Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Qua Đò Trần Ai



 



tặng Nguyệt Nhi

Em đứng đó mảnh mai thơ liễu
Dòng sông xanh chan chưá tình đời
Mắt huyền đắm đuối xa xôi
Việt Nam xa cách biển khơi trập trùng


Chiều lồng lộng mùi hương gió thoảng
Cầu Labem bảng lảng mây trôi
Mộng hồn xao xuyến em ơi!
Tuổi xuân gửi lại một thời hồng son

Khi xa nước thuở còn bé gái
Tóc chưa tròn một búi em mang
Sông Thao nao nức xóm làng
Đồng xanh ngào ngạt hỡi nàng Tiên Nga

Mầm xanh biếc búp ngà duyên dáng
Ong bướm vờn thơ mộng chiều buông
Hoa tươi phong cảnh lạ thường
Ở nơi đất Tiệp vấn vương dạt dào

Người con gái má đào xuân trẻ
Gọi Nguyệt Nhi lạc mộng vào thơ
Hai quê chung một chuyến đò
Con thuyền bát nhã qua bờ trần ai

Bao khổ hạnh canh dài mưa đổ
Phận hồng nhan cam chịu mãi sao
Lênh đênh đứng mũi chống sào
Trầm luân biển cả nghẹn ngào ba sinh...

12.7.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét