chiều nay quán cóc chơi vơi
Ngổn ngang tâm sự một thời đã qua
Một năm chỉ có bốn mùa
Lòng riêng băng giá gió lùa sầu đông!

*Nguyên tác: Giọt Đắng
26.6.2018 Lu Hà



Vùi Chôn Kỷ Niệm
cảm xúc nhạc Hoàng Trang


Tơ duyên sao nỡ phũ phàng
Thuyền ai ván đóng ngỡ ngàng qua sông
Thì thôi em đã lấy chồng
Con chim lìa tổ tang bồng ly tao

Còn đâu giây phút ngọt ngào
Trái tim chết lặng trúc đào phôi phai
Khổ đau trong cõi trần ai
Tro tàn lơ lửng gót hài dần xa

Kim tiền chia cắt đôi ta
Lụa là gấm vóc quan hà mù sương
Em còn nhớ tới cố hương
Một thời hoa bướm tình thương dạt dào

Đêm đông xứ lạ lao xao
Tiếng gà eo óc nghẹn ngào lệ rơi
Mong em lấy lại nụ cười
Vùi chôn kỷ niệm quên người tình xưa

Đá vàng chi nữa dư thừa
Hồng nhan tủi hận sớm trưa ngậm ngùi
Vào ra tựa cửa lui cui
Nửa đời viễn xứ nhạt mùi ái ân.

*Nguyên tác: Tận Cùng Nỗi Nhớ
28.6.2018 Lu Hà



Thiếu Phụ Quê Nhà
cảm xúc nhạc Ngân Giang

Tôi vẫn nhớ ngày xưa nắng hạ
Dưới hàng phong bóng ngả lên nhau
Mà nay mưa gió phai màu
Bể dâu hứng trải nát nhàu cỏ cây

Câu chuyện cũ vui vầy ong bướm
Vườn trúc xinh thắm đượm tình xuân          
Đêm trăng hò hẹn tần ngần
Ngất ngây làn gió xa gần nỉ non

Quên sao được véo von nhành liễu
Nụ hôn đầu huyền diệu tiếng chim
Nghe như hơi thở im lìm
Phút giây ân ái đắm chìm biển sâu

Hồn thi sĩ chân cầu nhỏ lệ
Phượng vĩ rơi kể lể nguồn cơn
Nỗi buồn áo trắng cô đơn
Hoài lang dạ cổ cung đờn sầu ly

Mùa tang tóc ầm ỳ sóng vỗ
Cánh hạc bay buồn khổ nước non
Mắt nai rầu rĩ héo hon
Tàn phai năm tháng hoa còn trung trinh

Chiều lá đổ điêu linh hoang dại
Chốn biên thùy tê tái lòng anh
Chìa vôi mai mỉa trên cành
Chôn vùi kỷ niệm khăn xanh tóc thề

Cuốc khắc khoải não nề cay đắng
Trái tim côi thầm lặng xót xa
Sang ngang thiếu phụ quê nhà
Mười năm chờ đợi xế tà tịch dương!

*Nguyên tác: Tôi Vẫn Nhớ
29.6.2018 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét