Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Quan Quan Thư Cưu



 



Nhớ thương con chim Thư Cưu
Quan quan vắng vẻ âu sầu ven sông
Nước ơi cùng chảy chung giòng
Mà sao giọt đục gịọt trong lỡ làng
Thư Cưu chia ngả đôi đường
Tình ta chẳng trọn nỗi lòng càng đau
Ngậm ngùi nhớ bến bãi xưa
Khi con tu hú gọi muà yêu đương
Hai hàng phượng đỏ bên đường
Anh đi biền biệt bốn phương đất trời

Xa em chẳng nhắn dặn gì
Thư Cưu rau hạnh sâm si nỗi nhà
Quan san muôn dặm sơn hà
Cung đàn lạc lối em xa lấy chồng
Thuyền em rẽ sóng sang ngang
Sao anh chẳng đặng khoan dung cõi lòng
Quan quan chớ gọi theo giòng
Thư cưu trống mái giận lòng mãi sao?...
Nỗi niềm chôn dấu từ lâu
Thương con chim nhỏ sầu tư bên bờ
Chiều nay gió bấc mưa sầu
Thư cưu xa nhớ chân cầu thuở xưa
Tuổi vàng trái chín trăng mơ
Muốn ăn rau hạnh thì đưa đón về
Thuyền tình theo gió buồm mê
Lạc con sóng nước ê chề thư cưu
Đôi bờ rau má xanh tơ
Nhớ muà rau hạnh khi chưa lấy chồng
Thuyền ai! Duyên phận lỡ làng
Thư cưu ngao ngán đôi dòng đục trong?...

25 .3. 2009 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét