Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Sổ Trời Đã Định



 






tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Huynh đã quyết kiếp sau cùng muội
Cùng đầu thai kết bái phu thê
Nỉ non sông núi hẹn thề
Đừng thành tiên nữ bốn bề gió mây

 
Anh Harry đắm say Phật Quốc
Sẽ đi về Tây Trúc xa xôi
Theo đường huynh lại bồi hồi
Ở nơi trần thế lẻ loi một mình

Ta đã quyết chúng mình chung lối
Hồn thi nhân le lói nắng vàng
Điệu hò mái đẩy ngân vang
Sông Hương nao nức má nàng Thi Nguyên...

Anh Harry thật thà đáng mến
Một thiền nhân mãn nguyện chân tu
Tìm ra chân lý Phật Đà
Cà sa bình bát quả cà muối dưa

Muội còn nặng tình thơ ân ái
Đã gieo lòng nhân thế bao la
Trăng sao vương vấn Lu Hà
Bỏ đi sao tiện nhạt nhoà mưa ngâu...

Kià Chức Nữ bên bờ dệt vải
Đôi phụng long áo gối đang may
Tơ duyên thiên mệnh tỏ bầy
Sổ trời đã định đổi thay sao đành...?

10.1.2012 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét